SAIGÒN - Hôm nay, trong niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, Tỉnh Dòng La San Việt Nam hân hoan tạ ơn Chúa với Mẹ đã ban cho Tỉnh Dòng có 3 Tân huynh Nhận Lãnh Áo Dòng bước vào giai đoạn Tập Viện và 4 Sư Huynh mãn thời hạn 2 năm Tập Viện Tuyên Khấn Lần Đầu.

Xem hình ảnh

Thánh lễ mừng Mẹ Lên Trời thật long trọng và ấm cúng, dù thánh lễ được cử hành trên tiền sảnh Học Viện La San Mai Thôn, do nền nhà thờ bị lún sụt hơn một tháng nay. Bầu khí trang nghiêm và phấn khởi cùng với lời ca của các nữ tu La San và Anh Em trẻ khu vực Mai Thôn làm cho lòng người hân hoan vui mừng như đang cùng Mẹ cất cao lên để vươn tới Chúa để cùng Mẹ tiến về Nhà Chúa. Niềm vui và lòng hân hoan ấy càng rộn lên khi cộng đoàn nghe những Sư Huynh Trẻ xác tín quyết tâm theo Chúa trong ơn gọi La San của họ cùng với Sư Huynh Giám Tỉnh khi ngài thẩm vấn Anh Em, niềm vui như được nhân lên khi từng Sư Huynh Trẻ tiến lên bàn thờ để nói lên quyết tâm của họ qua việc tuyên khấn nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để cùng chung và liên kết với các Sư Huynh Trường Kitô lo cho sứ mạng giáo dục Kitô giáo trong đời sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục và trung tín cho đến cùng. Hoà cùng với lời ca bài hát “Anh” của Anh Đức, fsc cộng đoàn ý thức rằng “Ngài mời gọi anh đem sức sống đến muôn dân, Ngài mời gọi anh loan truyền đức tin. Thần linh đưa anh gieo ánh sáng Đức Kitô đến giới trẻ nghèo trong bóng tối lầm than” và đã cầu nguyện cho các anh cũng như “mong anh trung thành sống ơn gọi La San.”

Các Tân Huynh năm nay là đoàn 118, họ là (1) Phanxicô Xaviê Lê Dũng Mạnh; (2) Phêrô Nguyễn Quang Phú; (3) Phaolô Nguyễn Xuân Vinh. Sư Huynh Mạnh đến từ Nhà Ơn Gọi Huế và hai SH Phú và Vinh đến từ cộng đoàn La San Taberd sau một năm Thỉnh Kỳ, các anh em đã chính thức bước vào Tập Viện với nghi thức Mặc Áo Dòng.

Các Khấn sinh tuyên khấn lần đầu là các Sư Huynh đoàn 116, gồm có (1) Giuse Trần Minh Trí; (2) Phêrô Trần Lê Quốc; (3) Phêrô Trần Thế Anh; (4) Phêrô Lê Thành Đô. Những Sư Huynh trẻ hôm nay khởi đi vào ơn gọi La San từ các vườn ươm của Nhà Ơn Gọi Huế (SH Thế Anh); của cộng đoàn La San Đức Minh (SH Minh Trí và Thành Đô); của cộng đoàn La San Taberd – qua SH Arthur Nguyễn Phúc Đại (SH Quốc). Sau một năm Thỉnh Kỳ do SH André Thắng phụ trách và hai năm Tập Viện qua sự hướng dẫn và dạy dỗ của SH Phêrô Nguyễn Đình Long.

Tạ ơn Chúa về những ơn gọi trẻ mà Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng La San Việt Nam, cám ơn các Sư Huynh từ các cộng đoàn, do bởi thao thức với công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, tương lai của Tỉnh Dòng, các Sư Huynh đã mời gọi và không quản ngại dấn thân bằng gương sáng và đời sống đạo đức để đào luyện cho Chúa, cho Giáo Hội, cho Dòng những thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo trong tương lai, ước mong họ sẽ là những Sư Huynh sống một đức tin sung mãn và lòng nhiệt thành lo cho sứ mạng giáo dục người trẻ, nhất là trẻ em nghèo để đem về cho Chúa các linh hồn, cho xã hội những con người Việt Nam biết sống bác ái, liêm chính và công bằng.

Đồng lúa đã chín vàng mà thợ gặt lại ít. Chúa Giêsu mời gọi: Vậy anh em hãy xin Chủa mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Ơn gọi là một ân huệ Chúa ban cho Giáo Hội, cho Dòng, cho thế giới. Ơn gọi sẽ chỉ phong phú và dồi dào, đầy sinh lực và nhiệt thành hăng say nhờ bởi lời cầu nguyện tha thiết và liên lĩ của chúng ta. Thánh Gioan La San dạy: anh em hãy năng cầu xin Chúa ban cho Dòng có những ơn gọi; Dòng La San có truyền thống làm Tuần Cửu Nhật hàng tháng từ ngày 16 – 25 để cầu nguyện cho ơn gọi. Theo lời dạy của thánh Gioan La San và truyền thống thánh thiện và tốt đẹp ấy, chúng ta hãy siêng năng cầu xin cách sốt sắng cho ơn gọi của Dòng, như trong lời Kinh Cầu Cho Ơn Gọi: “xin Chúa ban cho Dòng nhiều tông đồ nhiệt thành biết thánh hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa để lo giáo dục nhân bản và Kitô cho trẻ em, nhất là những trẻ em nghèo trong sự kính sợ Thiên Chúa, để chúng đạt tới ơn cứu rỗi mà chính Chúa đã hứa ban cho nhân loại.”