
Philip Kosloski, trong bản tin Aleteia ngày 27/03/2026,nhận định rằng: Mặc dù các Thánh Vịnh được viết hàng ngàn năm trước khi Chúa Giê-su ra đời, nhưng nhiều Thánh Vịnh nhận được một chiều sâu tâm linh mới khi được cầu nguyện từ góc nhìn của Ngươi. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì tác giả truyền thống của các Thánh Vịnh là Vua Đa-vít.
Chúa Giê-su được công nhận rộng rãi là Đa-vít mới, Đấng Mê-xi-a và người thừa kế đích thực của ngai vàng. Mối liên hệ độc đáo với dòng dõi Đa-vít cho phép người đọc đặt Chúa Giê-su làm người nói trong nhiều Thánh vịnh. Ngay cả chính Chúa Giê-su cũng đã làm điều này khi bị treo trên thập giá.
Dưới đây là một vài ví dụ từ các Thánh vịnh. Hãy dành thời gian đọc toàn bộ Thánh vịnh và bước vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giê-su theo một cách mới mà bạn có thể chưa từng trải nghiệm trước đây.
Thánh vịnh 22
Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?
Sao Chúa xa tiếng kêu cứu của con,
xa tiếng kêu than đau khổ của con?
Lạy Chúa, con kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa không đáp;
ban đêm, nhưng con không được cứu rỗi.
Nhưng Chúa ngự trên ngai vàng là Đấng Thánh;
Chúa là vinh quang của Y-sơ-ra-ên.
Tổ phụ chúng con đã tin cậy nơi Chúa;
họ đã tin cậy và Chúa đã giải cứu họ.
Họ kêu cầu Chúa và họ đã thoát khỏi;
họ đã tin cậy Chúa và không bị thất vọng.
Nhưng con chỉ là một con sâu, không phải là người,
bị người ta khinh bỉ, bị dân chúng coi thường.
Ai thấy con đều chế nhạo con;
Họ bĩu môi và chế nhạo;
Họ lắc đầu với tôi:
Thánh Vịnh 31
Lạy Chúa, con nương náu nơi Ngài;
xin đừng để con phải hổ thẹn.
Nhờ sự công chính của Ngài mà giải cứu con;
xin hãy lắng tai nghe con;
xin hãy mau đến cứu con!
Xin hãy là tảng đá nương náu của con,
là thành lũy cứu rỗi con.
Vì Ngài là tảng đá và là thành lũy của con;
vì danh Ngài mà dẫn dắt và hướng dẫn con.
Giải thoát con khỏi cái bẫy chúng giăng cho con,
vì Ngài là nơi nương náu của con.
Con phó thác linh hồn con vào tay Ngài;
Ngài sẽ chuộc con, lạy Chúa, Đức Chúa Trời chân thật.
Ngài ghét những kẻ thờ phượng thần tượng vô ích,
nhưng con tin cậy Chúa.
Con sẽ vui mừng và hân hoan trong lòng thương xót của Ngài,
khi Ngài đã thấy sự khốn khổ của con,
và biết được nỗi thống khổ của tâm hồn con.
Ngài sẽ không bỏ mặc con vào tay kẻ thù,
nhưng sẽ đặt chân con ở nơi tự do và rộng mở.
Thánh Vịnh 102
Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện của con;
xin cho tiếng kêu than của con đến cùng Chúa.
Xin đừng giấu mặt khỏi con
trong ngày con gặp hoạn nạn.
Xin hãy lắng tai nghe con;
khi con kêu cầu, xin hãy mau chóng đáp lời con.
Vì ngày tháng của con trôi qua như khói;
xương cốt con cháy rụi như trong lò lửa.
Lòng con héo mòn, khô héo như cỏ,
quá suy nhược đến nỗi không còn ăn được nữa.
Thánh Vịnh 118
Hãy tạ ơn Chúa, vì Người tốt lành,
lòng thương xót của Người còn đến đời đời.
Hãy để dân Y-sơ-ra-ên nói rằng:
lòng thương xót của Người còn đến đời đời.
Hãy để nhà A-a-ron nói rằng:
lòng thương xót của Người còn đến đời đời.
Hãy để những người kính sợ Chúa nói rằng:
lòng thương xót của Người còn đến đời đời.
Trong lúc nguy hiểm, con đã kêu cầu Chúa;
Chúa đã đáp lời con và giải thoát con.
Chúa ở cùng con; con không sợ hãi;
loài người có thể làm gì chống lại con?
Chúa ở cùng con như Đấng giúp đỡ con;
Ta sẽ nhìn kẻ thù mình với vẻ đắc thắng.
Tốt hơn hết là nương náu nơi Chúa
hơn là tin cậy nơi loài người.
Tốt hơn hết là nương náu nơi Chúa
hơn là tin cậy nơi các vua chúa.