Những hiểu biết thú vị về người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và nhà truyền giáo xuất chúng, hiện đang trên con đường được phong chân phước.

Joseph Pronechen (*), trong bản tin ngày 9 tháng 2 năm 2026 của National Catholic Register, cho rằng: Đấng đáng kính,Tổng Giám mục Fulton J. Sheen (1895-1979), là một trong những người Công Giáo nổi tiếng nhất thế kỷ 20 ở Mỹ và trên thế giới. Những bài giảng của ngài trên đài phát thanh và truyền hình đã nhận được nhiều lời khen ngợi, và ngài cũng từng giữ chức giám mục, đầu tiên là Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận New York và sau đó là giám mục của Rochester, New York, từ năm 1966 đến năm 1969.
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phê chuẩn một phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của ĐC Fulton Sheen, mở đường cho việc phong chân phước cho vị giám mục đáng kính này vào ngày 19 tháng 12. Nhưng một thách thức đã khiến quá trình phong chân phước bị trì hoãn — cho đến nay, khi việc phong chân phước cho ngài có thể tiến hành.
Trong khi chờ đợi ngày trọng đại, đây là 11 sự kiện đáng ngạc nhiên và đáng lưu ý về ĐC Fulton J. Sheen.
1. Phép lạ phong chân phước đã xảy ra tại giáo phận quê hương của ngài.
Bonnie và Travis Engstrom cùng con trai mang tên Sheen là James Fulton là những người nhận được phép lạ dẫn đến việc phong chân phước sắp tới của ĐC Sheen. Tại buổi công bố phong chân phước ban đầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bonnie nói, “Giáo hội thật rộng lớn và chúng ta thật nhỏ bé trong đó, nhưng được chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này là một ân sủng lớn lao từ Chúa. Đó là một niềm vui.”
Phép lạ xảy ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Y tế OSF St. Francis, cách Nhà thờ Thánh Mary Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Peoria chưa đầy một dặm, nơi ĐC Sheen từng làm người giúp lễ, được thụ phong linh mục và hiện là nơi an nghỉ của hài cốt ngài.
Theo Giáo phận Peoria, James Fulton sinh non tại nhà và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cha mẹ, gia đình và bạn bè của cậu “ngay lập tức bắt đầu cầu nguyện, van xin Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen cầu bầu cho con trai mới sinh của họ”.
Trong khi họ cầu nguyện xin Đức Tổng Giám Mục can thiệp để chữa lành cho con trai mới sinh của họ, một nhóm y tế đã tiến hành điều trị cho em bé.
Báo cáo của giáo phận Peoria cho biết thêm: “Mặc dù được điều trị y tế tiên tiến nhất hiện có, em bé vẫn không có dấu hiệu sự sống”. Không có nhịp tim.
Khoảnh khắc bác sĩ định tuyên bố đứa bé đã chết, “đột nhiên và không có lời giải thích y học nào, tim của đứa trẻ bắt đầu đập bình thường và bé thở bình thường.”
Tất cả điều này xảy ra sau khi đứa bé sinh ra bất động và không có dấu hiệu sự sống nào — trong 61 phút. Bà mẹ Bonnie đã viết về phép màu này trong cuốn sách của mình, "61 phút đến một phép lạ".
Ngay cả sau khi đứa bé khiến các chuyên gia y tế kinh ngạc bởi sự hồi sinh, các bác sĩ nói với cha mẹ rằng họ tin rằng đứa bé bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và sẽ sớm chết hoặc sẽ bị tàn tật nặng. Nhưng chỉ trong vài tuần, bé James Fulton đã về nhà với cha mẹ — và cậu bé tiếp tục phát triển như một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh.
2. Ngài là người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, với những thành tựu đầu tiên trên truyền hình và truyền thanh.
