Cyprien Viet, trong mục Vatican Insight của I.Media ngày 10 tháng 8, 2026, cho hay: Chương trình chính thức cho chuyến thăm Pháp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tháng 9, được Tòa Thánh công bố ngày 7 tháng 8, đã bổ sung thêm một điểm dừng mới vào các sự kiện đã được công bố: vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, lúc 9 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Maison Bakhita ở quận 18 của Paris. Cơ sở này, chuyên cung cấp sự trợ giúp cho những người lưu vong, được đặt tên theo một phụ nữ Sudan từng bị bắt làm nô lệ, sau đó trở thành nữ tu ở Ý, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào năm 2000.



Maison Bakhita là gì?

Maison Bakhita có nguồn gốc từ lời kêu gọi trong Kinh Thánh về việc chào đón người lạ và lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc "chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập" những người di cư. Được phát động vào năm 2018 bởi Giáo phận Paris, dự án này được điều hành bởi Ban Mục vụ Lưu vong thuộc trung tâm Liên đới của giáo phận.

Thiết kế của công trình dựa trên một quá trình tham gia rộng rãi với sự góp mặt của gần bốn mươi tổ chức đối tác, khoảng năm mươi người lưu vong và khoảng một trăm tình nguyện viên. Sự phản ảnh tập thể này đã cho phép dự án phát triển một luận lý học huynh đệ và hòa nhập bắt nguồn từ những nhu cầu cụ thể của những người mà nó phục vụ. Sau những sáng kiến đầu tiên "bên ngoài bức tường" vào năm 2019 và việc khởi công xây dựng vào năm 2020, Ngôi nhà Bakhita đã chính thức được khánh thành vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng - một ngày sau đó theo lịch - sẽ trùng khớp gần như chính xác với lễ kỷ niệm năm thứ năm của ngôi nhà.

Josephine Bakhita: Biểu tượng của sự lưu vong và tha thứ

Ngôi nhà được đặt tên theo Thánh Josephine Bakhita (1869-1947), sinh ra ở Sudan, bị bắt làm nô lệ từ nhỏ, bị tra tấn và bị bán nhiều lần trên các chợ nô lệ trước khi được lãnh sự Ý tại Khartoum mua lại vào năm 1883. Cô gái trẻ được gia đình một nhà ngoại giao nhận nuôi, đưa đến Ý, nơi cô được các nữ tu dòng Canossian giáo dục, được rửa tội và gia nhập dòng, khấn nguyện vào năm 1896.

Được biết đến với biệt danh La Madre Moretta — "người mẹ da đen nhỏ bé" — bà trở thành một nhân vật được yêu mến trong cộng đồng của mình, đi lại giữa các tu viện ở Ý để chuẩn bị cho các nữ tu trước khi họ lên đường đến châu Phi. Trong Thế chiến thứ hai, khi thị trấn Schio ở Venice, nơi bà sinh sống, sống sót sau những trận ném bom dữ dội, một số cư dân ở đó cho rằng sự sống sót của họ là nhờ sự cầu bầu của bà.

Danh tiếng về sự thánh thiện của bà và số lượng ngày càng tăng các lời chứng về phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của bà đã khiến Vatican mở hồ sơ phong thánh cho bà vào năm 1958, chỉ hơn một thập niên sau khi bà qua đời. Bà được phong chân phước vào ngày 17 tháng 5 năm 1992 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào ngày 1 tháng 10 năm 2000.

Giáo hội cử hành lễ tưởng nhớ bà vào ngày 8 tháng 2.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, người dành tình cảm đặc biệt cho bà, đã giới thiệu cuộc đời bà trong phần mở đầu thông điệp Spe Salvi năm 2007. Kể lại hành trình tìm thấy Chúa Kitô của người phụ nữ trẻ từng là nô lệ, ngài giải thích rằng bà đã tìm thấy "không chỉ một niềm hy vọng 'nhỏ nhoi' về việc tìm được những người chủ bớt tàn nhẫn hơn, mà là niềm hy vọng lớn lao: Tôi chắc chắn được yêu thương và dù điều gì xảy ra với tôi - tôi vẫn được Tình yêu này chờ đợi." Ngài nói thêm: "Nhờ nhận thức được niềm hy vọng này, bà đã được cứu chuộc - không còn là nô lệ nữa, mà là một người con tự do của Thiên Chúa."

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người rất quan tâm đến chủ đề buôn bán người, đã thường xuyên nhắc đến bà. Ngài đã dành bài giáo lý của mình trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 10 năm 2023 cho bà. Ngài nói: "Thánh Giusephina Bakhita, bằng tấm gương của mình, đã chỉ cho chúng ta con đường để cuối cùng được giải thoát khỏi ách nô lệ và nỗi sợ hãi của chúng ta." "Bà giúp chúng ta vạch trần sự đạo đức giả và tính ích kỷ của mình, để vượt qua những bất bình và xung đột."

Tại Pháp, tên tuổi của bà cũng gắn liền với cuốn tiểu thuyết Bakhita của Véronique Olmi, được nhà xuất bản Albin Michel phát hành năm 2017 — một cuốn tiểu sử hư cấu đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.

Bakhita thay thế Jeanne Garnier?

Chuyến thăm đến Maison Bakhita được đưa vào lịch trình của Đức Giáo Hoàng sau khi một chuyến thăm từng được cân nhắc trước đó bị hủy bỏ: Maison Jeanne Garnier, một cơ sở chăm sóc giảm nhẹ từng được đề cập trong số các điểm dừng chân có thể có trong chuyến đi.

Theo một số nguồn tin nhất quán, việc thông qua luật về quyền được sống cuối đời của Pháp vào ngày 15 tháng 7 đã dẫn đến việc lựa chọn đó bị gạt bỏ vì quá nhạy cảm trong bối cảnh hiện tại. Hội đồng Hiến pháp vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc liệu các tổ chức tôn giáo có thể từ chối áp dụng an tử và hỗ trợ tự tử dựa trên lý do phản đối lương tâm hay không — một khả năng mà luật hiện hành không quy định.