1. Tượng Thánh Piô Năm Dấu Thánh dường như chảy máu tại một giáo xứ ở Ý.
Một bức tượng Cha Thánh Piô Năm Dấu Thánh ở Ý được tường trình đã chảy nước mắt máu. Linh mục giáo xứ tin rằng hiện tượng này là có thật, nhưng Giáo hội cần phải điều tra và xác minh.
Giáo xứ Santa Maria delle Grazie hay Đức Mẹ Ban Ơn ở thị trấn nhỏ Casalba của Ý đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi một bức tượng Cha Thánh Piô Năm Dấu Thánh dường như có một giọt máu chảy xuống mặt.
Phát hiện này xảy ra vào tháng Tư, khi một giáo dân nhận thấy một chi tiết bất thường trên khuôn mặt của vị thánh đến từ Pietrelcina: Một giọt nước mắt màu đỏ, giống như máu, dường như đang rơi xuống từ mắt trái của ngài.
Tin tức nhanh chóng đến tai cha xứ, Cha Girolamo Capuano, người đã đến nhà thờ để xác minh chuyện gì đã xảy ra và cố gắng lau sạch vết bẩn nhưng không thành công. Bức tượng Padre Pio, vốn đã đứng ở lối vào nhà thờ Ý này suốt hai thập niên, đã được di dời để kiểm tra nhằm xác định nguồn gốc của hiện tượng này.
Trả lời chương trình Mattino Cinque của Mediaset Italia, Cha Capuano kêu gọi sự thận trọng và nhấn mạnh rằng việc đưa vấn đề này ra công chúng để làm rõ sự thật "không xuất phát từ bất kỳ mong muốn nào về sự nổi tiếng".
Hơn nữa, ngài nhấn mạnh rằng những "dấu hiệu" như vậy "được ban cho tất cả mọi người để họ có thể chia sẻ một cách thận trọng, yêu thương và sáng suốt", đồng thời cũng nói rằng chúng cần được công bố "vì nhiều người bắt đầu hành trình đức tin" thông qua chúng.
Vị linh mục người Ý, người đã xác minh qua camera an ninh rằng không ai can thiệp vào bức tượng, nhắc lại rằng theo quan điểm của ngài, đó là "một dấu hiệu đích thực đến từ Chúa", mặc dù ngài yêu cầu mọi người chờ đợi sự xác minh cần thiết.
"Điều thuyết phục tôi nhất là chúng ta có một camera giám sát bức tượng cả ngày lẫn đêm trong hơn 10 năm qua. Tôi đã đích thân xem lại tất cả các đoạn phim từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Giọt nước mắt xuất hiện vào ngày 18, hoặc ít nhất đó là lúc chúng tôi nhìn thấy nó. Không ai đến gần bức tượng, cả ban ngày lẫn ban đêm, để làm bất cứ điều gì với nó. Điều đó củng cố niềm tin cá nhân và lòng tin của tôi vào Cha Thánh Piô Năm Dấu Thánh," ngài nói.
Vị linh mục đã chỉ ra một vài yếu tố đáng chú ý: "Bức tượng được làm bằng sợi thủy tinh, và màu đỏ của giọt nước mắt đặt ra nhiều câu hỏi. Hơn nữa, đường đi của giọt nước mắt quá hoàn hảo đến nỗi ngay cả một họa sĩ như Michelangelo cũng không thể tái tạo được một tác phẩm tương tự."
Bất kể kết quả điều tra ra sao, dù phải xác định xem vết bẩn có chứa hemoglobin hay chất khác, Cha Capuano vẫn khẳng định rằng "không ai có thể cướp đi niềm tin của chúng tôi".
Vào năm 2015, một trường hợp được tường trình hình ảnh Đức Mẹ Maria khóc đã lan truyền ở thị trấn này, mặc dù các cuộc điều tra kết luận rằng hiện tượng này là do nước mưa thấm vào gây ra.
Theo Quy tắc của Vatican về việc tiến hành phân định các hiện tượng siêu nhiên, Đức Cha Pietro Lagnese Giám Mục Giáo phận của Cha Capua sẽ dẫn đầu cuộc điều tra sơ bộ trước khi trình kết quả lên Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DDF.
Theo các quy định này, được Tòa Thánh ban hành năm 2024, giám mục giáo phận có trách nhiệm xem xét các trường hợp thông qua đối thoại với hội đồng giám mục tương ứng và dưới sự giám sát của DDF.
Sau khi điều tra sự việc, giám mục phải gửi kết quả đến bộ phận phụ trách, nơi sẽ phân tích cả tài liệu nhận được và quy trình mà giám mục đã thực hiện. Cho đến khi Bộ phận phụ trách đưa ra phán quyết cuối cùng, giám mục "sẽ phải kiềm chế không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về tính xác thực hoặc tính siêu nhiên của những hiện tượng này".
