A. Bài hát chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới trẻ 2011
Bài hát chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới trẻ 2011 đã được chính thức phê duyệt để sử dụng cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Madrid từ 16 đến 21 tháng 8/2011.
Phần nhạc của bài hát do một linh mục Tây Ban Nha, cha Enrique Vázquez Castro, soạn. Cha Enriquez là một nhà soạn nhạc phụng vụ nổi tiếng. Cha học piano và sáng tác tại Học viện Âm nhạc "Jesús Guridi", và nhận bằng sáng tác và phối khí tại đây năm 2000. Cha được trao giải nhì tại cuộc thi sáng tác Francesc lần thứ 8 với tác phẩm "Ahots urdiña" (1995), và giải nhất trong cuộc thi Halfter Cristóbal XVIII (1996) với tác phẩm "Itsaropen izarra." Cha cũng từng là giám đốc âm nhạc của Nhà thờ Santiago và Montserrat tại Roma khi học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian.
Lời bài hát do Đức cha César Franco, Giám mục phụ tá Madrid, viết. Nội dung các phiên khúc nhấn mạnh đến sự gần gũi của giới trẻ với tính nhân loại thánh thiêng của Chúa Kitô theo phong cách tiêu biểu của truyền thống thần bí Tây Ban Nha.
Bài hát chủ đề gồm sáu phiên khúc và một điệp khúc dựa trên chủ đề WYD, "Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Kitô, vững mạnh trong đức tin", trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê. Phần điệp khúc như sau:
Vững mạnh trong đức tin, chúng ta bước đi trong Đức Kitô,
Người là Bạn của chúng ta, là Thiên Chúa của chúng ta.
Mọi vinh quang cho Ngài! Mọi vinh quang cho Ngài!
Chúng ta bước đi trong Đức Kitô, vững mạnh trong đức tin.
Bài hát chủ đề này sẽ được dịch ra các ngôn ngữ chính thức của WYD và ghi âm với ba phiên bản: một dùng trong phụng vụ, một dành cho các ca đoàn lớn, và một phiên bản pop có phần đệm guitar.
Bài hát chủ đề đã được ra mắt vào lễ Đức Nữ Trinh Almudena –bổn mạng của thành phố Madrid–, ngày 9 tháng 11/2010, tại Vương cung thánh đường Madrid. Bài hát này cũng được phát hành trên toàn thế giới qua Internet, với cả phần âm thanh và hình ảnh.
B. Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phan Thiết
Chúa Nhật Lễ Lá là ngày Bổn mạng Giới Trẻ Phan Thiết theo nội qui Giới trẻ cách đây 9 năm (2002) trong sự liên đới với ngày Quốc Tế Giới Trẻ (World Youth Day-WYD). Mừng Bổn mạng của người trẻ, Lm Phêrô Nguyễn Hữu Duy gởi đến các bạn trẻ những chia sẻ về những thách đố, tâm tình và đời sống của những người trẻ-tương lai của Giáo Hội và xã hội như sau:
1. Lịch sử ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Chúng ta tìm hiểu sự hình thành ngày hội ngộ người trẻ lớn nhất hành tinh này từ chính người trong cuộc là Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes - Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách giáo dân thời điểm ấy. Ðức Hồng Y đã kể lại như sau:
"Ý tưởng thiết lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được nghĩ đến trong Năm Thánh Ðặc Biệt 1983-1984. Lúc đó, một thiện nguyện viên của Trung Tâm Quốc Tế Thánh Lorenzo, linh mục Massimo Camisasca, thuộc phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng", đã đặt vấn đề như sau: "Trong Năm Thánh Ðặc Biệt này, tại sao chúng ta không tổ chức cuộc Hội Ngộ Quốc Tế các bạn trẻ?"
Trả lời câu hỏi trên, Ðức Hồng Y Cordes nói : "Ðây là ý tưởng tốt. Nhưng ai có thể lo việc tổ chức đây?" Ngài hỏi lại như thế vì ngài cho rằng Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách Giáo Dân không thể nào đủ sức để tổ chức cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế này. Tuy nhiên Ðức Hồng Y thầm nghĩ thêm rằng nếu tất cả những ai đang làm việc tại Hội Ðồng Toà Thánh này đồng ý dấn thân tổ chức, thì cũng có thể thực hiện được. Thế là Ðức Hồng Y quy tu những kẻ thuận với ý tưởng tổ chức Cuộc Gặp Gỡ và được họ đồng ý cam kết dấn thân, mặc dù vài vị có ý kiến chống lại, do họ đã trải qua kinh nghiệm không tốt về một cuộc họp như thế trong Năm Thánh 1975.
