LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN NHÀ THỜ GIÁO HỌ PHÊRÔ

Sáng ngày 18.5.2010, cộng đoàn Giáo họ Phêrô thuộc Giáo xứ Cù Mi, GP Phan Thiết vui mừng đón Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo phận đến chủ tế thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng nhà thờ Giáo họ. Trải qua gần 30 năm kể từ ngày những người giáo dân đầu tiên đến lập nghiệp, hôm nay ngôi nhà thờ mơ ước của cộng đoàn đã chính thức bắt đầu xây dựng.

Hiện diện trong Thánh lễ có 40 linh mục, cùng với bà con giáo dân Giáo xứ Cù Mi, giáo họ Phêrô, các nam nữ tu sĩ, khoảng 3000 quý khách và quý ân thân nhân trong và ngoài giáo phận. Giáo Họ Phêrô, thuộc địa bàn Thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, được hình thành vào năm 1981. Số giáo dân toàn Giáo họ hiện nay gồm 197 hộ với 1100 nhân khẩu. Đa số giáo dân ở đây sống bằng nghề biển, còn nghề nông là phụ. Một số rất ít sống bằng nghề buôn bán hải sản. Ngoài ra còn một số thanh niên nam nữ đi làm công nhân ở các thành phố hoặc đi ghe làm nghề biển ở các cửa biển khác. Do phải phụ thuộc phần lớn vào tự nhiên, nên đời sống của người giáo dân ở đây còn rất bấp bênh.

Lúc ban đầu mới chỉ có 7 gia đình gốc Vinh di cư đến lập nghiệp. Trải qua bao khó khăn chồng chất của đời sống, có lúc họ đã định trở về lại chốn xưa. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm lời cầu nguyện đã cho họ ý chí kiên cường khiến “sỏi đá cũng thành cơm”. Cuộc sống dần ổn định, kinh tế được khôi phục, một số bà con khác từ Phú Mỹ gốc Thạch Hà, Hà Tĩnh hay từ Xuân Sơn gốc Phú Linh, Nghệ An cũng tìm tới đây lập nghiệp. “Đất lành chim đậu”, đến năm 1985, giáo dân đã lên tới 21 hộ/105 người.

Khi đời sống kinh tế đã ổn định, bà con giáo dân bắt đầu từng bước thực hiện điều ấp ủ trong lòng bấy lâu là xây dựng một nơi thờ phượng để cộng đoàn thực thi đời sống đức tin của mình. Lòng mong đợi đã được Chúa đáp lời. Ngày 29.06.1985 trở thành ngày ghi dấu ấn đặc biệt của cộng đoàn nơi đây khi cha Quản xứ Cù Mi GB. Hoàng Thanh Huê công bố thành lập giáo họ lấy tên là giáo họ Phêrô và nhận thánh Phêrô làm bổn mạng. Năm1986, ông Gioan Nguyễn Thanh Huê dâng cúng cho Giáo họ một căn nhà (có tên gọi là nhà Đòn) diện tích 36m2, trên phần đất của hai gia đình ông Hồng và ông Tạo để làm nơi cho bà con cầu nguyện Cha xứ vào dịp thuận tiện vẫn đến dâng Thánh Lễ cho giáo dân cách âm thầm. Thiên Chúa quan phòng với giáo họ nghèo, năm 1991, với sự nỗ lực của giáo dân và sự quan tâm giúp đỡ của Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, ngôi nhà được nâng cấp thành vách ván lợp tôn và nới rộng diện tích lên 144m2. Và từng bước, ngôi nhà của Chúa cứ được nới rộng ra và cao thêm, khang trang hơn. Dù bị chính quyền gây khó khăn, nhưng bà con giáo dân vẫn âm thầm sống đức tin và sinh hoạt như lời căn dặn của cha xứ: “Đóng cửa trước ta đi cửa hông”.

Năm 2003, cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng về quản xứ, lúc này khuôn viên nhà thờ họ Phêrô đã có diện tích 47m x 97m. Giáo họ tu sửa lại căn nhà trong khuôn viên xứ đón các nữ tu MTG Phan Thiết về phục vụ; xây bờ bao phía tây và làm tháp chuông tạm bằng gỗ, xây thêm 1 nhà Giáo lý gồm 2 phòng. Cha xứ cùng giáo dân tâm đầu ý hợp trong việc vun đắp tình liên đới của cộng đoàn và cùng nhau trăn trở để hướng tới việc xây dựng ngôi nhà thờ mới cho Giáo họ thay nhà thờ cũ vừa nhỏ hẹp, lại xuống cấp trầm trọng.

Ngày 03.2.2009 Đức Cha Phaolô bổ nhiệm Cha Gioan Nguyễn Văn Hảo về Quản xứ Cù mi. Với lòng nhiệt thành của người mục tử, ngài đã tiếp nối tinh thần của cha Phêrô, động viên giáo họ tiến hành tái thiết ngôi thánh đường và chỉnh trang khuôn viên nhà thờ. Sau bao ngày chờ đợi, ngày 05.4.2010 Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép cho giáo họ được xây nhà thờ mới. Bao con tim rộn ràng trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa và thánh Bổn Mạng.

Nhìn lại chặng đường sau hơn 28 năm, Giáo họ Phêrô đã trải qua biết bao thăng trầm, thử thách gian nan. Đến hôm nay bộ mặt Giáo họ đang đổi thay và phát triển không ngừng. Trong niềm vui lớn của ngày lễ Đặt Viên Đá Đầu tiên xây dựng Nhà thờ của Giáo họ, dù hoàn cảnh sống của giáo dân ở đây còn vô cùng khó khăn, nhưng từng người trong Giáo họ nguyện ra sức đoàn kết, hiệp lực hiệp lòng quyết tâm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng và những ngày công để dựng xây nhà thờ giáo họ. Và thật là cần biết bao những tấm lòng quảng đại để cùng chung tay góp sức giúp cho ngôi nhà Chúa mơ ước từ bao nhiêu năm của giáo họ Phêrô này sớm được hoàn tất.