GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM TỔ CHỨC DẬY NHẠC CHO CÁC GIÁO XỨ
Tòa Giám Mục Phát Diêm vốn dĩ đã nhộn nhịp vì thường xuyên có khách tham quan quần thể Nhà Thờ. Nhưng đến đây vào dịp hè, ai cũng nhận thấy bầu khí nhộn nhịp hẳn lên, khác xa những ngày thường. Lúc thì tiếng cười, nói râm ran. Lúc thì tiếng đàn, hát du dương. Nhà cơm, nhà nguyện ngày nào cũng chật. Đó là bầu khí của khóa học nhạc, học đàn.
Xem hình ảnh khóa dậy nhạc
Trước nhu cầu “cấp bách” của các ca đoàn các giáo xứ trong giáo phận, cứ vào dịp hè, Tòa Giám Mục lại tổ chức khóa học nhạc, đàn cho các học viên được gửi về từ các giáo xứ. Hoạt động này được khởi xướng bới Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, từ đó đến nay luôn được duy trì, và dường như đã trở thành “truyền thống”.
Những năm đầu, học viên là những người lớn tuổi, đang phục vụ trong Ca đoàn. Khi “cơn khát” đã phần nào được đáp ứng, các nhu cầu khác nảy sinh: cần có người kế thừa để phục vụ; cần giúp cho các em sớm phát huy khả năng âm nhạc;... Và khi điều kiện kinh tế có phần được cải thiện, những năm gần đây, số học viên gia tăng, hầu hết là các em học sinh, tuổi từ 12 đến 16.
Đây là một sinh hoạt “mở”, được áp dụng từ nhiều năm nay, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt vùng, miền. Tất cả những ai có nhu cầu đều có thể thông qua Cha xứ để đăng ký, hoặc đăng ký trực tiếp với Ban điều hành.
Tùy theo tuổi, trình độ âm nhạc (học năm thứ mấy) mà học viên được xếp vào lớp phù hợp.
Tùy theo khoảng cách đối với gia đình mà học viên chọn hình thức sinh hoạt cho mình: Học viên ở gần, có thể đi về và sinh hoạt ẩm thực tại nhà. Học viên xa hơn, có thể đăng ký dùng bữa trưa tại Tòa Giám Mục. Những học viên ở quá xa đều có thể đăng ký nội trú. Học viên nội trú ở từng nhóm, tùy theo diện tích của phòng. Ngoài việc dùng bữa chung, các em còn tham dự phụng vụ chung tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục.
Năm nay số học viên khá đông (# 300 em), được chia thành 6 lớp, được hướng dẫn bởi các thày chủng sinh và các nữ tu có chuyên môn, có kinh nghiệm, và xuất thân từ những trường đào tạo chính quy.
Có tới hơn 1/3 số học viên đăng ký nội trú. Các em đã để lại cho bạn đọc một hình ảnh đẹp, đó là một ca đoàn “nhỏ” nhưng đông người, trong thánh lễ kỷ niệm 21 năm chịu chức Linh mục của Đức Cha giáo phận.
Những năm qua, hoạt động này không chỉ cung cấp cho các giáo xứ những ca trưởng và những tay đàn vững, mà còn góp phần giúp cho không ít em phát huy được khả năng âm nhạc của mình, để thi vào các trường dành cho người có “khiếu” về âm nhạc, như trường: Cao đẳng Nhạc họa, Đại học Nhạc họa, Sư phạm Nhạc họa, và Khoa Nhạc trường Sư phạm. Vì thế, có không ít người đã thành công khi chọn âm nhạc là nghề cho mình.
Một gia đình trẻ (có 2 cháu trai) đến từ Hà Nội. Sau hai ngày nghỉ ở Tòa Giám Mục, mẹ của hai cháu nói với chúng tôi rằng: “Hôm qua tôi đã nói với các cháu học đàn - nhạc rằng: các con hạnh phúc lắm. Các bạn cùng tuổi ở thành phố không được hưởng những ngày hè như các con. Bởi vì trong khi thầy cô giáo nghỉ dạy, trường đóng cửa, bố mẹ phải đi làm, nên nhiều bạn hằng ngày bị nhốt trong nhà cho đến khi bố mẹ đi làm về. Các bạn ấy không có hè. Cũng đã có phong trào gửi con đến Doanh trại quân đội để được chơi, được hướng dẫn, và được “huấn luyện”. Nhưng chi phí không hề thấp. Trong khi đó, các con ở đây được chơi với nhau, được học với nhau, và được hướng dẫn, dạy bảo. Nói cách khác, các con chơi mà học, học mà chơi. Ngày hè trở nên lý thú và bổ ích cho các con. Hạnh phúc lắm đấy !” Nói như thế, bởi vì người mẹ trẻ này đã tìm hiểu và được biết rằng: các em học ở đây không phải đóng học phí, lệ phí. Những em nội trú đóng 500.000đ cho 7 tuần học. Dĩ nhiên, trong số đó, các cha xứ hỗ trợ một phần. Đóng góp ấy là con số khiêm tốn cho sinh hoạt hằng ngày, vì thế để các em có được điều kiện cần thiết cho hết khóa học, Đức Cha hỗ trợ những gì còn thiếu.
