Is 42:1-7
Tv 26(27):1-3, 13-14
Ga 12:1-11
Maria mang đến một cân dầu thơm rất đắt tiền (Ga 12:3)
Hôm nay, không gian trở nên tĩnh lặng hơn khi Tuần Thánh bắt đầu. Những lời ca ngợi Chúa Nhật Lễ Lá đã im bặt, và các nhà thờ trở nên vắng vẻ. Tâm trí chúng ta hướng về những sự kiện kinh hoàng đang chờ đợi Chúa Giêsu trong vài ngày tới. Mặc dù những ngày sám hối của Mùa Chay có thể đã trôi qua chậm chạp, chúng ta cũng có thể tự hỏi Lễ Phục Sinh đang đến gần nhanh như thế nào. Chúng ta cũng có thể ước rằng phải chi mình đã nỗ lực hơn trong Mùa Chay.
Bà Maria ở Bêtani là tấm gương của chúng ta. Bất chấp những lời xì xào và phàn nàn của người khác, bà đã dâng một món quà rất hào phóng, xức dầu thơm đắt tiền cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bênh vực bà. Khi những ngày cuối đời trên trần thế đến gần, chỉ còn rất ít cơ hội để bày tỏ tình yêu thương như vậy dành cho Chúa Giêsu. Điều này hẳn đã mang lại sự an ủi lớn lao cho Chúa Giêsu trong khoảnh khắc đó và những ngày sau đó.
Hầu như không có gì chúng ta có thể dâng cho Chúa mà Ngài chưa từng ban cho chúng ta. Chúng ta hãy noi theo gương mẫu tình yêu bao la của Đức Mẹ Maria. Chúng ta hãy dâng hiến món quà quý giá là quên đi bản thân và những thiếu sót của mình, và dành tuần này ở bên cạnh Chúa Giêsu, mang lại sự an ủi cho Ngài trong cơn đau đớn qua tình yêu và lời cầu nguyện của chúng ta. Vẫn chưa quá muộn để có một Mùa Chay tốt lành.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Đấng đã yêu thương con trước hết, con xin dâng chính con cho Chúa trong tuần này. Xin cho những hành động yêu thương nhỏ bé của con được kết hợp với Chúa và phần nào làm dịu bớt nỗi đau khổ của Chúa. Amen.
Sr Anastasia Reeves OP
Source:VietCatholic