Source:EWTN News
2. SSPX công bố tuyên ngôn đức tin trước thềm Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường Vatican.
Huynh Đoàn Thánh Piô X đã công bố một bức thư ngỏ và một bản tuyên ngôn đức tin dài gửi tới Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và Hồng Y đoàn, vài ngày trước một công nghị bất thường tại Vatican và một tuần trước khi Huynh Đoàn này dự định tấn phong giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.
Các văn kiện, được công bố ngày 24 tháng 6, trình bày lập trường của SSPX như một sự tái khẳng định công khai truyền thống Công Giáo trong thời điểm căng thẳng leo thang với Rôma. Bản tuyên bố, có tiêu đề "Tuyên xưng Đức tin Công Giáo của Huynh Đoàn Thánh Piô X để soi sáng tâm hồn trước những sai lầm hiện đại", đưa ra 154 tuyên bố về giáo lý Công Giáo, bao gồm mặc khải thiêng liêng, truyền thống, các bí tích, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh lễ, đại kết và quyền chủ tể của Chúa Kitô.
Trong thư ngỏ kèm theo, SSPX cho biết họ hành động vì lo ngại cho Giáo hội và cho các linh hồn. "Chúng tôi tin chắc rằng Truyền thống chứa đựng tất cả các phương thuốc cho những căn bệnh sâu xa nhất đang hành hạ Giáo hội và thế giới, những giải pháp mà người ta tìm kiếm bên ngoài Truyền thống đều vô ích", Huynh Đoàn viết.
Động thái này diễn ra trước thềm Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường tại Vatican vào ngày 26-27 tháng 6 và lễ tấn phong giám mục do SSPX dự kiến tổ chức vào ngày 1 tháng 7 tại chủng viện của Huynh Đoàn ở Écône, Thụy Sĩ. Lễ tấn phong dự kiến sẽ được tiến hành mà không cần sự cho phép của Giáo hoàng, bất chấp những cảnh báo nhiều lần của Vatican rằng hành động như vậy sẽ làm sâu sắc thêm sự đoạn tuyệt của Huynh Đoàn với Rôma.
Ngày 13 tháng 5, Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh báo rằng việc tấn phong giám mục mà không có sự chấp thuận của Giáo hoàng sẽ cấu thành "một hành vi ly giáo" và sẽ dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật giáo hội đối với cả các giám mục tấn phong và những người được tấn phong.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này vào ngày 16 tháng 6 bên ngoài Villa Barberini ở Castel Gandolfo, nói rằng ngài đã kêu gọi SSPX không nên tiếp tục. "Đừng làm điều này. Chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong Giáo hội", Đức Giáo Hoàng nói, thêm rằng quyết định cuối cùng thuộc về các nhà lãnh đạo của Huynh Đoàn và họ phải hiểu hậu quả của nó "đối với họ và đối với Giáo hội".
SSPX, được thành lập bởi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre vào năm 1970, chỉ cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống và từ lâu đã bác bỏ hoặc phản đối một số yếu tố của Công đồng Vatican II, đặc biệt là về tự do tôn giáo, đại kết và đường lối của Giáo hội đối với các tôn giáo không phải Kitô giáo.
Bản tuyên ngôn mới phản ánh những mối quan ngại đó. Trong lời mở đầu, Huynh Đoàn khẳng định sự trung thành với đức tin Công Giáo được truyền lại từ các Tông đồ và lưu truyền qua Giáo hội, đồng thời bác bỏ những gì mà Huynh Đoàn gọi là những sai lầm của "chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa thờ ơ, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa đại kết và chủ nghĩa thế tục". Huynh Đoàn lập luận rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay trong Giáo hội đòi hỏi một tuyên bố đầy đủ hơn về giáo lý thay vì "ngôn ngữ mơ hồ hoặc bị cắt xén".
Văn bản này cũng dành sự quan tâm đáng kể đến phụng vụ. Nó khẳng định rằng Thánh lễ truyền thống của Rôma thể hiện giáo lý Công Giáo về hy sinh, chức tư tế và sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể "với sự rõ ràng không gì sánh được". Nó chỉ trích các cuộc cải cách phụng vụ đương thời, cho rằng chúng đã làm lu mờ tính chất hy sinh của Thánh lễ và góp phần làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng.
Về các bí tích, bản tuyên ngôn khẳng định giáo lý truyền thống rằng có bảy bí tích do Chúa Kitô thiết lập và bác bỏ các phương pháp mục vụ mà theo quan điểm của SSPX, làm suy yếu ý thức về tội lỗi, giảm thiểu Bí tích Giải tội, hoặc nhầm lẫn chức tư tế được phong chức với chức tư tế chung của các tín hữu.
