Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #384: The Darkness of Hell”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #384: Bóng tối của địa ngục“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Gần đây tôi được kể về một cặp vợ chồng đã rời bỏ đức tin Công Giáo và lao vào các tôn giáo ngoại giáo. Họ đi đến các địa điểm tôn giáo phi Kitô giáo ở Á Châu, thực hành Thiền Siêu Việt và yoga, và đón nhận những giáo lý và thực hành tâm linh của các tôn giáo này. Trong quá trình đó, bạn bè của họ nhận thấy họ dần trở nên u ám và khổ sở hơn. Họ trở nên khó gần, làm giảm đi không khí vui vẻ trong các buổi họp mặt. Nhưng cuối cùng, họ đã quay trở lại với đức tin Công Giáo. Bạn bè của họ nhận thấy một sự thay đổi đáng kể. Cặp vợ chồng dường như vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bóng tối bao trùm họ đã biến mất. Thật vui khi họ lại trở thành một phần trong nhóm bạn bè của họ.

Tôi không ngạc nhiên trước trải nghiệm của họ. Những người tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ sau khi rời bỏ Đức tin và lao vào thực hành các tôn giáo ngoại giáo hay ma thuật trong nhiều năm dường như bị bao phủ bởi bóng tối. Ánh sáng trong mắt họ đã mờ đi. Tâm trí họ giờ đây đang ở trong một nơi tăm tối. Thật là một phép màu của ân sủng khi mọi người quay lưng lại với sự sa ngã chậm rãi xuống địa ngục này. Thật là một ân sủng lớn lao khi họ thậm chí còn nhận ra vấn đề, bởi vì ý thức của họ đã bị che mờ và trí tuệ của họ bị suy giảm.

Chúa Giêsu phán: “Ta là ánh sáng của thế gian. Ai theo Ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (Ga 8:12). Một biểu tượng mạnh mẽ của điều này được tìm thấy trong biến hình khi “mặt Ngài sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng” (Mt 17:2). Thiên đàng sẽ tràn ngập ánh sáng, đó chính là bản chất thần thánh của Thiên Chúa (Khải Huyền 22:5). “Thiên Chúa là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối” (1 Ga 1:5).

Ngược lại, địa ngục là một nơi tối tăm, u ám, không hề có sự hiện diện của thần thánh. Thật vậy, mọi vị thánh có kinh nghiệm huyền bí thực sự từng được ân sủng trải nghiệm địa ngục đều mô tả nó là một nơi tối tăm, không có ánh sáng, và ma quỷ thì đen hơn cả màu đen. Nhưng bóng tối này không phải là sự thiếu vắng ánh sáng mặt trời; đó là sự thiếu vắng Ánh sáng chân chính của Thế gian, và bóng tối của ma quỷ chính là sự đen tối tột cùng của tội lỗi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những kẻ lạc lối khỏi Đức tin và sa vào thế giới huyền bí lại bị bao phủ bởi bóng tối.

Mùa Chay đã đến. Đây là thời điểm để chúng ta hướng về Ánh Sáng chân thật hơn nữa. Hãy đi xưng tội để “gột rửa” bớt bóng tối đang bám víu lấy mỗi người. Hãy mở lòng đón nhận Ánh Sáng chân thật của thế gian, Chúa Giêsu Kitô. Bạn cũng sẽ thấy bóng tối tan biến và niềm vui của Chúa tràn ngập tâm hồn mình.


Source:Catholic Exorcism