Xưa nay tôi mới chỉ nhận ra một phần ích lợi ở phương diện này, bởi không có gì để so sánh. Hôm nay, tôi nhận thấy rõ hơn và nhiều hơn. Thảo nào, mỗi năm con số mỗi thêm nhiều.
Khóa học phải rút lại một tuần, để Ban Thánh nhạc tiếp tục tổ chức Khóa huấn luyện Ca trưởng cấp I, do Nhạc sư Giuse Phạm Đức Huyến giảng dạy với sự cộng tác của 14 nhạc sĩ, ca trưởng đến từ Hoa Kỳ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối hôm trước, các em nội trú đã được tổ chức buổi chia tay rất mộc mạc, nhưng ấn tượng. Hiệp ý trong lời cầu nguyện Taize, các em dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ chân thành. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến nhỏ, sự thinh lặng của những tâm hồn thơ trẻ đã làm cho căn phòng ngập tràn bầu khí cầu nguyện. Buổi chia tay được lấp đầy bằng những ca khúc vui nhộn, những tràng pháo tay ròn rã, những tiếng cười thật vô tư, nhưng không thể ngăn được dòng lệ biểu hiện của lòng biết ơn, luyến tiếc và thương nhớ.
Khóa học nhạc, đàn hè 2011 của các em đã chính thức kết thúc bằng thánh lễ sáng thứ Bảy (16-7-2011), do Đức Cha chủ sự. Đơn sơ và chân thành, các em em đã dâng lên vị Cha Chung của giáo phận những bông hoa được kết thành vòng, thành bó là biểu tượng của lòng biết ơn, yêu mến và hiếu thảo.
Tôi mường tượng viễn cảnh khóa học sau. Tòa Giám Mục sẽ phải xây dựng nhiều phòng ở và phòng học hơn, vì càng ngày càng có nhiều em đăng ký học. Bởi vì đây là một “sân chơi”, một hoạt động bổ ích cho các em trong dịp hè. Phát Diệm mãi mãi là “Nhà văn hóa” của các em khi mùa hè đến. Hẹn gặp lại các em vào mùa hè năm tới, hè 2012 !
Anh Xuân
Tòa Giám Mục Phát Diêm vốn dĩ đã nhộn nhịp vì thường xuyên có khách tham quan quần thể Nhà Thờ. Nhưng đến đây vào dịp hè, ai cũng nhận thấy bầu khí nhộn nhịp hẳn lên, khác xa những ngày thường. Lúc thì tiếng cười, nói râm ran. Lúc thì tiếng đàn, hát du dương. Nhà cơm, nhà nguyện ngày nào cũng chật. Đó là bầu khí của khóa học nhạc, học đàn.
Xem hình ảnh khóa dậy nhạc
Trước nhu cầu “cấp bách” của các ca đoàn các giáo xứ trong giáo phận, cứ vào dịp hè, Tòa Giám Mục lại tổ chức khóa học nhạc, đàn cho các học viên được gửi về từ các giáo xứ. Hoạt động này được khởi xướng bới Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, từ đó đến nay luôn được duy trì, và dường như đã trở thành “truyền thống”.
Những năm đầu, học viên là những người lớn tuổi, đang phục vụ trong Ca đoàn. Khi “cơn khát” đã phần nào được đáp ứng, các nhu cầu khác nảy sinh: cần có người kế thừa để phục vụ; cần giúp cho các em sớm phát huy khả năng âm nhạc;... Và khi điều kiện kinh tế có phần được cải thiện, những năm gần đây, số học viên gia tăng, hầu hết là các em học sinh, tuổi từ 12 đến 16.
Đây là một sinh hoạt “mở”, được áp dụng từ nhiều năm nay, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt vùng, miền. Tất cả những ai có nhu cầu đều có thể thông qua Cha xứ để đăng ký, hoặc đăng ký trực tiếp với Ban điều hành.
Tùy theo tuổi, trình độ âm nhạc (học năm thứ mấy) mà học viên được xếp vào lớp phù hợp.
Tùy theo khoảng cách đối với gia đình mà học viên chọn hình thức sinh hoạt cho mình: Học viên ở gần, có thể đi về và sinh hoạt ẩm thực tại nhà. Học viên xa hơn, có thể đăng ký dùng bữa trưa tại Tòa Giám Mục. Những học viên ở quá xa đều có thể đăng ký nội trú. Học viên nội trú ở từng nhóm, tùy theo diện tích của phòng. Ngoài việc dùng bữa chung, các em còn tham dự phụng vụ chung tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục.