ĐC Fulton Sheen là người Mỹ đầu tiên được phong thánh, người đã dẫn chương trình truyền hình và truyền thanh lớn lao. Loạt chương trình truyền hình nổi tiếng của ĐC Sheen, "Cuộc sống đáng sống", ra mắt năm 1951, chỉ vài tháng sau khi ngài được phong giám mục. Tính cách thu hút và cách trình bày của ngài nhanh chóng thu hút hàng triệu người xem — ước tính 30 triệu người mỗi tuần; Ngay cả người theo đạo Tin Lành và người Do Thái cũng theo dõi chương trình của ngài — điều này nhanh chóng khiến ngài trở thành một cái tên quen thuộc. Khán giả hài lòng đã gửi hơn 8,000 lá thư mỗi tuần đến đài truyền hình. Mọi người thậm chí còn thích "phong cách hài hước ngớ ngẩn" của ngài, thường là tự chế giễu bản thân.
Ngay sau đó, ĐC Sheen đã giành được giải Emmy cho "Nhân vật truyền hình xuất sắc nhất" năm 1953, thậm chí vượt qua cả những người nổi tiếng như Lucille Ball. Khi nhận giải, với khiếu hài hước đặc trưng của mình, ngài nói, "Đã đến lúc tôi tri ân bốn biên kịch của mình — Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca và Gio-an."
Chương trình Life Is Worth Living của Sheen kéo dài đến năm 1957. Ngài trở lại truyền hình với một loạt chương trình tương tự, The Fulton Sheen Program, từ năm 1961 đến năm 1968. (Các chương trình phát lại của ngài được phát sóng hàng tuần trên EWTN.)
Sheen không xa lạ gì với sóng phát thanh hay khán giả trước khi truyền hình ra đời. Trong 22 năm, bắt đầu từ năm 1930, hàng triệu người đã lắng nghe ngài trên chương trình phát thanh thường xuyên của mình, The Catholic Hour. Dù trên truyền hình hay đài phát thanh, người nghe đều bị thu hút bởi những chủ đề về đạo đức Kitô giáo và lòng yêu nước của ngài.
Ít ai biết rằng, trước đây, khi còn là Đức ông Sheen, ngài đã xuất hiện trên chương trình truyền hình phát sóng nghi lễ tôn giáo Công Giáo đầu tiên trên thế giới vào Chúa nhật Phục Sinh, ngày 24 tháng 3 năm 1940. Chương trình phát sóng này là tiền thân thử nghiệm của đài NBC ngày nay và được tài trợ bởi Hội đồng Quốc gia các Nam giới Công Giáo, đơn vị cũng tài trợ cho chương trình phát thanh Giờ Công Giáo.
3. Ngài là người tham dự Công đồng Vatican II.
Giám mục Sheen là một gương mặt quen thuộc tại Công đồng Vatican II từ năm 1962 đến năm 1965. Ngài đã có mặt tại tất cả các phiên họp và làm việc chặt chẽ với vị Giáo hoàng tương lai Benedict XVI, và chuyên gia thần học lúc bấy giờ là Cha Joseph Ratzinger.
4. Ngài là một người rất sùng kính Đức Mẹ.
Tình yêu dành cho Đức Mẹ luôn hiện diện trong cuộc đời của ĐC Sheen. Ngài lớn lên với việc cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi tối trước Giáng sinh, mỗi tối với gia đình. Trong số ít những vật dụng ngài mang lên sân khấu trong các chương trình truyền hình của mình có bức tượng Đức Mẹ và Chúa Hài đồng mà ngài gọi là “Đức Mẹ Truyền Hình”. Khi được phong làm giám mục, ĐC Sheen đã chọn khẩu hiệu của mình là “Đến với Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria”.
Trong số kho tàng đồ sộ 66 cuốn sách ngài đã viết – ngài là một nhà văn sung mãn – ĐC Sheen gọi cuốn “Tình Yêu Đầu Tiên của Thế Giới: Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa” là cuốn sách yêu thích nhất của mình. ĐC Sheen, có lẽ là nhà thuyết giáo vĩ đại nhất thế kỷ 20, đã soi sáng một cách tuyệt đẹp về cuộc đời và vai trò của Đức Mẹ Maria.
