BẮC NINH - Sáng 28.10.2010 lễ kính hai thánh Simôn và Giuđa Tông Đồ, đức giám mục giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Sơn Thanh, giáo xứ Đại Điền, Giáo Phận Bắc Ninh.

Xem hình ảnh

Cùng đồng tế với Đức Cha, có quý cha Giuse Trần Quang Vinh, Tổng Đại Diện, cha quản xứ Phanxicô Nguyễn Văn Hoàn, cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường, phụ trách xứ Hòa Loan, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng và đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ, chính quyền các cấp. Đặc biệt có sự đóng góp của ca đờn giáo xứ Yên Mỹ.

Thánh lế diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng trong một khung cảnh thời tiết thật đẹp. Mọi người con của giáo họ Sơn Thanh ai cũng vui vì không lâu nữa ngôi thánh đường của giáo họ được mọc lên và trở thành nơi cho mọi người đến cầu nguyện dâng thánh lễ.

Sau đây là đôi nét về giáo họ Sơn Thanh:

Vào khoảng năm 1905 – 1910, có ba cụ là Phêrô Nguyễn Văn Quyền, cụ Phêrô Nguyễn Văn Quang và cụ Giuse Nguyễn Văn Bình xuất thân từ làng Đại Điền đến vùng đất núi rừng hoang vu Sơn Thanh.

Đến khoảng năm 1910 – 1925 số nhân danh tăng lên tới 20 hộ với khoảng 100 nhân danh. Mọi gia đình tập họp lại và thành lập giáo họ lấy tên là Sơn Thanh, nhận Đức Maria Vô Nhiễm (8.12) lầm bảo trợ. Trong khoảng thời gian này, cha Đaminh Nguyễn Trọng Lịch chánh xứ Đại Điền đã hướng dẫn và giúp đỡ bà con xây dựng ngôi thánh đường với chiều dài 20m, rộng 7m, tường xây gạch, mái lợp ngói.

Đến năm 1949 – 1950 đất nước xẩy ra chiến tranh, giáo dân ở đây phải bỏ nhà cửa, tài sản chạy về Vĩnh Yên, nhà thờ bị bom làm hư hại nặng nề; cùng với biến cố 1954, một số bà con giáo dân tản cư vào Nam, còn lại ở Vĩnh Yên 5 gia đình và trở về Sơn Thanh. Đến tháng 9 năm 1959 từ 5 gia đình với 23 nhân danh, giáo dân đã cùng nhau dựng lại ngôi nhà để cầu nguyện.

Năm 1967 nhà nguyện bị bão làm sập đổ, bà con giáo dân lại dựng lại bằng tre, lợp lá cọ cho đến năm 1976 số nhân danh tăng lên 60. Để có chỗ cầu nguyện, bà con họp lại đóng góp tiền của mua vôi cát, thu nhặt gạch nhà thờ cũ và mua ngói để lợp. Do công lao của bà con giáo dân và Giáo họ đã có ngôi nhà thờ để cầu nguyện. Nhưng cho đến năm 1987 giáo họ mới có thánh lễ đầu tiên do cha Du dâng, tiếp theo hàng năm giáo họ mỗi năm có một thánh lễ do cha Giuse Trần Đăng Can, Giuse Trần Quang Vinh, cha Giuse Bùi Xuân Bính và hiện nay là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn.

Tạ ơn Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngọn lửa đức tin vẫn không bị dập tắt mà còn đứng vững đến nay. Sau gần 100 năm, trải qua biết bao thăng trầm, số nhân danh của giáo họ vẫn giữ ở con số 100 và trong tương lai giáo họ Sơn Thanh còn lớn mạnh hơn nữa.

Giáo họ Sơn Thanh thật vui mừng, vì công trình nhà thờ được khởi sự và chắc chắn sẽ hoàn thành trong thời gian không xa.

Cuối cùng, đại diện giáo họ cám ơn sự ưu ái của Đức Cha Giáo phận, cha Tổng Đại Diện, cha quản xứ và quý cha cùng quý vị ân nhân đã cầu nguyện và nâng đỡ giáo họ cách này cách khác.