Hôm nay, ngày 14/09/2010, hưởng ứng lời kêu gọi của bề trên giáo phận, đông đảo các trưởng ca đoàn của các xứ họ trong toàn giáo phận đã tề tựu về Toà giám mục tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi và dự phóng các công việc phục vụ ca hát phụng thờ Thiên Chúa.
Mặc dù trời mưa, nhưng các vị đại diện các ca đoàn đã tới Toà giám mục rất sớm. Đúng 8 giờ cha Đaminh Trương Văn Thuỵ - đặc trách ban thánh nhạc chào mừng các đại biểu về tham dự buổi gặp mặt này. Ngoài 120 ca trưởng còn có quí cha, quí thầy chủng sinh đang tập vụ, quí nữ tu cũng về tham dự.
Trong phần huấn dụ của Đức cha giáo phận, ngài rất vui mừng và phấn khởi khi gặp các tham dự viên hôm nay, quí vị là những người đã và đang hy sinh phục vụ các giáo xứ, giáo họ.
Ngài thay mặt các cha cũng như giáo xứ ghi nhận và cám ơn các ca đoàn nói chung và các ca trưởng nói riêng về những hy sinh công sức, thời giờ, tiền bạc và sự vất vả cho giáo xứ, giáo phận trong việc thờ phượng Chúa, qua lời ca tiếng hát của mình. Không có ca đoàn, không có người điều khiển, không người tập hát, không có người đánh đàn. .. các lễ nghi trong đạo sẽ trở nên vô hồn, khô khan, lạnh lẽo, thụ động... Đức cha khích lệ các ca viên, đồng thời ngài nói lên ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ cao cả của người đứng đầu các đoàn và của từng thành viên trong mỗi ca đoàn.
Sau khi huấn đức, mọi người lên nguyện đường Toà giám mục cùng với Đức cha, cha đặc trách và quí cha hiệp dâng thánh lễ. Thánh lễ thật sốt sắng và trang nghiêm, với những bài thánh ca mà các tham dự viên dâng lên Thiên Chúa thật tâm tình, đúng với chất giọng các ca trưởng, người nghe như muốn nâng lòng mình lên đến tận trời cao.
Thật trùng hợp ngày gặp mặt các ca trưởng đúng vào ngày lễ suy tôn Thánh Giá. Trong bài giảng Đức cha đã liên kết mầu nhiệm Thập Giá với những hy sinh vất vả của các vị hữu trách trong các ca đoàn giáo xứ và giáo họ.
Bữa cơm trưa được tổ chức tại sân nhà vòm Toà giám mục, trong bầu khi gia đình, tình cha con thật mặn mà thắm thiết, phần nào khích lệ các tham dự viên nhiệt tình hơn nữa trong nhiệm vụ của mình.