Một nữ tu 82 tuổi đã bị một người đàn ông không rõ danh tính sát hại dã man tại tu viện nơi bà sinh sống, ở thành phố Ivaí, bang Paraná, Brazil. Vụ án gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng người Ukraine và cư dân thành phố, những người đã cố gắng hành hung nghi phạm.
Sơ Nadia Gavanski, một thành viên của dòng Nữ Tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thuộc Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, đang cho gà ăn trong tu viện thì phát hiện kẻ đột nhập.
Theo báo cáo của cảnh sát mà Crux thu được, một nhiếp ảnh gia có mặt tại tu viện để chụp ảnh một sự kiện và đã nhìn thấy người đàn ông ngay sau khi vụ án xảy ra. Anh ta nói với cô ấy rằng anh ta làm việc ở đó, nhưng cô ấy nhận thấy anh ta có vẻ kích động và có vết máu trên quần áo.
Tên tội phạm nói với nhiếp ảnh gia rằng hắn nhìn thấy Sơ Gavanski nằm trên mặt đất. Cô ấy nghi ngờ người đàn ông này và bí mật quay phim hắn. Cô ấy cũng gọi xe cứu thương và cảnh sát, đồng thời cho họ xem đoạn phim.
Nghi phạm đã nằm trong diện theo dõi của cảnh sát do các tội danh trước đó, nên dễ dàng bị nhận dạng và tìm thấy. Khi các viên chức cảnh sát đến nhà hắn, hắn đã cố gắng bỏ trốn và chống cự, nhưng đã bị các nhân viên khống chế. Hắn đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Một bức ảnh được đài phát thanh địa phương Copas Verdes đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm 33 tuổi đang ngồi trên xe cảnh sát với những dấu hiệu của một cuộc ẩu đả.
“Anh ta được đưa đến đồn cảnh sát dân sự bang Paraná, nơi anh ta xác nhận lời khai ban đầu của mình. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta khai đã sử dụng ma túy đá và đồ uống có cồn suốt đêm. Anh ta cũng cho biết đã nghe thấy những giọng nói ra lệnh cho anh ta giết người, điều này, theo lời anh ta, đã thúc đẩy anh ta nhảy qua tường tu viện với ý định giết người”, báo cáo của cảnh sát cho biết.
Người đàn ông kể với cảnh sát rằng nạn nhân đã nhìn thấy anh ta và hỏi anh ta đang làm gì ở đó. Anh ta nói với cô ấy rằng anh ta đang làm việc tại tu viện, nhưng nhận thấy cô ấy không tin anh ta.
“Kẻ gây án khai rằng hắn đã đẩy nạn nhân khiến cô ngã xuống đất, lúc đó cô bắt đầu la hét. Hắn khai rằng đã dùng các ngón tay của bàn tay phải nhét vào miệng nạn nhân, gây ngạt thở”, thông cáo cho biết.
Nghi phạm nói rằng anh ta không đánh vào đầu nữ tu, nhưng thừa nhận rằng có thể bà bị thương do cú ngã. Anh ta cũng phủ nhận việc phạm tội bạo lực tình dục và có ý định cướp bóc tu viện.
Cảnh sát tìm thấy thi thể không còn sự sống của Sơ Gavanski trên mặt đất, trong tình trạng bán khỏa thân và có những dấu hiệu rõ ràng của hành vi bạo lực. Giả thuyết về tội phạm tình dục sẽ được phân tích trong quá trình khám nghiệm tử thi và các bước điều tra tiếp theo.
Người đàn ông bị buộc tội giết người nghiêm trọng, với các dấu hiệu của tình tiết tăng nặng như động cơ tầm thường, gây ngạt thở và sử dụng các phương tiện cản trở sự tự vệ của nạn nhân, cũng như sự chống cự.
Khi ông đang được dẫn giải từ đồn cảnh sát quân sự ở Ivaí đến đồn cảnh sát dân sự ở thành phố Imbituva lân cận, người dân địa phương đã tập trung trước cơ sở này để hành hung ông.
Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người đang chờ xe cảnh sát chở nghi phạm rời khỏi đồn, vừa la hét vừa lăng mạ anh ta.
“Ra đây, đồ hiếp dâm bà già!” một người đàn ông hét lên. Một người khác nói tiếp: “Mày cướp đồ của con trai tao, đồ vô lại!”