Khi đến gần thời điểm dự định tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Giới Trẻ, tức gần đến Chúa Nhật Lễ Lá năm 1983, thì những chống đối từ bên ngoài lại gia tăng. Thậm chí vài giáo phận gởi về những phản ứng không thuận lợi cho rằng: Vatican không có thẩm quyền để chăm sóc mục vụ cho những người trẻ từ các giáo phận chúng tôi! Thêm vào đó, vào phút chót, Ông thị trưởng Roma, một thành viên của Ðảng Cộng sản Ý, rút lại giấy phép, không cho các bạn trẻ về cắm trại hay dựng lều ở tạm tại Công Viên của khu phố Pineta Sacchetti. Các nhà bảo vệ môi sinh kết hợp với các ký giả, lên tiếng phản đối cho rằng cuộc tập hợp đông người trẻ về Roma, sẽ phá hủy các hoa viên và những nơi công cộng của thành phố.
Nhưng, cho dù với những khó khăn chống lại, đúng ngày hẹn, tức Chúa Nhật Lễ Lá, đã có khoảng 300,000 bạn trẻ tựu về Quảng Trường Thánh Phêrô, để cử hành Lễ Lá với ÐTC. Mọi sự đã diễn ra tốt đẹp và trong trật tự, làm nhiều người ngạc nhiên. Dĩ nhiên là tại Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách giáo dân, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để tổ chức cuộc gặp gỡ nói trên.
Không lâu sau đó, lúc sắp vào mùa hè, Ðức Gioan Phaolô II chuyển đến Hội Ðồng chúng tôi câu hỏi: "Liên Hiệp Quốc đã công bố năm tới --- (1984) -- là Năm của Giới Trẻ. Vậy chúng ta có nên mời các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tựu về Roma lần nữa không?" Dù đã tỏ ra rất hăng say trong lần quy tựu giới trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, nhưng khi nghe "câu hỏi đề nghị" trên của ÐTC, chúng tôi cảm thấy hụt hẩng, vì thời gian không còn bao nhiêu để chuẩn bị và tổ chức cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế. Trong hai tháng hè sắp đến, chúng tôi không thể làm gì được. Hơn nữa, thời điểm để tổ chức cuộc Gặp Gỡ cũng là Chúa Nhật Lễ Lá năm 1984. Thật sự, thời gian còn quá ít! Nhưng chúng tôi muốn vâng lời Ðức Thánh Cha. Vã lại chính chúng tôi đã nhìn thấy ảnh hưởng tốt đẹp của Cuộc Gặp Gỡ Ðầu Tiên vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 1983. Thái độ vâng lời của chúng tôi gặp được hậu thuẫn bất ngờ: Chị Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào Focolare (Tổ Ấm) dấn thân giúp Hội Ðồng chúng tôi hết mình; Chị đặt toàn bộ Phong Trào cộng tác giúp chúng tôi thực hiện chương trình. Kết quả thật khích lệ: 250,000 bạn trẻ khắp nơi đã tựu về Roma mừng lễ với ÐTC! Chúa Nhật Phục Sinh năm 1984, Ðức Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ tuyên bố như sau: "Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, Tôi đã gặp hàng trăm ngàn bạn trẻ; và tâm tư tôi còn khắc ghi sâu đậm những hình ảnh nói lên lòng hăng say của họ. Tôi hy vọng là kinh nghiệm tuyệt vời này có thể được lặp lại trong những năm sắp đến, khai sinh Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm." (theo Ðặng Thế Dũng)
2. Những thách đố và chỉ nam cho bạn trẻ
Lịch sử hình thành WYD đầy những thách đố, cả bên trong lẫn bên ngoài, đòi hỏi sự can đảm, tin tưởng, cầu nguyện, dấn thân, vâng phục và hợp tác trong việc tổ chức. Sự kiện hình thành xem ra có vẻ “ngẫu hứng” và mạo hiểm, với lo ngại, cố gắng và phó thác nhưng đem lại kết quả ngoạn mục hơn sự chờ mong ấy, rất gần với đời sống của người trẻ và mục vụ giới trẻ nơi cộng đoàn.
