LẠNG SƠN - Buổi tối ngày 18 tháng 03 năm 2011, trong lòng nhà thờ mới của giáo xứ Tà Lùng, mọi thành phần Dân Chúa đã tham dự chương trình liên hoan văn nghệ để chào mừng ngày lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ.
Hình ảnh khánh thành nhà thờ mới
Hình ảnh Đêm Diễn Nguyện
Vào lúc 19h30, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy, Chính xứ Tà Lùng, đã long trọng khai mạc chương trình liên hoan văn nghệ. Đức cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn tham dự: Trong niềm vui của ngày lễ cung hiến ngôi nhà thờ mới của Giáo xứ Tà Lùng, lời ca tiếng hát cũng chất chứa bao tâm tình và cảm xúc. Mọi người hiện diện nơi đây để chúc mừng giáo xứ Tà Lùng, cùng nhau chứng kiến sự kiện đánh dấu mốc son trong lịch sử hành trình phát triển của Đức Tin Công giáo tại miền đất biên giới phía Bắc của đất nước. Buổi tối liên hoan văn nghệ hôm nay với sự góp mặt của các thành phần trong giáo xứ Tà Lùng và các giáo xứ lân cận, từ các em thiếu nhi, các bạn giới trẻ, các bà hiền mẫu, ca đoàn, gia trưởng,… tất cả làm nên một dấu chỉ của sự hiệp nhất, của tâm tình chia sẻ niềm vui, trong đức tin và hy vọng.
Mở đầu chương trình văn nghệ, giáo xứ Thanh Sơn (Cao Bằng) đã làm bầu khí trở nên thật sôi nổi và náo nức niềm vui với màn vũ trống. Đội trống này, với sự tham dự của ca Cha chính xứ Thanh Sơn, tuy mới được thành lập từ hơn một tuần nay, nhưng đã đến để góp phần chia sẻ niềm vui với giáo xứ Tà Lùng.
Các bạn thiếu nhi, giới trẻ giáo xứ Tà Lùng thể hiện những màn vũ khúc mang tràn đầy niềm tin yêu và nhiệt huyết của người trẻ Công giáo, mang trong mình hành trang đức tin và hạt giống Tin Mừng của Chúa, để sống và trở nên chứng tá giữa cuộc đời. Các bà hiền mẫu, ca đoàn, các ông gia trưởng thể hiện những ca khúc ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa, Ave Maria,… nhất là những bài hát được dệt lời theo những làn điệu dân ca cùng với tiếng đàn tính truyền thống của người Tày – Nùng, đã làm cho bầu khí văn nghệ mang bản sắc quê hương, hết sức gần gũi và quen thuộc.
Chương trình văn nghệ kết thúc vào lúc 21h30. Mọi người cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện cuối ngày và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày đại lễ - khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Tà Lùng – được cử hành trọng thể vào sáng hôm sau, 19 tháng 03 năm 2011.
Hình ảnh khánh thành nhà thờ mới
Hình ảnh Đêm Diễn Nguyện
Vào lúc 19h30, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy, Chính xứ Tà Lùng, đã long trọng khai mạc chương trình liên hoan văn nghệ. Đức cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn tham dự: Trong niềm vui của ngày lễ cung hiến ngôi nhà thờ mới của Giáo xứ Tà Lùng, lời ca tiếng hát cũng chất chứa bao tâm tình và cảm xúc. Mọi người hiện diện nơi đây để chúc mừng giáo xứ Tà Lùng, cùng nhau chứng kiến sự kiện đánh dấu mốc son trong lịch sử hành trình phát triển của Đức Tin Công giáo tại miền đất biên giới phía Bắc của đất nước. Buổi tối liên hoan văn nghệ hôm nay với sự góp mặt của các thành phần trong giáo xứ Tà Lùng và các giáo xứ lân cận, từ các em thiếu nhi, các bạn giới trẻ, các bà hiền mẫu, ca đoàn, gia trưởng,… tất cả làm nên một dấu chỉ của sự hiệp nhất, của tâm tình chia sẻ niềm vui, trong đức tin và hy vọng.
Mở đầu chương trình văn nghệ, giáo xứ Thanh Sơn (Cao Bằng) đã làm bầu khí trở nên thật sôi nổi và náo nức niềm vui với màn vũ trống. Đội trống này, với sự tham dự của ca Cha chính xứ Thanh Sơn, tuy mới được thành lập từ hơn một tuần nay, nhưng đã đến để góp phần chia sẻ niềm vui với giáo xứ Tà Lùng.
Các bạn thiếu nhi, giới trẻ giáo xứ Tà Lùng thể hiện những màn vũ khúc mang tràn đầy niềm tin yêu và nhiệt huyết của người trẻ Công giáo, mang trong mình hành trang đức tin và hạt giống Tin Mừng của Chúa, để sống và trở nên chứng tá giữa cuộc đời. Các bà hiền mẫu, ca đoàn, các ông gia trưởng thể hiện những ca khúc ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa, Ave Maria,… nhất là những bài hát được dệt lời theo những làn điệu dân ca cùng với tiếng đàn tính truyền thống của người Tày – Nùng, đã làm cho bầu khí văn nghệ mang bản sắc quê hương, hết sức gần gũi và quen thuộc.
Chương trình văn nghệ kết thúc vào lúc 21h30. Mọi người cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện cuối ngày và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày đại lễ - khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Tà Lùng – được cử hành trọng thể vào sáng hôm sau, 19 tháng 03 năm 2011.