Với mục đích cám ơn và động viên các tình nguyện viên đã tham gia trong chương trình tiếp sức mùa thi 2010 vừa qua, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2010, Nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức một chuyến du lịch hết sức đặc biệt và thú vị dành cho các tình nguyện viên cũng như các tân Sinh viên 2010.

Xem hình ảnh

Hành trình của chúng tôi bắt đầu lúc 5h30 ngày thứ 7(18/09/2010) tại nhà thờ Thái Hà, và điểm đến là huyện Vân Đồn- Quảng Ninh. Lần lượt những gương mặt thân quen xuất hiện, cùng với những gương mặt chúng tôi chưa từng quen biết. Mặc dù đã đượng thông báo từ rất sớm, nhưng vì một số lý do khách quan nên chuyến đi này không được sự tham gia đầy đủ của các tình nguyện viên mà chỉ có một số gương mặt đại diện. Tuy nhiên, đó không phải là một khó khăn lớn. Chuyến hành trình của chúng tôi sẽ mang theo cả những niềm vui và mơ ước đến cho những thành viên không tham gia.

Chặng đường đi khá dài nên có phần mệt mỏi. Tuy vậy nhưng nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi mọi người. Như một chuyến đi của đại gia đình, chúng tôi mang hơi ấm đến sưởi ấm cho nhau bằng sự quan tâm và lo lắng, bằng những cử chỉ đầy yêu thương trìu mến. Chặng đường như ngắn lại dần. Những câu chuyện cười giản dị đậm đà chất sinh viên, những lời ca mang đầy lửa sinh viên…. nối thêm niềm vui cho chuyến hành trình. Hình ảnh một Quảng Ninh đẹp dịu dàng và thơ mộng hiện ra trước mắt chúng tôi, thấp thoáng xa xa là Vịnh Hạ Long, nơi du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng điểm dừng chân trong chuyến hành trình này là huyện Vân Đồn, một huyện đảo đẹp và bình yên. Sau 5 giờ đồng hồ chạy xe, bóng ngôi nhà thờ nhỏ bé thấp thoáng hiện ra. Chúng tôi dừng chân lại đó, bắt đầu cho chuyến du lịch trong 2 ngày. Đón chúng tôi là bà chánh trương của giáo họ Cái Rồng, thuộc giáo xứ Hòn Gai. Trong 2 ngày, chúng tôi sẽ sinh hoạt tại gia đình bà. Sự đón tiếp nồng nhiệt và tận tụy của bà làm chúng tôi hết sức cảm động và biết ơn. Bữa cơm trưa đơn giản nhưng đầy tình thương yêu diễn ra giữa trời biển Vân Đồn này, chứa chan bao la tình Chúa.

Buổi chiều, được biết có Thánh lễ do cha Chính xứ Hòn Gai dâng, chúng tôi cùng tham gia tập hát với ca đoàn Giáo họ. Thánh lễ diễn ra hết sức sốt sắng, hiệp trong tâm tình cảm tạ Hồng ân Chúa đã đưa chúng tôi tụ họp cùng nhau trên mảnh đất này. Sau Thánh lễ, Cha chính xứ Hòn Gai dành cho chúng tôi những giây phút nói chuyện đặc biệt trong một ngày bận rộn của ngài, sau đó cùng chụp hình lưu niệm với nhóm.

Thánh lễ kết thúc cũng là lúc trời đã chuyển về chiều muộn. Chúng tôi cùng nhau đi đến Bãi Dài, một bãi tắm cách nơi ở chừng 2km để tận hưởng những giây phút thoải mái nhất sau một chặng đường dài mỏi mệt. Biển về đêm đẹp một cách lạ thường. Khung cảnh ở đây thật sự là nơi đáng để chiêm ngưỡng, với nhấp nhô những đảo đá trùng điệp, không gian thoáng đãng và trong lành. Sự náo động, nhiệt huyết của sinh viên như xé toang bầu khí yên ắng. 20h, chúng tôi trở về nơi ở để chuẩn bị ăn cơm tối và dành những giây phút tâm sự bên nhau thật nồng ấm.

Sáng ngày Chúa Nhật (19/09), chúng tôi trở dậy sớm để lên tàu ra đảo. Một khung cảnh thật sự tuyệt vời hiện ra trước mắt, thiên nhiên dường như trở nên tuyệt diệu hơn bao giờ hết. Phải đến nơi đây, chúng tôi dường như mới cảm nhận hết được sự tác tạo diệu kì của Chúa. Cảnh vật đẹp dịu dàng và yên bình biết bao nhiêu. Tại nơi đây, chúng tôi đã có những giờ phút thật tuyệt vời bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, ngắm nhìn kì công của Chúa, và tận hưởng những giờ phút bình yên. Khoảng 12h, chúng tôi trở lại nơi ở, dùng cơm trưa và chuẩn bị lên đường trở về Hà Nội. Trước khi dời xa Vân đồn, chúng tôi cùng nhau tụ họp lại để nói lên lời cám ơn dành cho những người đã giúp đỡ chúng tôi hết sức nhiệt tình và chu đáo trong chuyến đi này, cùng chụp hình lưu niệm và nghe những lời nhắn nhủ của mọi người. 20h, chúng tôi trở về đến Hà Nội, kết thúc chuyến du lịch thú vị và đặt biệt

Khoảng thời gian ngắn đã làm cho chúng tôi thêm phần hiểu về nhau nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và và những giây phút bình yên khi dời xa chốn thành thị tấp nập. Cùng với đó, chúng tôi đã cảm nghiệm thấy những kì công Chúa dựng nên, và tình yêu bao la của Người dành cho thế giới này. Hẹn một lần nữa ở chuyến đi có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của SVCG Thanh Hoá tại Hà Nội.