Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin Aleteia ngày 10/05/2026, cho biết: Hôm nay là Ngày của Mẹ ở cả Peru và Hoa Kỳ (và một số quốc gia khác), và Đức Giáo Hoàng Leo khuyến khích cầu nguyện cho các bà mẹ với "tình yêu thương và lòng biết ơn".

"Và hôm nay, một suy nghĩ đặc biệt dành cho tất cả các bà mẹ!" Đức Giáo Hoàng Leo nói, kết thúc bài suy niệm của ngài sau bài kinh Lạy Nữ Vương giữa trưa, khi cả Peru và Hoa Kỳ cùng kỷ niệm Ngày của Mẹ hôm nay.

"Nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện với tình yêu thương và lòng biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cảm ơn các mẹ! Xin Chúa ban phước lành cho các mẹ!"

Đức Giáo Hoàng Leo đã có những ngày đặc biệt tôn kính Đức Mẹ, khi ngài đã dành ngày kỷ niệm đầu tiên của mình vào thứ Sáu với Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii.

ANDREAS SOLARO


Trong bài giảng của mình, ngài nói:

Đúng một năm trước, khi tôi được giao trọng trách kế vị Thánh Phêrô, đó chính là ngày Kinh cầu Đức Mẹ, ngày đẹp đẽ này của Kinh cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii! Vì vậy, tôi phải đến đây, để đặt việc phục vụ của mình dưới sự bảo hộ của Đức Trinh Nữ Maria. Việc tôi chọn tên Leo đặt tôi vào vị trí của Đức Leo XIII, người, trong số những công đức khác, cũng đã phát triển một Giáo huấn rộng lớn về Kinh Mân Côi.

Toàn bộ bài giảng của ngài là một suy niệm về Kinh Mân Côi, và đặc biệt là kinh Kính Mẹ.

Đức Leo đã chia sẻ rằng lòng sùng kính Kinh Mân Côi của ngài bắt nguồn từ thời thơ ấu, vì cha mẹ ngài luôn cùng nhau cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi tối.

Sau đây là nguyên văn sứ điệp của ngài nhân dịp này:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật vui vẻ!

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe một số lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Khi biến bánh và rượu thành biểu thức sống động của tình yêu thương, Chúa Kitô phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14:15). Câu nói này giải thoát chúng ta khỏi quan niệm sai lầm rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta giữ các điều răn, như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện tiên quyết cho tình yêu của Thiên Chúa. Ngược lại, tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho sự công chính của chúng ta. Chúng ta thực sự giữ các điều răn theo ý muốn của Thiên Chúa khi chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, giống như Chúa Kitô đã tỏ bày cho thế giới. Vì vậy, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào mối quan hệ, chứ không phải là một sự tống tiền hay một tối hậu thư đáng ngờ.

Đây là lý do tại sao Chúa truyền dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (xem Ga 13:34): chính tình yêu của Chúa Giêsu sinh ra tình yêu trong chúng ta. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là thước đo của tình yêu đích thực: tình yêu trung thành mãi mãi, thuần khiết và vô điều kiện. Tình yêu không có “nhưng” hay “có thể”; tình yêu cho đi mà không tìm cách chiếm hữu; tình yêu ban sự sống mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương, và khi chúng ta thực sự yêu thương Chúa, chúng ta thực sự yêu thương nhau. Điều đó giống như chính sự sống: cũng như chỉ những người đã nhận được sự sống mới có thể sống, thì cũng vậy, chỉ những người đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Do đó, các điều răn của Chúa là một lối sống chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Chúng là một lối sống tâm linh là con đường dẫn đến sự cứu rỗi.

Chính vì Người yêu thương chúng ta mà Chúa không bỏ rơi chúng ta trong những thử thách của cuộc sống; Người hứa ban cho chúng ta Đấng An Ủi, tức là Đấng bào chữa, “Thần Chân Lý” (Ga 14:17). Hồng phúc này là điều mà “thế gian không thể nhận lãnh” (ibid.), chừng nào nó còn ngoan cố trong điều ác, áp bức người nghèo, loại trừ người yếu đuối và giết hại người vô tội. Ngược lại, những người đáp lại tình yêu của Chúa Giê-su dành cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người bạn đồng hành không bao giờ thất bại: “Các con biết Người,” Chúa Giê-su nói, “vì Người ở với các con, và sẽ ở trong các con” (ibid.). Vì vậy, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, luôn luôn và ở khắp mọi nơi. Tình yêu không phải là một ý niệm của trí tuệ con người, mà là thực tại của đời sống thiêng liêng, nhờ đó muôn vật được tạo dựng từ hư không và được cứu chuộc khỏi cái chết.

Bằng cách ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta địa vị của Người là Con yêu dấu: “Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con” (câu 20). Sự hiệp thông trọn vẹn này trong đời sống bác bỏ Kẻ Tố Cáo – kẻ thù của Đấng An Ủi, thần linh chống lại Đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của sự thật, thì Kẻ Tố Cáo là “cha của sự dối trá” (Ga 8:44), kẻ tìm cách chia rẽ nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau: hoàn toàn trái ngược với những gì Chúa Giêsu làm bằng cách cứu chúng ta khỏi điều ác và hiệp nhất chúng ta như một dân anh chị em trong Giáo Hội.

Các bạn thân mến, tràn đầy lòng biết ơn về món quà này, chúng ta hãy phó thác chính mình cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa.
_______________________

Sau Kinh Lạy Nữ Vương:

Anh chị em thân mến,

Tôi vô cùng lo ngại khi được biết về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những quốc gia gần đây đã hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố. Tôi xin cam đoan sẽ cầu nguyện chân thành cho các nạn nhân và cầu xin sự che chở thiêng liêng của tôi. Tôi xin bày tỏ lòng thương xót đến tất cả những người đang đau khổ vì những sự kiện bi thảm. Tôi tha thiết hy vọng rằng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt, và tôi khuyến khích mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và phát triển trên mảnh đất thân yêu đó.

Hàng năm, vào ngày 10 tháng 5, chúng ta kỷ niệm “Ngày Hữu nghị Công Giáo-Coptic”. Tôi gửi lời chào huynh đệ đến Đức Tawadros II và đảm bảo với toàn thể Giáo hội Coptic thân yêu rằng tôi luôn nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng hành trình tình bạn của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là “bạn hữu” (xem Ga 15:15).

Và bây giờ, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn, các tín hữu của Roma và những người hành hương từ nhiều quốc gia!

Đặc biệt, tôi chào đón nhóm “Guardie d’Onore al Sacro Cuore di Gesù” từ nhiều thành phố trên khắp nước Ý cũng như nhóm “Volontari per l’evangelizzazione” thuộc gia đình Radio Maria. Tôi cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến các tình nguyện viên của hiệp hội “Komen Italia”, những người mà tôi cảm ơn vì sự tận tâm của họ trong việc phòng ngừa ung thư vú.

Tôi muốn cảm ơn người dân quần đảo Canary, những người với lòng hiếu khách đặc trưng của họ đã chào đón tàu du lịch Hondius và các hành khách bị nhiễm virus Hanta. Tôi mong được gặp lại tất cả các bạn vào tháng tới trong chuyến thăm của tôi đến quần đảo.

Hôm nay, chúng ta đặc biệt tưởng nhớ tất cả các bà mẹ. Nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện với tình yêu thương và lòng biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Cảm ơn! Xin Chúa ban phước lành cho các bạn!

Tôi chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.