LÁ và LÒNG

Phụng vụ Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh bằng một cảnh vừa đẹp lại vừa đau: Chúa Giêsu được chào đón như Vua, sau lại bị kết án như tử tội. Lời Chúa trong Lễ Lá gợi cho chúng ta những loại lá khác mà Tiếng Việt diễn tả rất thấm thía.
1. Lá mặt lá trái. Lời Chúa trong Lễ Lá làm nổi bật tính lá mặt lá trái, lật lọng, thay lòng đổi dạ của con người. Đám đông dân chúng lật lọng tráo trở: hôm trước như những “fan cuồng” hò reo tung hô Chúa, hôm sau lại hò hét đòi đóng đinh Ngài; hôm trước yêu mến đến độ cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi, hôm sau lại căm ghét đến nỗi lột áo Chúa ra để đóng đinh Ngài. Ngay cả các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ: Giuđa từ môn đệ trở thành kẻ phản bội; Phêrô vừa thề sống chết trung thành thì sau cũng chối bay chối biến không biết Chúa. Lời Chúa khiến mỗi người nhìn lại lòng mình: lòng tôi đối với Chúa và với người khác như thế nào? Có thay lòng đổi dạ hay là một lòng một dạ yêu thương?
2. Lá lành đùm lá rách. Hạnh phúc thay, cho dù con người có lật lọng tráo trở, thay lòng đổi dạ thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn một lòng một dạ yêu thương. Lòng Chúa mở rộng như chiếc lá lành để đùm bọc, cưu mang, ôm ấp nhân loại như những chiếc lá rách tơi tả vì tội lỗi. Chính Chúa đã mang lấy những bệnh tật và đau khổ của chúng ta, đã chấp nhận mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Chúa đã chịu rách để chúng ta được lành.
Tuần Thánh đã chính thức bắt đầu. Tạ ơn Chúa vì yêu thương đã dang tay chịu chết trên thánh giá như chiếc lá mở rộng ôm lấy cả nhân loại. Xin cho mỗi chúng ta đừng sống lá mặt lá trái, mà hãy một lòng một dạ trung thành với Chúa và yêu thương đùm bọc nhau. Như lá rụng về cội, Tuần Thánh là dịp để mỗi người trở về với Nguồn Cội của đời mình là Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Lm Nguyễn Xuân Trường

Phụng vụ Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh bằng một cảnh vừa đẹp lại vừa đau: Chúa Giêsu được chào đón như Vua, sau lại bị kết án như tử tội. Lời Chúa trong Lễ Lá gợi cho chúng ta những loại lá khác mà Tiếng Việt diễn tả rất thấm thía.
1. Lá mặt lá trái. Lời Chúa trong Lễ Lá làm nổi bật tính lá mặt lá trái, lật lọng, thay lòng đổi dạ của con người. Đám đông dân chúng lật lọng tráo trở: hôm trước như những “fan cuồng” hò reo tung hô Chúa, hôm sau lại hò hét đòi đóng đinh Ngài; hôm trước yêu mến đến độ cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi, hôm sau lại căm ghét đến nỗi lột áo Chúa ra để đóng đinh Ngài. Ngay cả các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ: Giuđa từ môn đệ trở thành kẻ phản bội; Phêrô vừa thề sống chết trung thành thì sau cũng chối bay chối biến không biết Chúa. Lời Chúa khiến mỗi người nhìn lại lòng mình: lòng tôi đối với Chúa và với người khác như thế nào? Có thay lòng đổi dạ hay là một lòng một dạ yêu thương?
2. Lá lành đùm lá rách. Hạnh phúc thay, cho dù con người có lật lọng tráo trở, thay lòng đổi dạ thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn một lòng một dạ yêu thương. Lòng Chúa mở rộng như chiếc lá lành để đùm bọc, cưu mang, ôm ấp nhân loại như những chiếc lá rách tơi tả vì tội lỗi. Chính Chúa đã mang lấy những bệnh tật và đau khổ của chúng ta, đã chấp nhận mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Chúa đã chịu rách để chúng ta được lành.
Tuần Thánh đã chính thức bắt đầu. Tạ ơn Chúa vì yêu thương đã dang tay chịu chết trên thánh giá như chiếc lá mở rộng ôm lấy cả nhân loại. Xin cho mỗi chúng ta đừng sống lá mặt lá trái, mà hãy một lòng một dạ trung thành với Chúa và yêu thương đùm bọc nhau. Như lá rụng về cội, Tuần Thánh là dịp để mỗi người trở về với Nguồn Cội của đời mình là Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Lm Nguyễn Xuân Trường