SAIGÒN - Như mọi năm, vào Tuần Bát nhật Giáng Sinh, vào lúc 18giờ 30 ngày 30/12/2011, trường Chuyên Biệt Gia Định đã tổ chức Lễ hội Yêu thương dành cho các em học sinh của trường.

Xem hình ảnh

Sau màn múa chào mừng khách, do các em trong trang phục Ông già Noel biểu diễn, Linh mục phụ tá Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, đại diện cho Linh mục Chánh xứ Ignatiô Hồ Văn Xuân- đang bận công tác xa- chính thức khai mạc Lễ Hội Yêu Thương lần X, cũng là kỷ niệm 21 năm thành lập trường. Như Chúa Giêsu đã giáng trần vì yêu thương nhân loại, cha mời gọi mọi người hãy biết yêu thương như Chúa đã yêu, yêu thương mọi người nhất là kẻ nghèo hèn, khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt như các em học sinh đây và tích cực giúp đỡ các em.

Cô Võ Thị Khoái, hiệu trưởng phát biểu : Mục đích của Lễ Hội Yêu Thương là dịp để các em có dịp vui chơi, thể hiện khả năng của mình, trình làng kết quả của các em sau những năm tháng cố gắng học tập, rèn luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

Do tấm lòng yêu thương trẻ, mọi người đến Lễ Hội để lắng nghe, cảm thông giao lưu và chia sẻ những khó khăn của nhà trường cũng như phụ huynh trong công tác giảng dạy và luyện tập cho các em. Đồng thời cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm để thực hiện công tác ngày càng hiệu quả hơn.

Tham dự Lễ hội có những ân nhân, những y bác sĩ, chuyên gia tâm lý, giám đốc các trường chuyên biệt trong thành phố, nhóm người Nhật phụ trách trường Tự kỷ ở Nhật. Và, thành phần không thể thiếu là các em và các phụ huynh.

Khi có con, ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, mau lớn khôn nhưng buồn thay các em đây không được như các trẻ bình thường. Một phụ huynh tâm sự : Khi phát hiện con tôi không bình thường, tôi chán nản vô cùng. Khổ nhọc tôi không quản, nhưng sau này chúng tôi mất đi, làm sao nó có thể tự lo cho bản thân. Thương con, tôi chỉ biết ra, vô, nhìn con mà xót. Cũng may trường này được thành lập đúng lúc. Hiện nay, con tôi tiến bộ rất nhiều , biết học hỏi, bắt chước làm được nhiều việc có thể giúp ích ba mẹ, anh chị em. ..

Chương trình văn nghệ năm nay đặc sắc hơn các năm rất nhiều. Khách tham dự phải ngạc nhiên khen ngợi và vỗ những tràng pháo tay tán thưởng cho các màn vũ sôi động rất đúng nhịp như Hip hop- Ráp Number One, Cô bé Mỹ Ngọc rất uyển chuyển với màn Belly Dance. Thật dễ thương và không kém điêu luyện là nhóm Pepsi với màn vũ Alibaba nhí.

Một khuôn mặt rất quen từ nước Nhật trở về, cô Hanayo, giáo viên dạy múa cho các trẻ tự kỷ Nhật Bản, giao lưu với chương trình bằng màn vũ ballet thật tuyệt vời. Đây là lần thứ năm cô về thăm trường.

Học sinh các lớp đều đóng góp tài năng riêng của mình. Tuy các em tự kỷ phải có ông bà ,ba mẹ cùng lên sân khấu nhưng cũng đã vui vẻ hoàn thành phần trình diễn của mình.

Màn diễn Bô lão Vượt thời gian của các giáo viên đem đến cho mọi người những chuỗi cười sảng khoái. Hóa trang thành những cụ già lọm khọm, các cụ lắc twist rất nhuyễn, cực kỳ vui nhộn .

Đáp lại các phụ huynh trình diễn màn Múa Ba Miền: Việt Nam Gấm Hoa. Thông thường công tác giáo dục luôn cần có sự họp tác chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường. Nhìn lực lượng các phụ huynh trên sân khấu mọi người có thể nhận ra : Chính sự đoàn kết hai bên tại trường Chuyên biệt Gia Định là một yếu tố vô cùng quan trọng mang lại kết quả mỹ mãn cho nhà trường.

Giữa những màn trình diễn sôi động, tiếng hát của một phụ huynh làm cho cả khán phòng xúc động lắng nghe: phụ huynh Văn Hưng và bé Quang Thắng trong bài Tình Cha.. “Tình cha ấm áp như dòng Thái Dương , ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn”. Và tình cha dành cho đứa con không hoàn hảo của mình hẳn là phải thật bao la để có thể chịu đựng và yêu thương con . Nếu người cha này không sống đúng như lời bài hát diễn tả, thì chắc giờ này, anh đã bỏ mặc con, vui chơi hay chè chén đâu đó. ..

Kết thúc chương trình luôn là màn Biểu diễn thời trang Mùa Lễ Hội 2011 với bài Happy New Year vừa phấn khởi, vui tươi khi nghe đi nghe lại ca từ của bài hát.

Ban tổ chức cám ơn quí cha, quí quan khách, quí vị trong ban âm thanh ánh sáng, ban phục vụ, quí phụ huynh, các học sinh đã góp phần thành công cho Lễ Hội.

Trong ngày Lễ kính Thánh Gia Thất hôm nay, nguyện xin cho các gia đình biết noi gương Thánh Gia luôn biết lắng nghe và Sống Lời Chúa để cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc đầm ấm.