Theo nội qui giới trẻ được Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi phê chuẩn năm 2002 thì : “Giới trẻ Giáo phận Phan Thiết quy tụ thanh niên từ 15 đến 30 tuổi trong giáo xứ với mục đích giúp giới trẻ thánh hoá bản thân và góp phần vào việc thánh hoá gia đình và môi trường xã hội.” (điều 1)
Trong thực tế mục vụ, giới trẻ không chỉ dừng lại ở độ tuổi 30 mà gần như bao gồm tất cả những ai vượt qua tuổi đó nhưng chưa lập gia đình. Tự thân, độ tuổi 15 với sự biến chuyển mạnh mẽ nhất về tâm sinh lý đã làm cho người trẻ gặp nhiều thách đố thích nghi. Cộng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới toàn cầu, của thời đại @,3G, 4D càng thêm những thách thức mới mà người trẻ đang dần dần rời xa gia đình, phải đương đầu trong tiến trình hội nhập xã hội.
Nhớ ngày nào còn bé được sự bao bọc của gia đình, nay vừa thích thú, vừa ngại ngùng chập chững bước vào đời, với bản tính ngẫu hứng thích độc lập tự chủ khi chưa đủ kiến thức và bản lãnh làm chủ bản thân, người trẻ gặp phải không ít những thách đố, có khi cả cạm bẩy của cuộc đời thì phải ứng xử sao đây ? Tin tưởng, cầu nguyện, học hỏi, vâng phục, can đảm, cố gắng, dấn thân, hợp tác, thành đạt ; hay ngại ngùng, lo sợ, lười biếng, ương ngạnh, thất vọng, sa đà, buông xuôi? Lịch sử WYD là câu trả lời cho các bạn. Thách thức luôn có, và không tránh khỏi. Nó không làm chùng bước người trẻ, nhưng là cơ hội đem hoa trái tốt lành cho bản thân và cộng đoàn. Nhờ sự quan tâm và hướng dẫn của các mục tử, người trẻ được qui tụ trong Chúa Kitô sẽ phát huy năng lực sống sung mãn của mình để mưu ích cho đời.
Từ các sứ điệp giới trẻ, chúng ta nhận ra Giáo Hội am tường những thách đố của các bạn và đưa ra lời giáo huấn làm chỉ nam giúp các bạn vượt qua thách thức(challenge), biến nó thành cơ hội (chance):
a. Đam mê thú tiêu khiển, các trò chơi của thời đại đến nghiện làm người trẻ sống khép kín thụ động
Không kể những cám dỗ mà người xưa gọi là tứ đỗ tường:rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, người trẻ còn bị những thú tiêu khiển của thời đại đưa mình vào thế giới ảo-online mà quên cuộc sống thường ngày. Bạn trẻ phải làm gì?
ĐTC dạy : ” với lòng hăng hái và bác ái, các con hãy nâng đỡ các hoạt động của giáo xứ, cộng đoàn, các phong trào Giáo Hội và các nhóm bạn trẻ mà các con tham gia. Các con hãy chuyên cần trong việc tìm kiếm thiện ích cho tha nhân, trung thành với những điều đã cam kết. Các con đừng do dự vui mừng từ khước một vài thú tiêu khiển, hãy vui lòng chấp nhận những hy sinh cần thiết, hãy làm chứng về tình yêu trung thành của các con đối với Chúa Giêsu bằng cách loan báo Tin Mừng của Ngài đặc biệt nơi các bạn đồng lứa.”(WYD 2007)
b. Tình trạng tự do luyến ái và sống thử trước hôn nhân
Xã hội báo động tình trạng yêu đương, quan hệ tình dục quá sớm của người trẻ, cả những học sinh trong học đường. Người trẻ Công Giáo giữ mình thế nào trong thời đại tự do luyến ái do sự bùng nổ của phương tiện truyền thông ?
