Khuôn mặt cung cách đào tạo giáo dục
Xưa nay trong đời sống công việc đào tạo gíao dục luôn là hạng mục quan trọng đứng hàng đầu từ gia đình, ngoài xã hội nơi trường học, lớp học huấn luyện cho mọi khía cạnh đời sống, kể cả huấn luyện đào tạo thú vật cho thuần thục như loài chó, loài cá, loài ngựa…
Vì là quan trọng cùng cần thiết trong suốt dọc đời sống, nên công việc nầy được bắt đầu ngay từ lúc còn thơ bé, còn tuổi trẻ, lúc bắt đầu học một ngành nghề.
Việc đào tạo giáo dục đi từng bước từ động tác dễ đến động tác khó, từ bước đơn giản đến bước phức tạp, từ bước khởi đầu còn lạ lẫm còn sợ hãi bối rối dần tiến đến bước có niềm tự tin, từ chặng còn có người dẫn dắt hướng dẫn rồi trở thành một mình tự lập lấy được.
Quan sát loài chim đại bàng là loài thú vật bay rất nhanh lên tận cao xa vượt khỏi tầm nhìn của con mắt, và săn bắt mồi dưới đất trên sông nước rất tinh nhanh, cùng dũng mãnh độc ác với con mồi. Nhưng nó lại rất thương con nó, và truyền thói quen nghề nghiệp cho con nó để tự lập sống còn giữa thiên nhiên: cất cánh bay cao xa và rình rập tìm kiếm mồi.
Lúc đầu chim đại bàng con còn nhát sợ không dám bay ra khỏi tổ, nhưng mẹ nó bay lên và kêu thúc đẩy nó can đảm làm theo. Biết có mẹ bay bên cạnh chú đại bàng con còn non cũng vỗ cánh bay lên. Nhưng khi đại bàng con có vẻ như đang chao đảo ngã rơi, mẹ nó bay lượn đến vực dậy tiếp sức cho bay lên cao. Vì biết có mẹ bên cạnh, nên đại bàng con tự nhủ mình được phép bay thử. Sau vài lần thử như thế đại bàng con sẽ có tự tin trở thành thói quen sống bay lượn ngoạn mục hấp dẫn tự lập như mẹ mình.
Đại bàng mẹ thành công việc đào tạo giáo dục con mình trở thành người trưởng thành, có thói quen nhuần nhuyễn sống tự tin tự lập giữa thiên nhiên.
Hình ảnh chim đại bàng nuôi hướng dẫn con nó trong việc đào tạo giáo dục huấn luyện vượt qua giai khó khăn được Thiên Chúa dùng để nói về tình thương yêu, sự quan phòng Ngài nuôi săn sóc cho dân Do Thái ngày xưa trên bước đường thoát khỏi cảnh đời sống nô lệ bên đất nước Ai Cập trở về quê hương Do Thái, đất nước Chúa hứa ban cho họ.
Dân Do Thái ngày xa xưa từng đoàn lũ đi bộ băng qua sa mạc khô cằn không có nước, không có thực phẩm ăn, khí hậu nóng nực cùng gặp phải những loài thú rừng sa mạc độc hại nguy hiểm…
Dân chúng kêu than trách móc Thiên Chúa, hoài nghi không biết Thiên Chúa có đồng hành bên cạnh mình không! Nhưng Thiên Chúa luôn có mặt giữa họ, đồng hành với họ, cứu giúp họ vượt qua những bước khó khăn chao đảo, như lời Thiên Chúa nói: “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta.” ( XH 19,2-6)
Hình ảnh này chan chứa đầy tình thương yêu như tình thương yêu của cha mẹ với con cái mình.
Sự tin tưởng là điều căn bản cần thiết cho con đường đời sống. Đại bàng mẹ giúp đại bàng con, đào tạo nó. Nhưng đại bàng con phải tự học bay như mẹ mình.
Trong đời sống đức tin tâm linh, Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh kêu mời cùng giúp đỡ. Nhưng chính con người phải tự quyết định lấy tin tưởng vào Ngài hay không. Lẽ dĩ nhiên đôi khi chúng ta còn lo âu sợ hãi, không thể ngay lập tức tin tưởng được, hay cảm thấy mình bơ vơ một mình. Nhưng chúng ta được phép tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài luôn hằng có mặt bên cạnh, Ngài không bỏ rơi ai một mình, cũng như đại bàng mẹ luôn bên cạnh giúp đại bàng con cất cánh bay lên.
Trong dân gian có câu chuyện dấu chân trên bãi cát kể về một người mơ thấy mình đang đi dạo trên bãi biển cùng Chúa. Nhìn lại phía sau, họ thấy có hai hàng dấu chân trong những ngày bình yên, nhưng chỉ còn một hàng trong những lúc đau khổ, hoạn nạn…
Người đó trách móc Chúa đã bỏ rơi mình, nhưng Chúa đáp rằng: "Lúc con đau khổ nhất, chỉ thấy một dấu chân vì đó là lúc Ta bồng bế con trên tay".