Cảnh sát đã khéo léo luồn lách qua đám đông và đưa người đàn ông đến đồn cảnh sát. Sau đó, anh ta bị tống vào tù.
“Tôi rất bàng hoàng khi nhận được tin về sự ra đi của Sơ Nadia. Chúng tôi đang chuẩn bị đến thăm chủng viện của các linh mục thuộc Dòng Thánh Basil Cả, cùng với các giám mục từ Ukraine và các nước khác”, Giám mục Meron Mazur của Giáo phận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Prudentópolis, bang Paraná, nói với Crux.
Trong vài ngày qua, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk của Kyiv-Galicia, nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, đã đến thăm Brazil cùng với một số giám mục thuộc nghi lễ này ở Canada, Đức, Ba Lan và Á Căn Đình để tham gia tiến trình Thượng Hội đồng thường trực.
Trong các cuộc họp, một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất là cuộc chiến ở Ukraine và những tác động khủng khiếp của nó đến cuộc sống của người dân thường.
Phần lớn cộng đồng người Ukraine gốc Brazil, ước tính khoảng 600.000 người, sinh sống tại bang Paraná. Tại các thành phố như Prudentópolis, gần Ivaí, hơn 80% dân số 52.000 người có nguồn gốc Ukraine.
Gần 90% người nhập cư Ukraine đến Brazil ban đầu là thành viên của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, trong khi một số ít theo Chính thống giáo. Hiện nay, nhiều người Brazil gốc Ukraine thế hệ thứ tư và thứ năm có tín ngưỡng khác, nhưng phần lớn cộng đồng vẫn giữ đạo Công Giáo.
Nữ tu Gavanski sinh năm 1943 tại Prudentópolis và có bảy anh chị em. Bà gia nhập Dòng Nữ Tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1971 và làm việc tại nhiều cộng đồng khác nhau trong suốt những năm qua.
“Sứ mệnh của Sơ Nadia trong Dòng luôn được hoàn thành thông qua sự phục vụ thầm lặng, giản dị và khiêm nhường: chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc vườn rau, nuôi gà và duy trì nếp sinh hoạt hàng ngày của nhà. Mọi việc đều được thực hiện với tình yêu thương và lòng trung thành, biến những điều bình thường thành lễ vật đẹp lòng Chúa”, Sơ Juliane Martinhuk, một trong những đồng nghiệp của Sơ, chia sẻ với Crux.
Nhiều năm trước, Sơ Gavanski bị đột quỵ, ảnh hưởng đến khả năng nói của bà. Ông Martinhuk cho biết những hạn chế đó không ngăn cản bà ấy “tận tâm với những nhiệm vụ giản dị của mình”.
“Với đức tin vững vàng, sơ Nadia đón nhận mọi sự với sự thanh thản và lòng tin tưởng vào Chúa. Đối với chúng tôi, các nữ tu, sơ Nadia là một tấm gương thực sự về sự tận hiến, hy sinh và vun đắp đời sống nội tâm, được thể hiện rõ nét trong những thái độ cụ thể của cuộc sống thường nhật”, Martinhuk nói thêm.
Ông Mazur cho biết, các giám mục của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã đến thăm tu viện của các nữ tu vào ngày xảy ra vụ sát hại để an ủi các đồng nghiệp của bà và cầu nguyện cho bà.
“Chúng ta đã bàn luận về thảm kịch chiến tranh và giờ đây một thảm kịch như vậy đã xảy ra. Đó là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng ta”, ông nói.
Mazur, người quen biết Sơ Gavanski, cho biết bà đã sống cả đời trong sự khiêm nhường và giản dị.
“Sơ ấy là một người phụ nữ trầm lặng, dành cả cuộc đời cho công việc và cầu nguyện. Sơ ấy không thích trở thành tâm điểm chú ý,” ông nhớ lại.
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân vùng Ivaí và Prudentópolis bày tỏ sự bàng hoàng. Một số người nhớ lại những đóng góp của Sơ Gavanski trong cộng đồng của họ.
“Mọi sinh mạng đều thuộc về Chúa. Sự phẫn nộ của chúng ta rất lớn, nhưng Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta nên tha thứ. Không ai có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Chúng ta cần loại bỏ bạo lực khỏi xã hội bằng cách trở thành những người thúc đẩy hòa bình và tình yêu thương,” Mazur nói.
Source:Crux