Tờ báo của Vatican lên án vụ tấn công của quân đội Israel vào một trường học Công Giáo ở Yaroun, Li Băng.

“Trong vài giờ qua, máy ủi của Israel đã phá hủy trường học Kitô giáo Holy Savior ở làng Yaroun – thuộc quận Bint Jbeil – nơi cũng có khu nhà ở của các nữ tu tận tâm chăm lo cho sự phát triển tâm linh và văn hóa của hàng trăm học sinh,” Federico Piana đưa tin trong bài báo nổi bật nhất trên ấn bản ngày 2 tháng 5 của tờ Quan Sát Viên Rôma. “Thế nhưng, những chiếc máy xúc cơ khí đó – những công cụ hủy diệt – lại hoạt động trong một thị trấn hoang vắng.”

“Yaroun đã bị bỏ hoang và đổ nát từ lâu – kể từ cuộc chiến năm 2024 chống lại nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite Hezbollah – khi Israel đã san bằng một phần nơi này. Do đó, người dân đã buộc phải bỏ nhà cửa và đất đai của họ từ lúc đó.”

Và quá trình “dọn dẹp” này luôn diễn ra theo cùng một kịch bản: dân làng được lệnh di tản, sau đó khu vực bị ném bom. Chỉ sau đó, máy ủi mới tiến vào, san bằng mọi ngôi nhà—san bằng mọi thứ trên đường đi của chúng. Mọi ký ức lịch sử đều bị xóa sổ.

Tất cả những gì còn lại là một khung cảnh ma quái, vô danh—một nơi không có quá khứ. Dọc theo “đường ranh giới màu vàng” đó, đã có hơn 50 thị trấn như vậy. Tất cả đều trống rỗng; nhiều thị trấn đang chờ bị phá dỡ, trong khi những thị trấn khác đã bị san bằng.

Một cư dân của một trong ba thị trấn Kitô giáo còn lại trong khu vực nói với tờ Quan Sát Viên Rôma rằng: “Ở đây, tạ ơn Chúa, nhiều công trình vẫn còn đứng vững; tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn bị bao vây. Chúng tôi không thể rời đi. Sữa cho trẻ em và thuốc men đang bắt đầu cạn kiệt.”

Sau đó, tờ Times of Israel đưa tin rằng quân đội Israel “thừa nhận đã gây ra một số thiệt hại cho một tu viện Công Giáo ở miền nam Li Băng trong quá trình phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, nhưng phủ nhận việc 'phá hủy' địa điểm này bằng máy ủi.”


Source:Catholic World News