Đức Giáo Hoàng mời gọi: Tất cả các Kitô hữu được kêu gọi cử hành kỷ niệm 2033 năm Chúa Cứu Thế

Phát biểu trước các đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople tại Rome, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói tất cả các Kitô hữu được kêu gọi trở thành những chứng nhân đáng tin cậy trong thời điểm chiến tranh và phân cực này, và cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả sẽ cùng nhau nỗ lực để cử hành Năm 2033, kỷ niệm hai nghìn năm Chúa Cứu Thế.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
"Nguyện xin cho hành trình hướng tới việc cử hành thiên niên kỷ thứ hai của Chúa Cứu Thế, vào năm 2033, được tất cả các giáo phái Kitô giáo trên thế giới cùng nhau thực hiện, tái khám phá ân sủng và lời kêu gọi trở thành chứng nhân cho Đấng Phục Sinh."
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói điều này vào thứ Ba (30/3/2026) tại Vatican trước Phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết nhân ngày Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
ĐTC bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp phái đoàn sau ngày lễ, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sự hiện diện của quí vị "thể hiện tình huynh đệ thân thiết giữa hai Giáo hội anh em của chúng ta ở Constantinople và vị mục tử, người dẫn dắt của Giáo hội ấy, Đức Bartholomew, Thượng phụ Đại kết."
Mong muốn cùng chung tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn
ĐTC nói rằng ngài vô cùng biết ơn Đức Thượng phụ Đại kết và tất cả các thành viên của Hội đồng đã cử phái đoàn đến Rome để tiếp tục truyền thống trao đổi các chuyến thăm viếng vào các ngày lễ bổn mạng của các Giáo hội.
ĐTC nhớ lại với niềm vui khi tham dự Lễ Thánh Andrê năm ngoái tại Nhà thờ Thánh George ở Phanar thuộc Tòa Thượng phụ.
ĐTC cũng nhớ lại với lòng biết ơn về những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I, đã làm sâu sắc thêm tình bạn giữa hai bên và cho phép chia sẻ quan điểm rộng rãi hơn về nhiều lãnh vực, "trên hết là mong muốn chung của chúng ta là tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu."
Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea lần thứ nhất
Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea lần thứ nhất, được tổ chức vào đêm trước Lễ Thánh Anđrê ở İznik, đã mang đến “một minh chứng hùng hồn cho sự hiệp thông giữa những người cùng chia sẻ đức tin vào Thiên Chúa, Cha của muôn loài, và tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Con Thiên Chúa, và vào Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng và dẫn dắt chúng ta đến sự toàn vẹn của chân lý và sự hiệp nhất.”
“Sự kiện kỷ niệm đó,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, “đã nêu rõ rằng Kinh Tin Kính Nicaea phải là nền tảng và là nguyên tắc chỉ đạo của hành trình đại kết này, nó cung cấp mô hình về sự hiệp nhất đích thực trong sự đa dạng chính đáng: Hiệp nhất trong Ba Ngôi, Ba Ngôi trong Hiệp nhất.”
Các Kitô hữu được kêu gọi trở thành dấu hiệu đáng tin cậy của hòa bình
"Trong thời đại đầy rẫy chiến tranh và phân cực ngày càng gia tăng, cũng như những chia rẽ về văn hóa và xã hội," Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "các Kitô hữu - được hòa giải với nhau và hiệp nhất trong việc tuyên xưng một đức tin duy nhất - được kêu gọi trở thành dấu hiệu đáng tin cậy cho hòa bình, góp phần vào quyết định nỗ lực của tất cả những người thiện chí mong muốn xây dựng hòa bình."
Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, ĐTC nói, "không chỉ uy tín của sứ điệp Kitô giáo đang bị đe dọa, mà cả tương lai của nhân loại cũng vậy."
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng "nhu cầu hợp tác lớn hơn giữa các Kitô hữu trước những thách thức ngày nay - bao gồm hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và chăm sóc tạo hóa - xuất phát từ chính Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô."
Trách nhiệm bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người
Thật vậy, ngài lưu ý, "trách nhiệm của chúng ta đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người, bắt đầu từ những người trẻ nhất và nghèo khổ nhất, là tiêu chí sẽ quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta."
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Lêô một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về chuyến viếng thăm, cũng như sự tận tâm của phái đoàn và Tòa Thượng phụ Đại kết trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo.
"Tôi đảm bảo với quý vị rằng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị," ĐTC nói, và thêm rằng, "Nhờ sự cầu bầu của các thánh tông đồ Phêrô và Anđrê, anh em trong than xác và trong đức tin, xin Chúa Cha luôn đồng hành cùng chúng ta với nguồn ơn sủng của Ngài."

