Gérard Depardieu, tài tử thời danh của điện ảnh Pháp dự định đóng một cuốn phim về Thánh Augustin, Giám mục thành Hippo.
Ông cũng sẽ diễn đọc những đọan văn của Thánh Augustin ở những nơi công cộng, một sáng kiến được gây cảm hứng bởi Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II.
Tài tử Pháp này trong một cuộc họp báo tại Roma, khi ông trình bày về cuốn phim “Sứ mệnh của Cleopatre”, có cho biết ông sẽ diễn đọc những đoạn văn của Thánh Augustin ở những nơi công cộng. Ðây là một cách làm cho đời sống người tín hữu trên thế giới thêm phong phú. “Tôi sẽ đọc ở những nơi linh thiêng, trong những giáo đuờng hoặc đền thờ v.v.”
Tài tử Depardieu mà thế gìới ái mộ về tài diễn xuất trong cuốn phim Cyrano de Bergerac cho biết ý định này đã đến với ông khi ông triều yết Ðức Thánh Cha cách đây hai năm.
“Khi vừa trông thấy tôi, Ðức Thánh Cha thốt lên ‘Thánh Augustin’. Có lẽ ÐTC nhìn thấy những nét tương tự giữa tôi và thánh nhân.” Depardieu đang hợp tác với nhà sản xuất phim Lux Vide Productions trong dự định thực hiện một cuốn phim về Thánh Augustin. Depardieu cũng trình bày ý định này với Ðức Hồng Y Poupard, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa.
Depardieu đang làm việc cho nhiều đài truyền hình và các đài muốn có những hình ảnh và những đoạn văn trích ra từ những danh tác cổ đìển để khỏa lấp những khoảng trống, nên Depardieu đã đề nghị trích đọc những đoạn văn từ tác phẩm của Thánh Augustin. Ðây là một công viêc rất hữu ích và cần thiết; ông đã tâm sự với Ðức Hồng Y Poupard như vậy.
“Trình bày hay đọc các đoạn văn trích từ Confessions kể lại cuộc đời phóng túng của tuổi trẻ và ơn trở lại thật là hữu ích và tôi sẽ bắt đầu từ 23 tháng 11 ở Tagaste, Numidia ở Algeria nơi mà vị thánh đã ra chào đời.”
Depardieu cũng sẽ đến Hippo, nguyên thủ đô của Numidia, nơi tức vị và cũng là nơi an nghỉ ngàn thu của thánh nhân.
“Tôi sẽ mang theo với tôi bốn cây đèn và sẽ thắp lên khi tôi diễn đọc tại các công trường và các nơi thiêng liêng, trong các giáo đường hoặc đền thờ.”
Ông cũng sẽ diễn đọc những đọan văn của Thánh Augustin ở những nơi công cộng, một sáng kiến được gây cảm hứng bởi Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II.
Tài tử Pháp này trong một cuộc họp báo tại Roma, khi ông trình bày về cuốn phim “Sứ mệnh của Cleopatre”, có cho biết ông sẽ diễn đọc những đoạn văn của Thánh Augustin ở những nơi công cộng. Ðây là một cách làm cho đời sống người tín hữu trên thế giới thêm phong phú. “Tôi sẽ đọc ở những nơi linh thiêng, trong những giáo đuờng hoặc đền thờ v.v.”
Tài tử Depardieu mà thế gìới ái mộ về tài diễn xuất trong cuốn phim Cyrano de Bergerac cho biết ý định này đã đến với ông khi ông triều yết Ðức Thánh Cha cách đây hai năm.
“Khi vừa trông thấy tôi, Ðức Thánh Cha thốt lên ‘Thánh Augustin’. Có lẽ ÐTC nhìn thấy những nét tương tự giữa tôi và thánh nhân.” Depardieu đang hợp tác với nhà sản xuất phim Lux Vide Productions trong dự định thực hiện một cuốn phim về Thánh Augustin. Depardieu cũng trình bày ý định này với Ðức Hồng Y Poupard, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa.
Depardieu đang làm việc cho nhiều đài truyền hình và các đài muốn có những hình ảnh và những đoạn văn trích ra từ những danh tác cổ đìển để khỏa lấp những khoảng trống, nên Depardieu đã đề nghị trích đọc những đoạn văn từ tác phẩm của Thánh Augustin. Ðây là một công viêc rất hữu ích và cần thiết; ông đã tâm sự với Ðức Hồng Y Poupard như vậy.
“Trình bày hay đọc các đoạn văn trích từ Confessions kể lại cuộc đời phóng túng của tuổi trẻ và ơn trở lại thật là hữu ích và tôi sẽ bắt đầu từ 23 tháng 11 ở Tagaste, Numidia ở Algeria nơi mà vị thánh đã ra chào đời.”
Depardieu cũng sẽ đến Hippo, nguyên thủ đô của Numidia, nơi tức vị và cũng là nơi an nghỉ ngàn thu của thánh nhân.
“Tôi sẽ mang theo với tôi bốn cây đèn và sẽ thắp lên khi tôi diễn đọc tại các công trường và các nơi thiêng liêng, trong các giáo đường hoặc đền thờ.”