
Theo tin Tòa Thánh, tại Nhà nguyện Thánh Phaolô trong Tông điện, nơi diễn ra tuần linh thao của Đức Leo XIV và Giáo triều Rô-ma, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cám ơn vị giảng thuyết, Đức Cha Erik Varden của Giáo Phận Trondheim, Na Uy:
Trước khi kết thúc tuần linh thao và tĩnh tâm này – một khoảnh khắc phúc lành – tôi hân hạnh được bày tỏ lòng biết ơn trên hết đến vị thuyết giảng của chúng ta, người đã đồng hành và giúp đỡ chúng ta trong những ngày qua để có được một trải nghiệm tâm linh sâu sắc, rất quan trọng trong hành trình Mùa Chay của chúng ta, bắt đầu từ Chúa nhật với “Những cám dỗ” và suy niệm về gương mẫu, chứng nhân của Thánh Bernard, đời sống đan tu và nhiều yếu tố khác của đời sống trong Giáo hội.
Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi thấy mình đặc biệt được mời gọi suy niệm trong một số khoảnh khắc. Ví dụ, sáng nay, khi chúng ta nói về việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Eugene III và Thánh Bernard nói: “Ngài đã làm gì? Xin Chúa thương xót ngài”.
Rồi nhà nguyện này – tôi xin kể cho anh chị em nghe – vào ngày 8 tháng 5, khi chúng ta quy tụ tại đây để cử hành Thánh Thể. Phía trên là dòng chữ trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Phi-lip-phê, với nội dung: “Vì đối với tôi, sống là vì Chúa Kitô, và chết là lợi ích”. Vì vậy, trong bối cảnh này và trong tinh thần hiệp thông này, tất cả chúng ta cùng quy tụ ở đây để làm việc cùng nhau, mặc dù đôi khi rất riêng lẻ, và tôi nghĩ rằng việc cùng nhau cầu nguyện cũng là một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, suy gẫm về nhiều vấn đề quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta và đối với Giáo hội.
Tôi không có ý định điểm lại toàn bộ tuần lễ, mà chỉ muốn chia sẻ một vài yếu tố. Ví dụ, việc nhắc đến Tiến sĩ Giáo hội John Henry Newman và bài thơ “Giấc mơ của Gerontius”, trong đó Newman sử dụng cái chết và sự phán xét của Gerontius như một lăng kính dẫn dắt người đọc suy gẫm về nỗi sợ hãi cái chết của chính mình và cảm giác bất xứng của chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Còn có những yếu tố khác như tự do và chân lý, rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và trong tất cả những điều này, tối nay, với sự suy gẫm của tôi về niềm hy vọng và nguồn hy vọng đích thực, đó là Chúa Kitô, tôi đã đọc lại Thư gửi tín hữu Phi-lip-phê. Tiếp theo đoạn văn trên, nơi Thánh Phao-lô nói: “Nếu đó là đời sống trong xác thịt, nghĩa là tôi phải lao động hữu hiệu. Nhưng tôi không biết mình sẽ chọn điều nào. Tôi đang phân vân giữa hai điều. Ước muốn của tôi là được ra đi và ở với Chúa Kitô, vì điều đó tốt hơn nhiều. Nhưng ở lại trong xác thịt thì cần thiết hơn vì anh em. Tin chắc điều này, tôi biết rằng tôi sẽ ở lại và tiếp tục với anh em, vì sự tiến bộ và niềm vui của anh em trong đức tin”. Và rồi ngài nói: “Chỉ cần đời sống của anh em xứng đáng với Tin Mừng của Chúa Kitô”.
Đây là lời mời gọi vào cuối những ngày cầu nguyện và suy niệm này, mà chính Lời Chúa dành cho tất cả chúng ta: “Hãy sống đời sống xứng đáng với Tin Mừng của Chúa Kitô”.
Thay mặt tất cả những người hiện diện, xin cảm ơn Đức Cha Varden vì tất cả những gì ngài đã dành cho chúng ta trong những ngày này. Sự khôn ngoan của ngài, chứng nhân của ngài và của đời sống đan tu của Thánh Bernard, sự phong phú trong những suy tư của ngài, sẽ tiếp tục là nguồn ơn lành, ân sủng và sự gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta trong một thời gian dài. Tôi cũng muốn nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn đến các cộng tác viên của Văn phòng Phụng vụ đã chuẩn bị tất cả tài liệu cho buổi cầu nguyện của chúng ta, cũng như dàn hợp xướng, những người mà tôi tin rằng vẫn còn hiện diện. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi về phần âm nhạc, điều rất quan trọng trong buổi cầu nguyện của chúng ta. Âm nhạc – tôi tin rằng Đức Cha Varden đã từng nói điều này – giúp chúng ta theo cách mà lời nói không thể, nâng cao tâm hồn chúng ta lên với Chúa.
Vì vậy, xin cảm ơn, cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều vì sự hiện diện và tham gia của anh chị em trong những ngày này. Chúng ta có thể kết thúc bằng lời chúc lành.
Chúc buổi tối tốt lành, và cảm ơn tất cả anh chị em.