Seattle, ngày 15 tháng 8 năm 2010. Thành phố mang tên Cao nguyên Tình xanh vốn là nơi quanh năm có khí hậu dễ chịu, nhất là trong những ngày hè ít khi nóng nực, thế nhưng vào những ngày cuối tuần này giữa tháng 8 lại là những ngày khá nóng, nhiệt độ hôm nay lên đến 93 độ.

Mới hơn 9 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã khá gay gắt, tạo nên sức nóng khá khó chịu. Hàng ngàn giáo dân từ nhiều Cộng Đoàn địa phương đã tề tựu trước lễ đài để chuẩn bị Thánh lễ. Hôm nay, cùng với Giáo hội hoàn vũ, Cộng Đồng Công giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle long trọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được rơi đúng vào dịp toàn thể Cộng Đồng dân Chúa Việt Nam thuộc thành phố Seattle và các vùng phụ cận vui mừng chào đón Hội Chợ Vui Hè trong hai ngày thứ bảy 14 và Chúa nhật ngày 15 tháng 8 naă 2010. Hội Chợ Vui Hè của Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Seattle được tổ chức hằng năm theo truyền thống đã có từ 17 năm qua. Năm nay đặc biệt mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đồng cũng là dịp để đánh dấu 35 năm ly hương. Kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đồng là cơ hội để nhìn lại khoảng thời gian dài mà nhiều người Công giáo Việt Nam đến đây đã nối tiếp nhau bỏ bao công sức xây dựng Cộng Đồng Đức Tin theo truyền thống văn hóa Việt Nam tại đây, nhìn lại để cùng nhau cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ xuống cho mỗi người, mỗi gia đình kể từ khi đặt chân đến đất nước tự do này, vì thế Cộng Đồng đã chọn chủ đề: “Tất Cả Là Hồng Ân”. Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành trọng thể trong khu vực Hội Chợ Vui Hè tại trường tiểu học Bailey Gazert cạnh nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle. Chủ tế Thánh Lễ là linh mục Nguyễn Thanh Liêm Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, cùng đồng tế Thánh Lễ gồm linh mục Nguyễn Duy Linh thuộc Dòng Ngôi Lời, linh mục Tổng Quản nhiệm Hoàng Phượng, linh mục Phụ tá Nguyễn Sơn Miên, linh mục Trần Dũng cùng thầy Phó tế Nguyễn Đức Mậu với sự hiện diện đông đảo của gần hai ngàn giáo dân thuộc Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Seattle ở rãi rác dọc theo xa lộ I-5 từ Everett vùng North Seattle đến Tacoma phía Nam thành phố Seattle. Nhìn lên lễ đài, một đội ngũ ca viên hiện diện khá đông đảo gồm các anh chị trong Ca đoàn Tin Yêu và ca Đoàn Cecilia.

Đúng 9 giờ 45 phút, các linh mục cùng với nghi đoàn tiến lên lễ đài nhịp nhàng theo tiếng hát của Ca Đoàn: “Hôm nay Đức Mẹ lên trời. Trong niềm vui, trong câu ca muôn tiếng tung hô. Mừng khen Trinh Nữ Ave, Ave Maria. Hôm nay bên ngai toà Chúa Thánh Danh. Mẹ ngàn đời sáng ngời…”

Mở đầu Thánh lễ, Cha Hoàng Phượng ngỏ lời chào mừng toàn thể Cộng Đồng dân Chúa hiện diện trong Thánh Lễ, ngài nói: “Tất cả là hồng ân, đó là chủ đề của Hội Chợ Vui Hè năm nay nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đồng. Hôm nay cùng với Gioá hội hoàn vũ chúng ta mnừg kính trọng thể Đức Me Hồn Xác Lên Trời, Chúng ta cùng cảm tạ bao hồng ân Chúa đã đổ xuống tràn đầy cho Cộng Đồng, cho mỗi người và cho từng gia đình”, đồng thời ngài ngỏ lời chào mừng và giới thiệu từng vị linh mục như đã nêu trên cũng như cám ơn sự hiện diện của các linh mục đã đến để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cộng Đồng.

