Manila: Linh Mục Jean Desautels, giáo sĩ Dòng Tên người Canada gốc Pháp đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 31/7 tại Phi Luật Tân hưởng thọ 88 tuổi. Cha Desautels đã sáng lập và là Giám Ðốc Ðài Truyền Hình Giáo Dục Ðắc Lộ và Trung Tâm Thính Thị tại Thư Viện Ðắc Lộ ở Sài Gòn từ năm 1967 đến năm 1972. Thư viện Ðắc Lộ là một thư viện được coi là thư viện lớn nhất tại Ðông Dương của Các Cha Dòng Tên nằm trên đường Yên Ðổ, quận 3 –Sài Gòn lúc bấy giờ và đã bị tiếp thu vào năm 1975. Tuy Thư Viện Ðắc Lộ bị tiếp thu, nhưng Trung Tâm Ðắc Lộ vẫn còn là nơi thu hút rất nhiều bạn trẻ với nhiều ca đoàn nổi danh thời bấy giờ như Ca Ðoàn Cung Chiều, Ca Ðoàn Trẻ Ðắc Lộ ... Sau đó vài năm, tất cả các Cha Dòng Tên tại Trung Tâm Ðắc Lộ bị bắt, từ đó Trung Tâm Ðắc Lộ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Thánh Lễ an táng cho Cha Desautels được cử hành vào sáng hôm nay thứ Ba 6/8 tại Hội Trường của Trường Xavier. Tất cả các đại biểu, bạn đồng nghiệp, thân hữu và học sinh đã tề tựu tham dự Thánh Lễ, ai cũng khâm phục và ca ngợi cuộc đời của Cha, suốt đời tận tụy mục vụ qua ngành truyền thông xã hội.

Trong Thánh Lễ, có đặt ba màn ảnh lớn chiếu lại những hình ảnh cuộc đời mục vụ của Cha Desautels từ khi bước vào đời Linh Mục cho tới thời gian trước khi qua đời, khi Cha còn là tuyên úy cho Trường Xavier.

Khoảng 1500 người, phần lớn là người Phi Luật Tân gốc Hoa từ mọi thành phần đã đến tiễn đưa Cha tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau phần Rước Lễ, cựu Ðại Sứ cũng là cựu học viên Trường Xavier, một giáo sư, một học sinh và Linh Mục Romeo Intengan, Bề Trên Miền Dòng Tên tại Phi Luật Tân đã lên nói đôi lời về cuộc đời và tỏ lòng biết ơn đối với Cha Cố.

Theo truyền thống Trung Hoa, nên cũng có phần thắp hương tỏ lòng tôn kính và mặc niệm trong Thánh Lễ.

Bà Teresita Giron, Giáo Xư ngành Truyền Thông đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu rằng, Cha Desautels đã đánh động đến biết bao nhiêu người tại Á Châu, trong công việc của Ngài qua ngành truyền thông xã hội.

Trước khi Cha trở thành thư ký của Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Á Châu gọi tắt là FABC-OSC, Cha đã từng là tổng thư ký cho Hiệp Hội UNDA, một Hiệp Hội Công Giáo Quốc Tế Truyền Thanh và Truyền Hình từ năm 1975 đến năm 1981.

Ngài đi khắp thế giới viếng thăm các đài truyền thanh và truyền hình cũng như các trung tâm truyền thông, để khuyến khích các nhân viên, sau đó Ngài cố vấn cho FABC-OSC từ năm 1985-1995, nơi mà Ngài đã từng phục vụ trước đây. Trong thời gian đó, Ngài cũng trợ giúp các chương trình cho Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (Veritas Asia) của Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Cha Desaultels đã huấn luyện giáo dân trong ngành truyền thông. Cha còn tài trợ ngân quỹ cho việc huấn luyện cho họ và giúp họ tham dự các buổi hội thảo với các nhà truyền thông quốc tế.

Là một người tiên phong trong lãnh vực truyền thông, Cha cũng gây quỹ để tài trợ cho những chuyến công tác của các Giám Mục để các vị lãnh đạo tinh thần được gặp gỡ thương xuyên. Cha là một người có tinh thần cởi mở, tầm hiểu biết sâu rộng và luôn luôn lắng nghe mọi người.

Cha Jean Desaultes sinh ngày 2/3/1914 tại Montreal, Canada và được thụ phong linh mục tại Thượng Hải- Trung Quốc vào năm 1945.

Ngài làm việc cho văn phòng truyền giáo Dòng Tên tại Montreal 1947-1948. Vào tháng 10/1948, Ngài được bổ nhiệm làm Giám Ðốc Trụ Sở Chabane, một trường dạy ngôn ngữ của Dòng Tên tại Bắc Kinh bây giờ là Beijing.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa trường vào ngày mà Cha Desautels bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Vào tháng 11 năm sau, Cha đã mở Trụ Sở Chabanel tại Mandaluyong gần Manila Phi Luật Tân và Ngài đã làm Giám Ðốc cho tới năm 1953. Trường dạy ngôn ngữ Trung Hoa lúc đó trở nên trường dạy triết học cho việc truyền giáo người Trung Hoa.

Khi Cha mãn nhiệm kỳ làm Giám Ðốc cho trường dạy triết vào năm 1955, Cha Desautels đã biến một nhà chứa kho thành Trường học Công Giáo Xavier nằm tại trung tâm thành phố Manila. Vì thành thạo ngôn ngữ Trung Hoa, nên trường Công Giáo Xavier phục vụ phần lớn là học sinh Phi Luật Tân gốc Hoa là thời điểm mà cộng đoàn này bị kỳ thị không được chấp nhận. Ngày nay cộng đoàn người Phi gốc Hoa đã ấp ủ lấy những giá trị Kitô Giáo cùng lúc vẫn duy trì truyền thống gia tiên của họ.

Sau khi rời khỏi chức vụ Giám Ðốc tại Việt Nam, Cha đã làm việc tại Luân Ðôn lãnh đạo Trung Tâm Dòng Tên Nghiên Cứu ngành Truyền Thông trong 5 năm cho tới năm 1981.

Linh Cữu của Cha được an táng tại Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Thánh Tâm tại Novaliches thuộc miền Bắc Manila.