Cha John Nguyen, OFM Cap, quỳ trước mộ của Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Nhà thờ Santa Maria della Scala ở Trastevere, Rome. | Ảnh: Được sự cho phép của Cha John Nguyen, OFM Cap


Kristina Millare của hãng tin EWTNNews, trong bản tin ngày 27 tháng 3 năm 2026, cho hay: Tòa Thánh Vatican đã tổ chức hội nghị “Hồng Y Văn Thuận: Chứng nhân của Hy vọng” tại Cung điện Tông đồ Lateran ở Rome vào ngày 25 tháng 3.

Các tín hữu Công Giáo châu Á đã tưởng nhớ Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhân kỷ niệm 50 năm các tác phẩm tâm linh của ngài được biên soạn trong cuốn sách “Con đường Hy vọng: Tin Mừng từ trong tù”.

Để tôn vinh di sản của vị giám mục người Việt Nam quá cố, Tòa Thánh Vatican đã tổ chức hội nghị “Hồng Y Văn Thuận: Chứng nhân của Hy vọng” tại Cung điện Tông đồ Lateran ở Rome vào thứ Tư. Sự kiện này có sự tham dự của hàng trăm người, trong đó có các thành viên gia đình của Văn Thuận.

Trong thời gian bị chính quyền cộng sản Việt Nam giam cầm vào những năm 1970 và 1980, Văn Thuận, khi đó là tổng giám mục phó của Sài Gòn, đã viết một loạt bài suy niệm tâm linh trên những mẩu giấy vụn và bí mật gửi chúng đến các cộng đồng Kitô giáo bị bức hại.

“1001 bài suy niệm này đã được chuyển từ gia đình này sang gia đình khác, từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ trại cải tạo này sang trại cải tạo khác, và cuối cùng chúng đã vượt đại dương cùng với những người tị nạn trên thuyền và đến được nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới”, em gái của Văn Thuận, bà Élisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, phát biểu tại hội nghị ngày 25 tháng 3.

“Với tinh thần đức tin, niềm vui và lòng biết ơn, tất cả chúng ta đều chứng kiến sức mạnh của sự hiện diện của Chúa trong câu chuyện về vị mục tử này, người dù bị chia cách khỏi đàn chiên nhưng vẫn luôn gắn bó mật thiết với tất cả họ thông qua lời Chúa”, bà nói. Cả Hồng Y Lazzaro You Heung-sik và Hồng Y Luis Antonio Tagle đều phát biểu tại sự kiện và chia sẻ những câu chuyện cá nhân cũng như ấn tượng về vị giám mục được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố là “đáng kính” vào năm 2017.

Miêu tả Văn Thuận là một người “hiền lành, thanh thản và tự do nội tâm”, Hồng Y You Heung-sik ca ngợi ngài là “một tấm gương thực sự về đời sống Kitô giáo và đời sống linh mục”.

“Cuộc đời ngài trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt, nhưng chính trong những thử thách đó, sự vĩ đại của đức tin ngài đã được bày tỏ”, vị đứng đầu Bộ Giáo sĩ cho biết.

Ngài nói thêm: “Ngài đã tìm thấy sức mạnh mỗi ngày từ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể khi, ở trong tù, ngài đã bí mật cử hành Thánh lễ với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay”.

Hồng Y Tagle, người nhớ lại lần đầu gặp Văn Thuận tại một cuộc họp của Hội đồng Giám mục Liên đoàn Châu Á năm 1995 ở Manila, cho biết ngài ngay lập tức bị ấn tượng bởi lòng tốt và sự ấm áp của Văn Thuận. “Trong ngài, không hề có một chút cay đắng hay thù hận nào. Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt rạng rỡ và tươi cười của ngài,” vị Hồng Y người Philippines nói. “Trước khi chia tay, ngài nói, từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là ‘chú’.”

Khi Văn Thuận qua đời tại Rome ở tuổi 74 vì ung thư dạ dày, Tagle cho biết ông đã tham dự tang lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào tháng 9 năm 2002.

Ngài nói với giọng xúc động: “Sự đau khổ của ngài không ngăn cản ngài làm cho người khác hạnh phúc. Nỗi buồn hiện hữu trong không khí nhưng cũng có lòng biết ơn đối với món quà là người tôi tớ của Chúa và Giáo hội này.”

Các cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Văn Thuận để kỷ niệm 50 năm ngày thành hình các suy niệm trong tù của ngài, bao gồm cả từ Úc - quốc gia mà gia đình ngài đã chạy trốn đến với tư cách là người tị nạn vào những năm 1970.

Cha John Nguyễn, OFM Cap, vị linh mục người Úc gốc Việt đầu tiên tại nước này, nói với EWTN News rằng tình yêu của Văn Thuận dành cho chức linh mục và Thánh Thể tiếp tục là nguồn cảm hứng cho ngài. Cha nói: “Một trong những bài viết của Hồng Y Văn Thuận gây ấn tượng mạnh với tôi kể từ khi tôi đọc được nó vào cuối năm 2008, lúc tôi mới bắt đầu giai đoạn ứng viên tu sĩ dòng Phanxicô Capuchin, đó là ‘Nếu bạn thiếu thốn mọi thứ hoặc đã mất tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn Bí tích Thánh Thể, thì thực ra bạn vẫn còn tất cả mọi thứ’”.

Cha nói thêm: “Đó là lời nhắc nhở thường trực rằng nếu một ngày nào đó, dù mất mát mọi thứ xung quanh mình, dù là người thân, vật chất, hay những kế hoạch đổ vỡ, miễn là tôi có Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, thì thực ra tôi vẫn còn tất cả mọi thứ vì Thiên Chúa là tất cả của chúng ta”.