“Mô-sê thân thưa, và Chúa đáp lại bằng những tiếng sấm sét. Chúa ngự xuống trên ngọn núi Sinai, và gọi Mô-sê lên đỉnh núi” (Xh 19,20)
Thiên Chúa đã dùng cánh tay Người dẫn đưa dân Ítraen ra khỏi Ai-cập, Dân Chúa đóng trại tại hoang địa Sinai, và Thiên Chúa đã phán dậy Dân Chúa qua vị đại diện: Môsê. Ngay cả ông Mô-sê cũng không được phép nhìn thấy Chúa và nghe tiếng Chúa trực tiếp. Nên tiếng sấm sét là báo hiệu “Chúa sẽ dậy bảo ông Môsê điều gì?”
Ông Môsê lên đỉnh núi để nhận sứ điệp của Chúa. Và Thiên Chúa chỉ có ngự trên ngọn núi Sinai. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là tâm hồn hãy hướng về Chúa (ở trên núi). Bắt chước ông Môsê phải lên núi mới được gặp Chúa, tại sao chúng ta không đi vào nội tâm linh hồn để gặp Chúa!
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con muốn nâng lòng lên để ca tụng Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời. Chúng con không thể sống được nếu không có Chúa trong tâm hồn. Chúa là hơi thở, là sức sống, là lương thực hàng ngày cho chúng con nương dựa. Xin Chúa hãy nên sự sống trường sinh cho chúng con.