Trong cuốn “Tình Yêu Đầu Tiên của Thế Giới”, Giám mục Sheen thúc đẩy chúng ta yêu thương và tin tưởng hơn nữa vào Nữ Vương trên trời, Nữ Vương của Lòng Thương Xót, Nữ Vương và Mẹ của chúng ta. Mẹ không bao giờ là một vị vua, chỉ vẫy tay chào con cái – thần dân của mình từ một ban công cao phía trên họ. “Được làm Mẹ của Chúa Kitô là vinh dự lớn lao nhất; nhưng được làm Mẹ của các Kitô hữu cũng là một vinh dự lớn lao”, Sheen viết. “Không có chỗ trong quán trọ cho lần sinh đầu tiên đó; nhưng Đức Mẹ đã có cả thế giới cho lần sinh thứ hai của mình.”
ĐC Sheen gọi bài kinh Memorare nổi tiếng của Thánh Bernard là “lời cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Nữ hoàng của Lòng Thương Xót. Như Chúa Kitô cầu bầu cho chúng ta trước ngai vàng của Chúa Cha, thì Đức Mẹ Maria cũng cầu bầu cho chúng ta trước Con Thiên Chúa của Mẹ.”
Tình yêu thương của ngài dành cho Mẹ của Chúa Giêsu và chân lý, vẻ đẹp mà ông tìm thấy nơi Mẹ đã lan tỏa sang cả cách nhìn nhận của ngài về tất cả phụ nữ. Trong nhiều chuyến đi nước ngoài, có một nơi ngài đặc biệt hướng đến: Lourdes. Thánh địa này có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim ngài, bắt đầu từ khi ngài còn là một sinh viên trẻ ở châu Âu.
5. Ngài là một người yêu nước.
Năm 1941, khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến II, ĐC Sheen đã viết cuốn sách Tuyên ngôn Độc lập.
Ngài viết: “Tuyên ngôn Độc lập, tôi nhắc lại, là một Tuyên ngôn Độc lập. Chúng ta độc lập khỏi các nhà độc tài bởi vì chúng ta phụ thuộc vào Chúa. Chúa là yếu tố cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Do đó, Người phải là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Đường lối của Người phải thấm nhuần mọi khía cạnh và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta: giáo dục, việc làm, niềm vui, sự đau buồn, giao tiếp xã hội, v.v. Tất cả đều được thực hiện trước mặt Chúa toàn năng, và tất cả những gì chúng ta làm nên phản ánh kiến thức này. Mọi tương tác của chúng ta nên tràn đầy tình yêu thương của Đấng Cứu Thế.”
6. Ngài là một kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa cộng sản.
ĐC Sheen là một chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản, nhận ra nó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và nền dân chủ, đồng thời vạch trần những sai lầm tai hại của nó.
Trong chương trình truyền hình cuối cùng của mùa đầu tiên vào năm 1953, ngài đã giải thích cách chủ nghĩa cộng sản lan rộng, gọi nó là “kẻ nhặt rác của các nền văn minh đang suy tàn” bởi vì nó “chỉ xâm nhập vào một quốc gia và một nền văn hóa khi nền văn hóa đó bắt đầu mục nát từ bên trong. Do đó, cách đúng đắn để nhìn nhận chủ nghĩa cộng sản là xem nó như một sự phán xét của Chúa.”
7. Là một linh mục, ngài là một nhà truyền giáo phi thường.
Năm 1950, ĐC Sheen được bổ nhiệm làm giám đốc quốc gia của Hội Truyền bá Đức tin, nay là Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hoa Kỳ. Trong 16 năm tiếp theo, cho đến năm 1966, ngài đã quyên góp hàng triệu đô la cho các hoạt động truyền giáo trên toàn thế giới. Khán giả xem các chương trình truyền hình của ngài đã biết đến các hoạt động truyền giáo và đóng góp rất nhiều cho hội, để hỗ trợ các hoạt động truyền giáo, giúp đỡ hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Là một người sùng kính Đức Mẹ, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngài cũng đã sáng lập ra Kinh Mân Côi Truyền giáo Thế giới.
