Sáng Chúa nhật ngày 14/8/2011, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đến dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục dòng Đa Minh tại giáo xứ Vinh Sơn 3, Sài Gòn.

Xem hình ảnh

Cha GB. Trần Anh Long mới được Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, phong chức linh mục cùng với mười một thầy phó tế vào ngày 11/8/2011 tại nhà thờ Đa Minh (Ba Chuông).

Cùng đồng tế thánh lễ có cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, quí linh mục dòng Đa Minh và quí linh mục thân hữu. Khi đoàn đồng tế đang rước lên nhà thờ, một vị trong ban HĐMV đã đọc vài dòng sơ lược về cha mới: Đó là một cậu bé giúp lễ sáu năm trong ban lễ sinh Vinh Sơn với tinh thần chuyên cần và chăm chỉ. 18 tuổi trúng tuyển vào lớp thỉnh sinh Đa Minh Bình Phước (Thủ Đức) và nhiều năm tháng rèn luyện học tập tại Trung Tâm Học Vấn Đa Minh Gò Vấp. Trước thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Minh Khôi đã nói lên niềm vui khi giáo xứ có duyên với dòng Đa Minh, vì từ năm 2008 đến năm 2011 có ba linh mục của dòng Đa Minh là giáo dân của giáo xứ (cha Pet. Nguyễn Thành Tín, cha Dom. Nguyễn Tuấn Thời và cha GB. Trần Anh Long).

Nhiều người cảm thấy vui khi cha Giacôbê Phạm Văn Phượng OP là linh mục nghĩa phụ của cha mới giảng trong thánh lễ với giọng nói to, rõ ràng và truyền cảm. Cha nhắc đến việc Đức Gioan Phaolô II viết về những kỷ niệm đời linh mục; đặc biệt là có một cái gì đó vô hình, rất khó hiểu đã thúc giục Ngài từ bỏ niềm đam mê khác để quyết định đi theo và trở thành linh mục của Chúa.

Cha Giacôbê nhấn mạnh, ơn gọi linh mục là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người yếu đuối và là một sự huyền nhiệm mà con người không thể hiểu được. Món quà đó không xuất phát từ con người mà từ Thiên Chúa, thế nên Người đóng vai trò khởi xướng trong hành trình ơn gọi linh mục. Người đi bước trước và con người đáp trả…Cuộc đời linh mục, một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy con người, để tay trong tay nối kết giữa con người với Thiên Chúa, giúp con người được hạnh phúc.

Cha còn nhắn nhủ với người con tân linh mục của mình: “Con hãy bám chặt lấy bàn tay Thiên Chúa và nắm chặt bàn tay con người và cuộc đời linh mục của con hãy xoay quanh Chúa Kitô để sống như Ngài, phục vụ như Ngài, để cuối cùng chết như Ngài. Bố cầu nguyện và cầu chúc cho con luôn được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa dìu dắt và dẫn đưa suốt cả cuộc đời”.

Cộng đoàn cũng đọc kinh cầu cho các tân linh mục dòng Đa Minh tham dự đồng tế hôm nay.

Cũng như nhiều tân linh mục khác, cha GB. Long cũng nói lời biết ơn trong cảm xúc và nước mắt đối với những người có liên quan đến hành trình ơn gọi của mình.

Thánh lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay, hoa và tiếng hát cao vút, vui tươi của ca đoàn. Tiệc mừng cho gần một ngàn người làm cho khuôn viên nhà thờ rộn ràng, đầy tiếng nói cười. Tân linh mục cùng mẹ đi từng bàn chào mừng, cụng ly với quan khách. Bà cố đeo vòng hoa mà mặt vẫn còn đỏ vì nướcmắt.

Giáo xứ Vinh Sơn 3 hôm nay thực sự là ngày hội lớn vì đón người con tân linh mục của cộng đoàn.