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Xưa nay trong đời sống công việc đào tạo gíao dục luôn là hạng mục quan trọng đứng hàng đầu từ gia đình, ngoài xã hội nơi trường học, lớp học huấn luyện cho mọi khía cạnh đời sống, kể cả huấn luyện đào tạo thú vật cho thuần thục như loài chó, loài cá, loài ngựa…
Vì là quan trọng cùng cần thiết trong suốt dọc đời sống, nên công việc nầy được bắt đầu ngay từ lúc còn thơ bé, còn tuổi trẻ, lúc bắt đầu học một ngành nghề.
Việc đào tạo giáo dục đi từng bước từ động tác dễ đến động tác khó, từ bước đơn giản đến bước phức tạp, từ bước khởi đầu còn lạ lẫm còn sợ hãi bối rối dần tiến đến bước có niềm tự tin, từ chặng còn có người dẫn dắt hướng dẫn rồi trở thành một mình tự lập lấy được.
Quan sát loài chim đại bàng là loài thú vật bay rất nhanh lên tận cao xa vượt khỏi tầm nhìn của con mắt, và săn bắt mồi dưới đất trên sông nước rất tinh nhanh, cùng dũng mãnh độc ác với con mồi. Nhưng nó lại rất thương con nó, và truyền thói quen nghề nghiệp cho con nó để tự lập sống còn giữa thiên nhiên: cất cánh bay cao xa và rình rập tìm kiếm mồi.
Lúc đầu chim đại bàng con còn nhát sợ không dám bay ra khỏi tổ, nhưng mẹ nó bay lên và kêu thúc đẩy nó can đảm làm theo. Biết có mẹ bay bên cạnh chú đại bàng con còn non cũng vỗ cánh bay lên. Nhưng khi đại bàng con có vẻ như đang chao đảo ngã rơi, mẹ nó bay lượn đến vực dậy tiếp sức cho bay lên cao. Vì biết có mẹ bên cạnh, nên đại bàng con tự nhủ mình được phép bay thử. Sau vài lần thử như thế đại bàng con sẽ có tự tin trở thành thói quen sống bay lượn ngoạn mục hấp dẫn tự lập như mẹ mình.
Đại bàng mẹ thành công việc đào tạo giáo dục con mình trở thành người trưởng thành, có thói quen nhuần nhuyễn sống tự tin tự lập giữa thiên nhiên.
Hình ảnh chim đại bàng nuôi hướng dẫn con nó trong việc đào tạo giáo dục huấn luyện vượt qua giai khó khăn được Thiên Chúa dùng để nói về tình thương yêu, sự quan phòng Ngài nuôi săn sóc cho dân Do Thái ngày xưa trên bước đường thoát khỏi cảnh đời sống nô lệ bên đất nước Ai Cập trở về quê hương Do Thái, đất nước Chúa hứa ban cho họ.
Dân Do Thái ngày xa xưa từng đoàn lũ đi bộ băng qua sa mạc khô cằn không có nước, không có thực phẩm ăn, khí hậu nóng nực cùng gặp phải những loài thú rừng sa mạc độc hại nguy hiểm…
Dân chúng kêu than trách móc Thiên Chúa, hoài nghi không biết Thiên Chúa có đồng hành bên cạnh mình không! Nhưng Thiên Chúa luôn có mặt giữa họ, đồng hành với họ, cứu giúp họ vượt qua những bước khó khăn chao đảo, như lời Thiên Chúa nói: “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta.” ( XH 19,2-6)
Hình ảnh này chan chứa đầy tình thương yêu như tình thương yêu của cha mẹ với con cái mình.
Sự tin tưởng là điều căn bản cần thiết cho con đường đời sống. Đại bàng mẹ giúp đại bàng con, đào tạo nó. Nhưng đại bàng con phải tự học bay như mẹ mình.
Trong đời sống đức tin tâm linh, Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh kêu mời cùng giúp đỡ. Nhưng chính con người phải tự quyết định lấy tin tưởng vào Ngài hay không. Lẽ dĩ nhiên đôi khi chúng ta còn lo âu sợ hãi, không thể ngay lập tức tin tưởng được, hay cảm thấy mình bơ vơ một mình. Nhưng chúng ta được phép tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài luôn hằng có mặt bên cạnh, Ngài không bỏ rơi ai một mình, cũng như đại bàng mẹ luôn bên cạnh giúp đại bàng con cất cánh bay lên.
Trong dân gian có câu chuyện dấu chân trên bãi cát kể về một người mơ thấy mình đang đi dạo trên bãi biển cùng Chúa. Nhìn lại phía sau, họ thấy có hai hàng dấu chân trong những ngày bình yên, nhưng chỉ còn một hàng trong những lúc đau khổ, hoạn nạn…
Người đó trách móc Chúa đã bỏ rơi mình, nhưng Chúa đáp rằng: "Lúc con đau khổ nhất, chỉ thấy một dấu chân vì đó là lúc Ta bồng bế con trên tay".
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long