Arlington, Virginia: Việc chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu Hài Đồng đã được khởi sự cả tháng trước ngày Giáng Sinh. Tại giáo xứ CTTĐVN Arlington VA, việc đầu tiên là cho các em Thiếu Nhi xưng tội, rồi tĩnh tâm giới trẻ với Ca Sĩ Truyền Giáo nổi danh John Angotti, các cha ngồi toà giải tội cho giáo dân hàng ngày, tĩnh tâm giáo xứ với cha giảng phòng Nguyễn Tầm Thường trong 4 ngày, từ thứ hai đến thứ năm.

Ngày thứ sáu 23/12 là ngày có buổi diễn nguyện, và tiệc mừng Chúa Giáng Sinh và sinh nhật cha xứ Nguyễn Đức Vượng. Buổi trình diễn đã được bắt đầu lúc 7:15pm, sau Thánh Lễ 6:30pm. Chương trình này đã được phát hình trực tiếp trên mạng lưới của giáo xứ tại www.cttdva.com/dtbk/index.html, và đã được hai đài truyền hình SBTN và Đài Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thu hình. Số khán thính giả trên toàn thế giới vào theo dõi trên máy vi tính vào giờ điạ phương tương đương với giờ Miền Đông Hoa Kỳ thật nhiều, theo thống kê.

Giáo xứ CTTĐVN Arlington Virginia có 9 ca đoàn luân phiên trình diễn cùng với Hoạt Cảnh Giáng Sinh của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm dưới sự hướng dẫn của các trưởng và các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Fairfax, Virginia.

Sau đây là thứ tự của các tiết mục:

Rất tiếc có 3 tiết mục không gửi hình để đăng tải.

1) CĐ Mẹ Lavang: Xin Ngài Ngự Đến



2) CĐ Thánh Gia: Đêm Giao Hoà

3) CĐ Cecilia: Đêm Noel


4) Nhóm Thiếu Nhi: Hoạt Cảnh Giáng Sinh (1)



5) Nhóm Thiếu Nhi: Hoạt Cảnh Giáng Sinh (2)



5) CĐ Ave Maria: Vinh Danh Thiên Chúa

6) CĐ Seraphim: Liên Khúc Giáng Sinh




7) CĐ Gioan Phaolô II: Ca Vui Noel



8) CĐ Thánh Giuse: Say Noel



9) CĐ Phanxicô & Thánh Linh: Khúc Ca Mặt Trời & Hôm Nay Đây



10) Liên Ca Đoàn: Hang Bê Lem:

.

Các ca đoàn và các em thiếu nhi đã ráo riết tập dượt để tham gia vào chương trình diễn nguyện Giáng Sinh hàng năm này. Năm nay đặc biệt các bậc thềm cung thánh đã được nới rộng để các ca đoàn có đủ chỗ đứng.

Nhờ sự nhiệt thành cuả các ca đoàn, ca viên và sự khuyến khích của cha xứ cũng như sự điều hợp của Phối Trí Viên các ca đoàn là ca trưởng Trịnh Tường Thiên Nga, mọi việc chuẩn bị rất kỹ càng.

Thánh Đường đã được tranh hoàng thật lộng lẫy từ trong ra ngoài bãi đậu xe, với đèn đủ mầu và ba hang đá, ngoài trời, trong hành lang nhà thờ và trên cung thánh, do các đoàn thể và thiện nguyện viên phụ trách. Tạ ơn Chúa, thời tiết mùa Giáng Sinh thật là ấm áp, nhà thờ chật không còn chỗ đứng, nhưng ai nấy đều cảm thấy phấn khởi vì cảm nhận được tình Chúa yêu thương, và sự hy sinh của Con Người, Đấng Emmanuel, Đấng đến để ờ cùng chúng ta. Thật là một Mùa Giáng Sinh rất hân hoan, vui mừng và đầy ơn Chúa.