Bản tuyên bố cũng tái khẳng định lập trường phản đối của Huynh Đoàn đối với các hình thức đại kết mà Huynh Đoàn cho là mơ hồ hoặc thỏa hiệp về giáo lý. Huynh Đoàn khẳng định giáo lý Công Giáo phải được tuyên xưng trọn vẹn và không bỏ sót bất cứ điều gì, đồng thời chỉ trích những nỗ lực tìm kiếm sự thống nhất tôn giáo bằng cách bỏ qua các chân lý mặc khải.
Tuyên bố này đánh dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc tranh chấp kéo dài giữa SSPX và Tòa Thánh. Năm 1988, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã tấn phong bốn giám mục mà không có sự chấp thuận của Giáo hoàng, dẫn đến việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên bố hành động này là ly giáo. Lễ tấn phong dự kiến vào ngày 1 tháng 7 sẽ trùng với ngày kỷ niệm những người bị vạ tuyệt thông.
Mặc dù Tòa Thánh đã nhiều lần nỗ lực trong nhiều thập niên qua để hợp thức hóa vị thế giáo luật của SSPX, nhưng Huynh Đoàn này vẫn chưa được hiệp thông trọn vẹn về mặt giáo luật với Rôma. Các quan chức Vatican đã đề xuất nối lại đối thoại thần học vào đầu năm nay nhằm tránh sự rạn nứt liên quan đến các lễ tấn phong đã được lên kế hoạch.
Tính đến thời điểm viết bài này, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vẫn chưa có phản hồi công khai về tuyên bố ngày 24 tháng 6 của SSPX.
Source:Catholic Herald
3. Vụ kiện chống lại linh mục vì cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính ở Brazil đã bị bác bỏ.
Ngày 23 tháng 3, Tòa án Tối cao Liên bang Brazil đã chính thức khép lại cuộc điều tra về sự liên quan của linh mục José Eduardo de Oliveira e Silva trong âm mưu đảo chính nhằm ngăn cản lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Luiz Inácio Lula da Silva vào năm 2022.
Thẩm phán Alexandre de Moraes đã ký quyết định vào ngày 20 tháng 3 — 12 ngày sau khi luật sư bào chữa của linh mục, Miguel Vidigal, yêu cầu đóng lại vĩnh viễn cuộc điều tra.
Vị linh mục đến từ Osasco thuộc bang São Paulo, Brazil, đã bị Cảnh sát Liên bang nêu tên là nghi phạm vào tháng 11 năm 2024, với cáo buộc là thành viên của một "nhóm cố vấn pháp lý" chịu trách nhiệm tư vấn và soạn thảo các sắc lệnh nhằm phục vụ các lợi ích được tường trình liên quan đến đảo chính.
Những người khác đang bị điều tra về âm mưu đảo chính bao gồm cựu tổng thống Jair Bolsonaro, cùng với các cố vấn, đồng minh, quân nhân và cựu bộ trưởng trong chính quyền của ông. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 2, Văn phòng Viện Kiểm sát Cộng hòa đã không đệ đơn cáo buộc chống lại vị linh mục lên Tòa án Tối cao Liên bang.
"Hy vọng rằng cuộc điều tra chống lại Cha José Eduardo chỉ là một sự việc cá biệt do phía nhà nước Brazil gây ra và các quyền tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp Liên bang và Hiệp định Brazil-Tòa Thánh (Nghị định Liên bang số 7.107/2010) sẽ được Tòa án bảo đảm. Nếu những chuẩn mực này được tuân thủ, những thông điệp vô căn cứ và vu khống — cũng như những lời lẽ công kích — đã có thể tránh được, dù đến từ giới truyền thông hay từ các cá nhân vội vàng cáo buộc vị giáo sĩ một cách bất công về những hành vi sai trái," Vidigal nói với ACI Digital, kênh truyền hình tiếng Bồ Đào Nha thuộc EWTN News.
"Nhóm luật sư bào chữa của Cha José Eduardo liên tục cảnh báo Tòa án và Cảnh sát Liên bang — là cơ quan phụ trách điều tra — rằng những chuyến thăm của vị linh mục đến Brasilia không hề mang tính chất âm mưu mà chỉ đơn thuần là thực hiện đúng những gì được kỳ vọng ở một linh mục Công Giáo: đó là chăm sóc và hướng dẫn tinh thần — không hơn không kém," Vidigal nói. "Đời sống riêng tư của Cha đã bị phơi bày, nhưng ngài chưa bao giờ bị buộc tội về bất kỳ hành vi bất thường nào bị cáo buộc"
Source:National Catholic Register