Phát biểu trước các đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople tại Rome, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói tất cả các Kitô hữu được kêu gọi trở thành những chứng nhân đáng tin cậy trong thời điểm chiến tranh và phân cực này, và cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả sẽ cùng nhau nỗ lực để cử hành Năm 2033, kỷ niệm hai nghìn năm Chúa Cứu Thế.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
"Nguyện xin cho hành trình hướng tới việc cử hành thiên niên kỷ thứ hai của Chúa Cứu Thế, vào năm 2033, được tất cả các giáo phái Kitô giáo trên thế giới cùng nhau thực hiện, tái khám phá ân sủng và lời kêu gọi trở thành chứng nhân cho Đấng Phục Sinh."
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói điều này vào thứ Ba (30/3/2026) tại Vatican trước Phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết nhân ngày Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
ĐTC bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp phái đoàn sau ngày lễ, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sự hiện diện của quí vị "thể hiện tình huynh đệ thân thiết giữa hai Giáo hội anh em của chúng ta ở Constantinople và vị mục tử, người dẫn dắt của Giáo hội ấy, Đức Bartholomew, Thượng phụ Đại kết."
Mong muốn cùng chung tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn
ĐTC nói rằng ngài vô cùng biết ơn Đức Thượng phụ Đại kết và tất cả các thành viên của Hội đồng đã cử phái đoàn đến Rome để tiếp tục truyền thống trao đổi các chuyến thăm viếng vào các ngày lễ bổn mạng của các Giáo hội.
ĐTC nhớ lại với niềm vui khi tham dự Lễ Thánh Andrê năm ngoái tại Nhà thờ Thánh George ở Phanar thuộc Tòa Thượng phụ.
ĐTC cũng nhớ lại với lòng biết ơn về những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I, đã làm sâu sắc thêm tình bạn giữa hai bên và cho phép chia sẻ quan điểm rộng rãi hơn về nhiều lãnh vực, "trên hết là mong muốn chung của chúng ta là tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu."
Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea lần thứ nhất
Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea lần thứ nhất, được tổ chức vào đêm trước Lễ Thánh Anđrê ở İznik, đã mang đến “một minh chứng hùng hồn cho sự hiệp thông giữa những người cùng chia sẻ đức tin vào Thiên Chúa, Cha của muôn loài, và tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và Con Thiên Chúa, và vào Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng và dẫn dắt chúng ta đến sự toàn vẹn của chân lý và sự hiệp nhất.”
“Sự kiện kỷ niệm đó,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, “đã nêu rõ rằng Kinh Tin Kính Nicaea phải là nền tảng và là nguyên tắc chỉ đạo của hành trình đại kết này, nó cung cấp mô hình về sự hiệp nhất đích thực trong sự đa dạng chính đáng: Hiệp nhất trong Ba Ngôi, Ba Ngôi trong Hiệp nhất.”
Các Kitô hữu được kêu gọi trở thành dấu hiệu đáng tin cậy của hòa bình
"Trong thời đại đầy rẫy chiến tranh và phân cực ngày càng gia tăng, cũng như những chia rẽ về văn hóa và xã hội," Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "các Kitô hữu - được hòa giải với nhau và hiệp nhất trong việc tuyên xưng một đức tin duy nhất - được kêu gọi trở thành dấu hiệu đáng tin cậy cho hòa bình, góp phần vào quyết định nỗ lực của tất cả những người thiện chí mong muốn xây dựng hòa bình."
Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, ĐTC nói, "không chỉ uy tín của sứ điệp Kitô giáo đang bị đe dọa, mà cả tương lai của nhân loại cũng vậy."
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng "nhu cầu hợp tác lớn hơn giữa các Kitô hữu trước những thách thức ngày nay - bao gồm hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và chăm sóc tạo hóa - xuất phát từ chính Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô."
Trách nhiệm bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người
Thật vậy, ngài lưu ý, "trách nhiệm của chúng ta đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người, bắt đầu từ những người trẻ nhất và nghèo khổ nhất, là tiêu chí sẽ quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta."
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Lêô một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về chuyến viếng thăm, cũng như sự tận tâm của phái đoàn và Tòa Thượng phụ Đại kết trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo.
"Tôi đảm bảo với quý vị rằng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị," ĐTC nói, và thêm rằng, "Nhờ sự cầu bầu của các thánh tông đồ Phêrô và Anđrê, anh em trong than xác và trong đức tin, xin Chúa Cha luôn đồng hành cùng chúng ta với nguồn ơn sủng của Ngài."