8. Ngài là người có sức ảnh hưởng lớn trong việc làm cho người ta trở lại đạo.
Không thể ước tính được có bao nhiêu người được ĐC Sheen giúp trở lại đức tin Công Giáo thông qua các chương trình truyền hình và phát thanh của ngài. Nhiều người đã viết thư cho ngài, nói rằng họ đã trở lại Giáo Hội Công Giáo hoặc quay trở lại với Giáo hội nhờ những điều ngài nói hoặc làm. Ngài khẳng định rằng ngài chưa bao giờ truyền đạo. Trong số những người nổi tiếng, và cả những người tai tiếng, đã trở lại đạo nhờ sự hướng dẫn của ngài có thể không còn là những cái tên quen thuộc ngày nay như trước đây nữa. Nhưng một số nhân vật nổi tiếng bao gồm nữ nghị sĩ kiêm đại sứ Clare Boothe Luce, nhà tổ chức cộng sản Bella Dodd, nghệ sĩ vĩ cầm và nhà soạn nhạc Fritz Kreisler, và nữ diễn viên Hollywood Virginia Mayo. Thông qua ĐC Sheen, họ đã trở lại đạo hoặc quay trở lại với đức tin Công Giáo.
9. Ngài thể hiện lòng quảng đại tuyệt vời.
Tiền đến tay ngài hoặc đến bàn làm việc của ngài nhanh chóng, và ngài sẽ dùng nó để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Ví dụ, khi ĐC Sheen kêu gọi quyên góp tiền lẻ cho các hoạt động truyền giáo trên chương trình phát thanh của ngài, hàng ngàn đô la tiền lẻ đã được gửi đến. Trẻ em thậm chí còn gửi cả tiền xu. Khi ngài bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, số tiền quyên góp tăng lên — cũng như số tiền ngài có thể cho đi.
Một ví dụ: Sau khi ngài giúp đỡ một cặp vợ chồng ở Pháp, họ vẫn giữ liên lạc. Khi người vợ qua đời, bà để lại cho ĐC Sheen hơn 68,000 đô la. Phần lớn số tiền đó ngài đã trao cho các Nữ tu Mercy để xây dựng Bệnh viện St. Martin de Porres, một bệnh viện phụ sản dành cho phụ nữ da đen ở Mobile, Alabama. Khi bệnh viện được cải tạo và mở rộng, ĐC Sheen đã gây quỹ và quyên góp phần lớn chi phí 600,000 đô la. Trong nhiều năm, ngài đã gửi tiền bản quyền sách và phí diễn thuyết của mình cho Giám mục Thomas Toolen để hỗ trợ cộng đồng người da đen trong Giáo phận Mobile-Birmingham. Ai cũng biết rằng từng xu ngài kiếm được khi nói chuyện hàng tuần với khoảng 4 triệu người nghe trên chương trình phát thanh The Catholic Hour đều được chuyển cho Hội đồng Nam giới Công Giáo Quốc gia.
Ngài chưa bao giờ từ chối những người đến gần ngài trên đường phố xin tiền. Lòng quảng đại của ngài không có giới hạn, kể cả với vô số người như Paul Scott, một người mắc bệnh phong nghèo khổ. ĐC Sheen đã "chăm sóc" anh ta, tìm cho anh ta một căn hộ và mời anh ta ăn tối, đôi khi hai lần một tuần. Cuối cùng, Paul đã trở lại đạo.
