Phó Tổng thống JD Vance nói rằng “cũng giống như việc Phó Tổng thống Hoa Kỳ cần thận trọng khi nói về các vấn đề chính sách công, tôi nghĩ việc Giáo hoàng cần thận trọng khi nói về các vấn đề thần học cũng vô cùng quan trọng”.

Phát biểu tại một cuộc gặp mặt do Turning Point USA tổ chức tại Đại học Georgia, Phó Tổng Thống Vance đã phản bác một dòng tweet của Giáo hoàng rằng “bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đều không bao giờ đứng về phía những kẻ cầm gươm trong quá khứ và ngày nay đang ném bom”.

Phó tổng thống nói: “Liệu Chúa có đứng về phía những người Mỹ đã giải phóng nước Pháp khỏi ách thống trị của Đức Quốc xã không? Tôi chắc chắn nghĩ rằng câu trả lời là có.”

“Tôi rất kính trọng Đức Giáo Hoàng. Tôi thích ngài. Tôi ngưỡng mộ ngài. Tôi đã có cơ hội hiểu biết về ngài đôi chút,” Vance nói thêm. “Tôi không hề khó chịu khi ngài phát biểu về các vấn đề thời sự—thẳng thắn mà nói, ngay cả khi tôi không đồng ý với cách ngài áp dụng một nguyên tắc cụ thể nào đó.”

Đây là cuộc tấn công mới nhất của chính quyền Trump nhắm hạ nhục Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Tờ New York Times có bài tường trình nhan đề “VP Vance says Pope should be more careful when talking about theology” nghĩa là “Vance nói rằng Đức Giáo Hoàng nên cẩn trọng hơn khi nói về thần học.”

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Phó tổng thống, một người Công Giáo, đã phản đối tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV rằng các môn đệ của Chúa Kitô “không bao giờ đứng về phía những kẻ cầm gươm trong quá khứ và ngày nay ném bom.”

Hôm thứ Ba, Phó Tổng thống JD Vance đã viện dẫn Thế chiến II để bảo vệ việc Mỹ ném bom Iran trước những lời chỉ trích từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, tiếp tục cuộc tranh cãi giữa chính quyền Tổng thống Trump và Giáo Hội Công Giáo, đồng thời nhấn mạnh sự khó khăn của Tòa Bạch Ốc trong việc biện minh cho một cuộc chiến tranh không được lòng dân.

Ông Vance, một người Công Giáo, đã nói với một khán giả bảo thủ tại Đại học Georgia rằng Đức Giáo Hoàng đã sai khi nói rằng các môn đệ của Chúa Kitô “không bao giờ đứng về phía những kẻ cầm gươm trong quá khứ và ngày nay ném bom.”

“Liệu Chúa có đứng về phía người Mỹ đã giải phóng nước Pháp khỏi ách thống trị của Đức Quốc xã không?” ông Vance nói sau khi đề cập đến nhận xét của Đức Giáo Hoàng. “Tôi chắc chắn nghĩ rằng câu trả lời là có.”

Tổng thống Trump dường như bị tổn thương bởi sự lên án chiến tranh của Đức Giáo Hoàng Lêô, một lời chỉ trích đã làm nổi bật thách thức mà chính quyền phải đối mặt từ liên minh các cử tri bảo thủ và tôn giáo, những người đã giúp Tổng thống Trump đắc cử năm 2024. Tổng thống đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng hôm Chúa Nhật trên mạng xã hội, gọi vị Giáo hoàng người Mỹ gốc này là “yếu kém trong vấn đề tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Đức Giáo Hoàng Lêô vẫn giữ vững lập trường phản đối chiến tranh của mình, nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông “không hề sợ chính quyền Trump”. Không nhắc đến Iran hay Trump, Đức Giáo Hoàng đã đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba rằng “Trái tim Chúa tan nát vì chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá”.

Cuộc tranh luận qua lại này đã tạo ra một tình thế khó xử đặc biệt cho ông Vance, một người cải đạo sang Công Giáo, đang xuất bản một cuốn sách về con đường đến với đức tin của mình và từ lâu đã tìm cách thu hút sự ủng hộ của tầng lớp tín hữu tôn giáo thuộc đảng Cộng hòa. Khi được hỏi về cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng tại một sự kiện ở Athens, Georgia, do nhóm bảo thủ Turning Point USA tổ chức, ông Vance đã khiển trách Đức Giáo Hoàng Lêô, nói rằng nếu ngài “muốn đưa ra ý kiến về các vấn đề thần học”, thì những bình luận của ngài cần phải “dựa trên sự thật”.

“Cũng giống như việc phó tổng thống Hoa Kỳ cần thận trọng khi tôi nói về các vấn đề chính sách công, tôi nghĩ việc Đức Giáo Hoàng cần thận trọng khi nói về các vấn đề thần học cũng vô cùng quan trọng”.

Nhưng phó tổng thống cũng nhắc lại đường lối ngoại giao mà ông đã sử dụng trên Fox News hôm thứ Hai, nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng của sự bất đồng chính trị.

“Tôi rất kính trọng Đức Giáo Hoàng. Tôi thích ngài. Tôi ngưỡng mộ ngài. Tôi đã có cơ hội hiểu biết về ngài đôi chút,” ông Vance nói. “Tôi không hề khó chịu khi ngài phát biểu về các vấn đề thời sự — thành thật mà nói, ngay cả khi tôi không đồng ý với cách ngài áp dụng một nguyên tắc cụ thể nào đó.”

Vài phút sau, một người trong đám đông ngắt lời, hét lên: “Chúa Giêsu Kitô không ủng hộ diệt chủng!” Rõ ràng đó là ám chỉ đến cuộc chiến của Israel ở Gaza, hoặc cuộc chiến với Iran, trong đó một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được duy trì kể từ tuần trước.

“Tôi đồng ý,” ông Vance đáp lại. “Chúa Giêsu Kitô chắc chắn không ủng hộ diệt chủng, bất kể ai đã hét lên điều đó từ trong bóng tối.”

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Bài tường trình của tờ New York Times kết thúc ở đây.

Chúng tôi muốn nói thêm cho rộng đường dư luận rằng: Thủ đoạn của Vance là cắt cúp đưa câu nói của Đức Giáo Hoàng ra khỏi ngữ cảnh để tấn công ngài. Khi đề cập đến “những kẻ cầm gươm trong quá khứ và ngày nay ném bom”, Đức Thánh Cha muốn đề cập đến những kẻ đi gây chiến để chinh phục, để cướp bóc. Nói cách khác, ngài đang đề cập đến những kẻ phát động chiến tranh phi nghĩa. Cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi ách thống trị của Đức Quốc xã là một cuộc chiến chính nghĩa là một phạm trù hoàn toàn khác.

Khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, vị giáo hoàng tương lai đang là giám mục ở Peru. Ngài không ngần ngại thẳng thừng đổ lỗi cho Mạc Tư Khoa và nhiệt thành ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của người Ukraine. Trên chương trình truyền hình Peru “Weekly Expression”, Đức Cha Prevost mô tả đây là một “cuộc xâm lược mang tính đế quốc, trong đó Nga muốn chinh phục lãnh thổ vì lý do quyền lực, xét đến vị trí chiến lược của Ukraine”.


Source:New York Times