Năm nay số học viên khá đông (# 300 em), được chia thành 6 lớp, được hướng dẫn bởi các thày chủng sinh và các nữ tu có chuyên môn, có kinh nghiệm, và xuất thân từ những trường đào tạo chính quy.
Có tới hơn 1/3 số học viên đăng ký nội trú. Các em đã để lại cho bạn đọc một hình ảnh đẹp, đó là một ca đoàn “nhỏ” nhưng đông người, trong thánh lễ kỷ niệm 21 năm chịu chức Linh mục của Đức Cha giáo phận.
Những năm qua, hoạt động này không chỉ cung cấp cho các giáo xứ những ca trưởng và những tay đàn vững, mà còn góp phần giúp cho không ít em phát huy được khả năng âm nhạc của mình, để thi vào các trường dành cho người có “khiếu” về âm nhạc, như trường: Cao đẳng Nhạc họa, Đại học Nhạc họa, Sư phạm Nhạc họa, và Khoa Nhạc trường Sư phạm. Vì thế, có không ít người đã thành công khi chọn âm nhạc là nghề cho mình.
Một gia đình trẻ (có 2 cháu trai) đến từ Hà Nội. Sau hai ngày nghỉ ở Tòa Giám Mục, mẹ của hai cháu nói với chúng tôi rằng: “Hôm qua tôi đã nói với các cháu học đàn - nhạc rằng: các con hạnh phúc lắm. Các bạn cùng tuổi ở thành phố không được hưởng những ngày hè như các con. Bởi vì trong khi thầy cô giáo nghỉ dạy, trường đóng cửa, bố mẹ phải đi làm, nên nhiều bạn hằng ngày bị nhốt trong nhà cho đến khi bố mẹ đi làm về. Các bạn ấy không có hè. Cũng đã có phong trào gửi con đến Doanh trại quân đội để được chơi, được hướng dẫn, và được “huấn luyện”. Nhưng chi phí không hề thấp. Trong khi đó, các con ở đây được chơi với nhau, được học với nhau, và được hướng dẫn, dạy bảo. Nói cách khác, các con chơi mà học, học mà chơi. Ngày hè trở nên lý thú và bổ ích cho các con. Hạnh phúc lắm đấy !” Nói như thế, bởi vì người mẹ trẻ này đã tìm hiểu và được biết rằng: các em học ở đây không phải đóng học phí, lệ phí. Những em nội trú đóng 500.000đ cho 7 tuần học. Dĩ nhiên, trong số đó, các cha xứ hỗ trợ một phần. Đóng góp ấy là con số khiêm tốn cho sinh hoạt hằng ngày, vì thế để các em có được điều kiện cần thiết cho hết khóa học, Đức Cha hỗ trợ những gì còn thiếu.
Xưa nay tôi mới chỉ nhận ra một phần ích lợi ở phương diện này, bởi không có gì để so sánh. Hôm nay, tôi nhận thấy rõ hơn và nhiều hơn. Thảo nào, mỗi năm con số mỗi thêm nhiều.
Khóa học phải rút lại một tuần, để Ban Thánh nhạc tiếp tục tổ chức Khóa huấn luyện Ca trưởng cấp I, do Nhạc sư Giuse Phạm Đức Huyến giảng dạy với sự cộng tác của 14 nhạc sĩ, ca trưởng đến từ Hoa Kỳ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối hôm trước, các em nội trú đã được tổ chức buổi chia tay rất mộc mạc, nhưng ấn tượng. Hiệp ý trong lời cầu nguyện Taize, các em dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ chân thành. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến nhỏ, sự thinh lặng của những tâm hồn thơ trẻ đã làm cho căn phòng ngập tràn bầu khí cầu nguyện. Buổi chia tay được lấp đầy bằng những ca khúc vui nhộn, những tràng pháo tay ròn rã, những tiếng cười thật vô tư, nhưng không thể ngăn được dòng lệ biểu hiện của lòng biết ơn, luyến tiếc và thương nhớ.
Khóa học nhạc, đàn hè 2011 của các em đã chính thức kết thúc bằng thánh lễ sáng thứ Bảy (16-7-2011), do Đức Cha chủ sự. Đơn sơ và chân thành, các em em đã dâng lên vị Cha Chung của giáo phận những bông hoa được kết thành vòng, thành bó là biểu tượng của lòng biết ơn, yêu mến và hiếu thảo.
Tôi mường tượng viễn cảnh khóa học sau. Tòa Giám Mục sẽ phải xây dựng nhiều phòng ở và phòng học hơn, vì càng ngày càng có nhiều em đăng ký học. Bởi vì đây là một “sân chơi”, một hoạt động bổ ích cho các em trong dịp hè. Phát Diệm mãi mãi là “Nhà văn hóa” của các em khi mùa hè đến. Hẹn gặp lại các em vào mùa hè năm tới, hè 2012 !
Anh Xuân