10. Ngài ấy là người nhân hậu, hay giúp đỡ và hài hước.
ĐC Sheen làm việc 19 giờ một ngày. Tuy nhiên, trong một cuốn sách viết về chú của mình, Joan Sheen Cunningham kể lại rằng ngay cả khi còn nhỏ, bà nhớ mình đã "hoàn toàn thoải mái khi ở bên chú vì tôi cũng biết chú là một người vui vẻ - và hài hước. Chú có khiếu hài hước sẵn có và tiếng cười sảng khoái dễ lây lan nhất."
Ngài thích chơi quần vợt và có một chiếc xe đạp tập thể dục trong căn hộ của mình.
Ngài tốt bụng và kiên nhẫn, kết bạn ở bất cứ nơi nào ngài đến, và quen biết nhiều người nghèo cũng như người giàu, đối xử với tất cả họ bằng sự tôn trọng như nhau.
Bà Sheen Cunningham kể lại rằng chú của bà, ĐC Sheen, bị thu hút bởi những người giản dị, chân thật, nhưng ngài cũng thích tụ họp với những ngôi sao truyền hình đồng nghiệp như Milton Berle và Jackie Gleason, cả hai đều nổi tiếng cùng thời với ngài. Họ cũng rất thích dành thời gian bên nhau và coi ngài là người rất hài hước. Sheen coi trọng sự hài hước như một đức tính tốt. Và ngài có một tiếng cười sảng khoái. Ngài luôn nói, “Nếu bạn không có sự hài hước trong cuộc sống, bạn sẽ lạc lối.”
Quan trọng nhất, ngài dạy cháu gái mình biết ơn: “Hãy luôn trân trọng tất cả những gì Chúa làm cho cháu,” ngài nói, “cho dù đó là những điều nhỏ nhặt hay những điều lớn lao. Và hãy luôn nói, ‘Chúa thật tốt lành.’ Cho dù những điều tuyệt vời xảy ra, hay khó khăn nảy sinh, hay nỗi buồn đến: Chúa vẫn tốt lành.’”
11. Giờ cầu nguyện thánh hàng ngày đã định hình cuộc đời linh mục của ngài.
Vào ngày 9 tháng 12 năm 1979, ĐC Fulton Sheen qua đời tại nhà nguyện riêng ở New York khi đang thực hiện Giờ cầu nguyện thánh hàng ngày trước Thánh Thể. Hai tháng trước đó, ngài đã gặp Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Nhà thờ Thánh Patrick. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với ông: “Con đã viết và nói rất hay về Chúa Giêsu. Con là một người con trung thành của Giáo hội!” Sự trung thành của ĐC Sheen còn thể hiện ở việc ngài giữ giờ cầu nguyện thánh mà ngài bắt đầu từ ngày thụ phong linh mục và không bao giờ bỏ lỡ. Đây là bài học cuối cùng cho những gì ngài luôn rao giảng. Như ngài đã làm và nói: “Các con sẽ phải chiến đấu nhiều trận, nhưng các con sẽ chiến thắng cuộc chiến trước Bí tích Thánh Thể.”
___________________________________
(*) Joseph Pronechen là biên tập viên của National Catholic Register từ năm 2005 và trước đó là phóng viên thường xuyên của tờ báo. Các bài báo của ông đã xuất hiện trên một số ấn phẩm quốc gia bao gồm tạp chí Columbia, Soul, Faith and Family, Catholic Digest, Catholic Exchange và Marian Helper. Các bài viết về tôn giáo của ông cũng đã xuất hiện trên Fairfield County Catholic và trên các tờ báo lớn. Ông là tác giả của cuốn sách Fruits of Fatima — Century of Signs and Wonders (Những hoa trái của Fatima — Thế kỷ của những dấu hiệu và phép lạ). Ông có bằng thạc sĩ và trước đây đã dạy tiếng Anh và các khóa học về nghiên cứu phim mà ông đã phát triển tại một trường trung học Công Giáo ở Connecticut. Joseph và vợ ông, Mary, sống ở Bờ Đông.