“Học yêu thương nhau như lứa đôi là một con đường tuyệt vời, nhưng nó cũng đòi phải tập luyện kỹ lưỡng. Thời kỳ đính hôn, rất quan trọng để xây dựng lứa đôi, là thời gian chờ đợi và chuẩn bị, thời kỳ này cần được sống trong sự khiết tịnh về cử chỉ và lời nói. Điều này giúp trưởng thành trong tình yêu, trong sự ân cần săn sóc và quan tâm đối với người bạn mình; nó giúp tự chủ, phát triển sự tôn trọng người bạn, đó là những đặc tính của một tình yêu chân thực không tìm cách thỏa mãn mình trước tiên hoặc tìm an sinh riêng cho mình. Trong kinh nguyện chung, các con hãy xin Chúa gìn giữ và gia tăng tình yêu của các con, thanh tẩy nó khỏi mọi ích kỷ. (WYD 2007)
c. Những khủng hoảng trong cuộc sống
Con người thời đại ngày nay gặp nhiều khủng hoảng, ở cấp toàn cầu khi kinh tế, tài chánh, chứng khoáng có thể sụp đỗ như đôminô… ở cấp độ cá nhân khi một tâm hồn bất an, dao dộng, thất bại, tuyệt vọng cũng có khi kéo theo cả tập thể… bí thế có thể tìm đến cái chết.
ĐTC khuyên người trẻ: “Cuộc khủng hoảng hy vọng thường dễ ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ hơn. Trong các môi trường văn hóa xã hội có ít điều chắc chắn, có giá trị hay những điểm quy chiếu vững chắc, các em thấy mình phải đương đầu với những khó khăn xem ra vượt quá sức mình. Các bạn trẻ thân mến của cha, cha đang nghĩ đến quá nhiều bạn đồng thời với các bạn đã bị cuộc đời làm tổn thương. Họ thường đau khổ vì sự thiếu trưởng thành cá nhân, được gây ra bởi những hoàn cảnh gia đình mất bình thường, bởi những yếu tố dễ dãi và phóng khoáng trong việc giáo dục, và bởi kinh nghiệm khó khăn và đau thương. Đối với một số em - tiếc rằng một số khá đông - cách thoát ly không thể tránh được liên quan đến việc chạy trốn một mình vào hành vi nguy hiểm và hung bạo, sự lệ thuộc vào ma túy và rượu mạnh, cùng nhiều cạm bẫy như thế cho những em bất cẩn. Nhưng, ngay cả đối với những em đang thấy mình ở trong những hoàn cảnh khó khăn, lòng ao ước tình yêu chân thật và hạnh phúc chân chính vẫn không bị dập tắt, dù các em đang bị dẫn đi sai đường bởi những thần tượng xấu. Nhưng chúng ta phải nói về hy vọng này thế nào với những người trẻ ấy? Chúng ta biết rằng một người chỉ có thể tìm thấy sự thỏa mãn thật trong Thiên Chúa.” (WYD 2009)
d. Trào lưu tục hoá, thờ ơ lạnh nhạt trong đời sống đạo
Cuộc sống căng thẳng, tốc độ làm con người quá bận rộn với những hoạt động của đời sống vật chất, giảm thiểu hay triệt tiêu những sinh hoạt tâm linh, tôn giáo, niềm tin vĩnh cửu. Thế giới hiện nay lại bùng nổ những trào lưu chống Công Giáo (anti-Catholic). Bạn trẻ có gì “chủng ngừa” để miễn nhiễm “virus” làm suy yếu đức tin hay đánh mất niềm tin ?
Chỉ nam cho các bạn là sứ điệp WYD 2011 : “Để làm nổi bật tầm quan trọng của đức tin trong đời sống tín hữu, cha muốn cùng các con suy niệm ba từ trong lời dạy của thánh Phaolô : “Các con hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy kiên vững trong đức tin” (Cl 2, 7)- (Planted and built up in Jesus Christ, firm in the faith). Chúng ta có thể phân biệt bằng ba hình ảnh: “planted” giúp ta liên tưởng đến một cây cần đâm rễ sâu để nuôi dưỡng mình, “built up” liên quan đến kiến trúc xây dựng một căn nhà; “firm” biểu lộ sự lớn mạnh về thể lý và luân lý.”
