HỐ NAI - Qua tin tức báo đài, trong những ngày đầu tháng mười, thời tiết mưa bão liên tục xẩy ra trên diện rộng tại các Tỉnh Miền Trung và một số Tỉnh Phía Bắc, một số Tỉnh Miền Đông cũng chịu ảnh hưởng.

Cách lạ! trong hai đêm rằm Trung Thu vùng trời Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai bầu trời trong sáng, có ánh Trăng rằm soi chiếu.

Hình ảnh Thiếu nhi Giáo xứ Bắc Hải thuộc hạt Hố Nai vui Trung Thu

Tại các nhà thờ đều tổ chức vui đón Trung Thu cho các em Thiếu nhi, các con đường làng, trong thôn xóm khu phố, rộn ràng tiếng Trống Lân của các em vui tết Trung Thu.

Cũng như mọi năm, trước giờ khai mạc đêm văn nghệ Đón Trăng Rằm, các em thiếu nhi Bắc Hải tham dự Thánh Lễ.

Ông Tôma Lưu Đức Thuần Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Bắc Hải cho biết: “Hàng năm đến dịp Tết Trung Thu là các em rất hồ hởi phấn khởi, tổ chức thi lồng đèn, tham gia các tiết mục văn nghệ, hội thi ẩm thực, thời trang, nói chung các em đều có sự chuẩn bị hết sức chu đáo, khâu tổ chức nhân sự, âm thanh, sân khấu, trang trí, đèn điện, dẫn chương trình, mỗi bộ phận, mỗi người đều có phận vụ của mình, các em có thói quen biết lắng nghe và chu toàn tốt các nhiệm vụ”.

Trong đêm văn nghệ “ Trăng của bé “ với những điệu múa, những lời ca đơn sơ trong sáng của các em thiếu nhi, nói lên tâm tình Ca ngợi Thiên Chúa, với trăng sao muôn nghìn tinh tú, với cảnh vật đất trời sinh động, và nhất là sự sống con người.

Các em lớp cấp ba hát về tình gia đình, nói về tình cha tình mẹ, tình yêu thương nơi mái ấm gia đình, các em diễn hoạt cảnh rất hay, múa Lân rộn ràng vui mắt …

Trong sân nhà xứ Bắc Hải, đêm Trung thu các em hội tụ về rất đông, các dẫy hàng ẩm thực, các em hối hả phục vụ khách tí hon và có khá đông các anh các chị thanh niên, cũng có nhiều gia đình trẻ đến vừa thưởng thức các món ăn do các em phục vụ và xem văn nghệ.

Cũng trong chương trình đêm văn nghệ có phần phát thưởng cho các em thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng năm nay. Dù bận rộn công việc chuẩn bị cho ngày lễ khởi công trùng tu Thánh Đường sắp tới, cha Đaminh Bùi Văn Án chánh xứ Bắc Hải cũng đã đến với các em, Ngài nói: “cha rất vui nhận thấy các con hăng say công việc tông đồ, qua sinh hoạt đoàn thiếu nhi Thánh Thể trong xứ, các con là những học sinh giỏi, những con ngoan trong gia đình, cha chúc các con có đêm Trung Thu thật vui, là những người con chăm ngoan học giỏi trong gia đình, xã hội và giáo hội”.

Sau lởi chia sẻ của cha xứ, các em hân hoan liền vỗ tràng pháo tay thật to thật dài biểu lộ tâm tình cảm ơn cha.

Chương trình đêm văn nghệ được khép lại lúc 10 giờ hơn, nhìn các em thiếu nhi trên đường về nhà, các em tung tăng chạy nhẩy, hồn nhiên thoải mái.