Trong Thánh lễ, linh mục Nguyễn Thanh Liêm Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ đã chia sẻ lời Chúa ngắn gọn theo Phúc âm cùng với lời chúc mừng Cộng Đồng trong ngày Hội Chợ Vui Hè, nhất là kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đồng được tràn đầy hồng phúc và đạt được ước nguyện. Điểm nổi bậc trong Thánh Lễ là đoàn Dâng Lễ Vật do các em Thiếu Nhi phụ trách. Mở đầu phần dâng lễ vật là lời dẫn nguyện đầy cảm động của một giọng nữ, xin trích đoạn dẫn nguyện như sau: “Lạy Chúa, 35 năm đã trôi qua, chúng con có mặt nơi đây là những con chiên lưu lạc tập hợp từ Trung, Nam, Bắc của đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng con đã bỏ lại đằng sau một quá khứ đau thương với bao mất mát khi phải bỏ nước ra đi. Chúng con về đây và đã cùng nắm tay nhau xây dựng một Cộng Đồng Đức Tin tương đối vững mạnh nơi xứ lạ quê người cho đến hôm nay. Chúng con xin cảm tạ tình thương bao la của Chúa đã ban cho chúng con. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Ngài những sắc hoa muôn màu rực rỡ tượng trưng cho miền Bắc thân yêu, những trái cây thơm ngon biểu hiện miền Nam trù phú và trầm hương tỏa ngát của miền Trung quanh năm lũ lụt triền miên. Chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện cầu thiết tha cho những đồng bào ruột thịt của chúng con đã bỏ mình nơi rừng sâu biển cả trên vạn nẻo đường tìm tự do, nhiều vị đã chết nơi các trại tỵ nạn nên đã không đến được bến bờ tự do, xin Chúa thương xót cho các ngài sớm được hưởng phúc vinh quang với Chúa muôn đời. Nhân đây chúng con xin Chúa thương đến mọi người dân Việt khắp nơi trên thế giới và nhất là cho mọi người dân Việt đang sống trên quê hương Việt Nam chúng con sớm được có đời sống an bình hạnh phúc”. Sau lời dẫn nguyện, các em tiến lên bàn thánh dâng lễ vật gồm hoa, quả, trầm hương theo nhịp bước với những vũ điệu uyển chuyển nhịp nhàng hoà với tiếng hát của bài ca Dâng Niềm Tri Ân.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 11 giờ 45 phút sau phép lành cuối lễ của linh mục đoàn.

Sau Thánh lễ, tôi thấy khuôn viên khu vực Hội Chợ lượng người càng lúc càng đông hơn buổi sáng. Các gian hàng bán thức ăn bắt đầu đông khách vì đã đến giờ bao tử réo gọi. Hôm nay, chương trình ngày vui thứ hai của những ngày Hội Chợ Vui Hè được tiếp tục với những tiết mục khá hấp dẫn. Khoảng hơn 12 giờ, thầy sáu Nguyễn Đức Mậu giới thiệu Gia Đình Nazateth, tôi thấy các đôi uyên ương trẻ có, già có tiến lên sân khấu trình diện để ra mắt mọi người có mặt trong Hội Chợ. Các đôi vợ chồng này là những người đã tham gia khoá học và hội thảo Mục Vụ Gia Đình từ ngày 23 đến Chúa nhật 25 tháng 7 vừa qua, khóa học nhằm mục đích giúp các cặp vợ chồng duy trì, khám phá và phục hồi những giá trị của đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình mà Chúa đã trao ban cho mỗi người.

Tưởng cũng nên nhắc lại, 2 ngày Hội Chợ Vui Hè luôn có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Y Phương, Như Loan, Trần Thái Hoà, Hồ Điệp, Anh Thư… giúp vui trong các chương trình ca nhạc liên tục, nên đã lôi cuốn đồng hương tham dự Hội Chợ khá đông đảo. Ngơài ra các em Thiếu nhi của các Cộng Đoàn Thánh Tâm từ phía Nam, Cộng Đoàn Phêrô phía Tây thành phố Seattle cũng đã giúp nhiều tiết mục khá vui nhộn, cộng với nhiều mục vui khác khiến cuộc vui của ngày Hội Chợ càng thêm phong phú.

Đặc biệt trong khuôn viên Hội Chợ lại có sự xuất hiện chiếc xe hoa của Cộng Đồng Người Việt Thành phố Seattle. Chiếc xe hoa này là của các đoàn thể trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Giạ tại Seattle đã dùng để tham dự cuộc diễn hành trong dịp Lễ Hội Ánh Đuốc TORCHLIGHT PARADE của thành phố Seattle được tổ chức vào đêm cuối tháng 7 vừa qua.

Hội chợ kết thúc vào khoảng 7 giờ chiều Chúa nhật ngày 15-08-2010 sau cuộc xổ số với lô độc đắc trúng một chiếc xe Toyota Corolla đời 2009 trị giá 12 ngàn đồng. Ban tổ chức tuyên bố ngày Hội Chợ sang năm là ngày 13 và 14 tháng 08 năm 2011. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan và hẹn gặp lại ngày Hội sang năm.