…bén rễ nơi cha mẹ, gia đình, văn hoá của đất nước, nhưng hơn hết là bám rễ vào Thánh Kinh…xây dựng đời mình trong Chúa Kitô là đáp trả cách tích cực tiếng gọi của Chúa, tín thác nơi Người và thực thi Lời Người… Kiên vững trong đức tin :…tư tưởng tục hoá muốn loại Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của con người và xã hội, cố tạo ra một “thiên đàng” không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, thế giới không có Thiên Chúa là “hoả ngục”: phủ đầy ích kỷ, đỗ vỡ gia đình, sự thù ghét giữa các cá nhân hay quốc gia, thiếu hụt tình yêu, niềm vui và hy vọng. Ngược lại, nơi nào mỗi con người hay đất nước tiếp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, tôn thờ Ngài trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài thì văn minh tình thương được xây dựng, phẩm giá được tôn trọng, sự hiệp thông gia tăng và phát sinh hoa trái”(WYD 2011)
3. Cùng bạn trẻ sống Lời Chúa (Verbum Domini)
Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới-Verbum Domini, vừa được Uỷ Ban Thánh Kinh HĐGMVN dịch ra, số 104 viết : “Thượng Hội Đồng đặc biệt chú ý tới việc loan báo Lời Chúa cho các thế hệ trẻ. Ngay bây giờ, người trẻ là những thành viên tích cực của Giáo Hội và họ chính là tương lai của Giáo Hội.”
Mỗi năm ĐTC gởi cho người trẻ một sứ điệp, được xây dựng trên một câu Kinh Thánh giúp bạn trẻ thích nghi đời mình với biến chuyển của thời đại. Đọc lại những lời sống động của 26 sứ điệp ấy cùng bạn trẻ, chúng ta biết thời cuộc, ý hướng của Giáo Hội và Lời Chúa là đèn soi dẫn chúng ta :
- 1 "Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15).-Lễ Lá 1986
- 2 "Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó” (1Ga 4,16) Tháng 4-1987 (Buenos Aires, Áchentina) 900.000 bạn trẻ.
- 3 "Người bảo gì, anh em cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Lễ Lá 1988
- 4 "Thầy là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6) Ngày 20-8-1989 (Saint-Jacques-de-Compostelle, Tây Ban Nha) 400.000 bạn trẻ.
- 5 "Thầy là cây nho và anh em là cành” (Ga 15,5). Lễ Lá 1990
- 6 "Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử” (Rm 8,15) Ngày 15-8-1991 (Czestochowa, Ba Lan) 1.600.000 bạn trẻ.
- 7 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng” (Mc 16,15). Lễ Lá 1992
- 8 "Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Ngày 15-8-1993 (Denver, Hoa Kỳ) 600.000 bạn trẻ
- 9 "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Lễ Lá 1994
- 10 "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21) Ngày 15-1-1995 (Manila, Philíppin) 4.000.000 bạn trẻ.
- 11 "Thưa Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Lễ Lá 1996
- 12 "Thưa Thầy, Thầy ở đâu? - Ðến mà xem” (Ga 1,38-39) Ngày 24-8-1997 (Paris, Pháp) 1.200.000 bạn trẻ.
- 13 "Thần Khí sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26). Lễ Lá 1998
- 14 "Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16,27). Lễ Lá 1999
- 15 "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1, 14) Ngày 20-8-2000 (Rôma, Italia) 2 triệu bạn trẻ đã tham dự.
- 16 "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9, 23) Lễ Lá 2001
- 17 « Anh em là muối đất ...Anh em là ánh sáng của thế gian" (Mt 5:13-14) Ngày 23-28/7/2002
- 18 « Này là mẹ con » (G 19, 27)- Lễ Lá 2003
- 19 « Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu » (Ga 12, 21) Lễ Lá 2004
- 20 « Chúng tôi đến thờ lạy Người » (Mt 2, 2)-Ngày16-21.08.2005 (Cologne-Đức-)
- 21 «Lôøi Chuùa laø ñeøn soi böôùc vaø laø aùnh saùng daãn ñöôøng cho con» (Tv119, 105 ) Leã Laù 2006
- 22”Như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Lễ Lá 2007
- 23“Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các con; và các con sẽ trở thành chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Ngày 15-20 tháng 7 năm 2008 -Sydney-Úc
- 24“Chúng ta đã đặt hy vọng nơi Thiên Chúa Hằng Sống” (1 Tm 4,10) Lễ Lá 2009
- 25 «Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17) Lễ Lá 2010
- 26“Các con hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, kiên vững trong đức tin” (Cl 2, 7) Ngày 16-21 tháng 8 năm 2011, Madrid-Tây Ban Nha
4. Kết
Như ĐHY Paul Josef Cordes đã ngại ngùng vì nhìn thấy thật khó khăn khi qui tụ các bạn trẻ trong lòng Giáo Hội, các mục tử và những ai quan tâm đến mục vụ giới trẻ cũng không tránh khỏi lo âu trăn trở. Mục vụ giới trẻ thật khó trong thời đại ngày nay!
Cuộc sống biến động nên người trẻ phải di động với di động (cell phone) trên tay, không chỉ từ tỉnh này qua tỉnh khác mà cả du học hay lao động nước ngoài. Bạn trẻ càng có khả năng càng đi xa, “số còn sót lại”(Is 28, 5) thật khó cho mục vụ giáo xứ. Mục vụ giới trẻ phần đông chỉ dừng lại là những cuộc qui tụ ít nhiều bùng lên dịp lễ Bổn mạng. Đôi lúc người ta thấy dường như có sự tương phản đến xa lạ như phụng vụ Lễ Lá : các bạn trẻ cầm lá tung hô Chúa cách vui vẻ vô tư ; rước vào nhà thờ lại nghe bài Thương Khó trong u buồn. Các bạn vui-Chúa Kitô buồn! Người trẻ có xa lạ, xa cách Giáo Hội ? Có sự thiếu đồng điệu, lạc lõng hay tương phản giữa đời sống nhiệm thể Chúa Kitô với tâm tình các bạn không ?
Về phía mình, Giáo Hội vẫn gần các bạn, bao bọc các bạn, vì các bạn đi đâu làm gì cũng ở trong Giáo Hội. Các mục tử của các bạn cũng truyền lại lời mời gọi của vị mục tử đại diện Chúa Kitô nơi trần gian, ĐTC Bênêđíctô XVI : “Chúng tôi cần các bạn” vì “Nếu các bạn muốn, thì tương lai nằm trong tay các bạn, vì những năng khiếu và sự phong phú mà Chúa giữ trong tâm hồn mỗi người trong các bạn, được uốn nắn nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể mang lại hy vọng đích thực cho thế giới! Chính niềm tin vào tình thương của Chúa làm cho các bạn mạnh mẽ và quảng đại, mang lại cho các bạn can đảm thanh thản tiến bước trên đời đời và đảm nhận trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp. Hãy dấn thân xây dựng tương lai của các bạn qua những hành trình nghiêm túc của sự huấn luyện bản thân và học hành để phục vụ công ích một cách khéo léo và quảng đại.” (WYD 2010). Nguồn: gpphanthiet.com.
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chủ đề: Khơi nguồn tin yêu
Thời gian: từ 7g – 18g30 Chúa nhật Lễ lá 17.4.2011
Địa điểm: Nhà Thờ Kim Ngọc.
Thành phần: 2.000 bạn trẻ đại diện các Giáo xứ- Giáo họ trong 5 Giáo hạt.
- 7g: Tập trung, tập hát nhạc chủ đề.
- 8g00 Sáng: Khai mạc
+ Chào đón ĐGM, Qúy Linh mục, Tu sĩ. Múa chào mừng.
+ ĐGM Giáo phận khai mạc ban huấn từ “Sứ điệp Ngày quốc Tế Giới Trẻ XXVI của ĐGH Bênêđictô XVI”.
+ Vũ hội lên đường.
- 9g00: Thuyết trình “Sống buông thả, hậu quả khôn lường”. Thạc Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Lan Hải (Sài gòn).
- 10g30: Rước Lá - Thánh lễ: ĐGM Giaó phận chủ sự.
- 12g00: Ăn trưa, nghĩ trưa, giao lưu văn nghệ.
- 13g30: Sinh hoạt theo nhóm.
- 14g30: Thuyết trình “Mặt trái của phương pháp ngừa thai nhân tạo” Bác sĩ Antôn Bùi Duy Luật, Bệnh Viện Chợ Rẫy.
- 15g30: Thuyết trình: “Thách đố người trẻ sống tin yêu thời @”. Lm FX.Nguyễn Minh Thiệu SDB.
- 16g30: Giải lao chuẩn bị cho diễn nguyện.
- 16g45: Diễn nguyện Đàng Thánh Giá. Dòng MTG Phan Thiết phụ trách.
- 18g00: Nghi thức trao Thánh Giá và bế mạc đại hội.
Suy tôn Thánh Giá – Trao ban Thánh Giá, thắp lửa cho đời.
Cám ơn và chia tay.
Có thể tải bài hát: "Vững Bước Tin Yêu"
Bài hát MEDOLIA (VỮNG BƯỚC TIN YÊU) – ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2011
Lời : Gm. Csar Franco
Nhạc : Lm. Enrique Vazquez, pbro.
Lời Việt : Thanh Lam
Mix : P .Le Tuan