SAIGÒN - Chúa nhật ngày 16 tháng 01 năm 2011, tại Giáo xứ Khiết Tâm hạt Thủ Đức (số 15 đường 4, KP4, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức) có diễn ra buổi Bế mạc tuần lễ Quốc Tế Di Dân lần 97, với chủ đề “Một Gia Đình Nhân Loại”. Chủ đề của tuần lễ di dân năm 2011 mời gọi chúng ta xây dựng ngôi nhà chung. Ngôi nhà còn được gọi là mái ấm, nếu giận hờn ghen ghét, thì mái ấm trở thành mái lạnh, nếu tranh chấp, cãi vã thì mái ấm trở thành mái nóng.

Xem hình ảnh

Đúng 16h00, chương trình bế mạc tuần lễ quốc tế di dân bắt đầu. Và thành phần tham dự hôm nay hân hoan chào đón Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo Phận Sài Gòn, Cha Phaolô Phạm Trung Dong đặc trách mục vụ di dân Giáo Phận Sài Gòn, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu thư ký Ủy ban Mục vụ di dân Giáo Phận Sài Gòn, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các bạn trẻ di dân đến từ Giáo xứ Phaolô Bình Tân, Nhơn Trạch, Long Thạnh Mỹ, Tam Hải, Tam Hà, Xuân Hiệp, Lạc Quang, Bình Thuận, Khiết Tâm.

Sau phần chào đón, Đức Hồng Y và Cha Phaolô Phạm Trung Dong chia sẻ sứ điệp di dân 2011. Tiếp đến Cha Giuse Linh đã đố vui về Sứ điệp di dân trong bầu khí thật nhộn nhịp và sôi nổi.

Cao điểm của tuần lễ quốc tế di dân là thánh lễ vào lúc 18h00, các anh chị di dân và cộng đoàn tuôn về lễ đài dựng đằng trước sân nhà thờ dâng thánh lễ dành riêng cho mình.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn giới thiệu Chúa Giêsu đã xuống thế để mang thân phận con người, cùng đồng hành để cuộc sống con người mỗi ngày thêm dồi dào hơn, được yêu thương và biết thương yêu người khác. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Chúa vì nhờ hồng ân Chúa mới có được những phút giây ngồi bên nhau cầu nguyện, cùng lãnh nhận Lời Chúa và bí tích Thánh Thể; cần mở con tim và tâm hồn để đón nhận ánh sáng lời Chúa, biết sống làm con Chúa, làm anh em của nhau. Đức Hồng y nhấn mạnh khía cạnh Giáo hội là một gia đình của Thiên Chúa, mọi người đều là anh chị em, có Chúa luôn đồng hành trên con đường tình yêu, trong bình an và hạnh phúc. Ai cũng muốn có việc làm dễ dàng, lương cao. Nhưng cầu xin Chúa tăng thêm sức mạnh Đức Tin để luôn trung thành với Cha trên trời, với đường lối yêu thương sẽ giúp nâng cao, phát huy phẩm giá con người qua việc xây dựng văn hóa sự sống, văn minh tình thương của nhân loại. Qua các chia sẻ trước đó của di dân giáo xứ Bình Thuận, Phaolô, Lạc Quang…, Đức Hồng y và các thành viên Ủy ban Mục vụ Di dân cảm nhận được những nỗ lực, cố gắng không ngừng của di dân trong việc làm chứng nhân loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Nhờ đó, gian nhà Di dân mới trở thành một gia đình nhân loại duy nhất, có Thiên Chúa là Cha…

Sau lời nguyện hiệp lễ, một anh đại diện các bạn trẻ di dân có đôi lời cám ơn Đức Hồng Y, quý Cha và cộng đoàn Giáo xứ Khiết Tâm. Và anh có đôi lời kính thưa với Đức Hồng Y, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ: “Cuộc sống vất vả quê nhà buộc chúng con phải ra đi, đây là cả một vấn đề lớn, bỏ lại sau lưng cha mẹ, anh em, xứ đạo cùng lũy tre làng thân thương. Vào Sài Gòn chúng con phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả. Cơm áo gạo tiền luôn là nỗi lo lớn của mỗi người chúng con. Nỗi lo đó nhiều khi còn len lỏi vào trong những giấc ngủ.

Không chỉ vậy bên cạnh chúng con còn biết bao cám dỗ, biết bao tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, hút chích, mại dâm… Tất cả như đang rình rập để nuốt chửng chúng con. Đã không ít bạn bè xa quê vướng vào vòng xoáy đó, vòng xoáy khiến chúng con ngày càng xa Chúa, xa Giáo Hội, mất phương hướng, mất niềm tin. Nhưng với tình thương bao la, Đức Hồng Y, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã dang rộng cánh tay đón nhận chúng con, ôm ấp chúng con, giúp chúng con vượt thắng những khó khăn thử thách, cho chúng con môi trường sinh hoạt mới, huớng dẫn chúng con trên con đường tìm về với Chúa”.

Sau lời cám ơn, chị di dân đại diện cho các bạn trẻ kính dâng lên Đức Hồng Y 77 đóa hoa hồng thắm, nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên Đức Hồng Y.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y Gioan Baotixita đã trao cho các anh chị chứng nhận đã hoàn tất khóa huấn luyện cơ bản về mục vụ di dân lần 1. Từ ngày 10/10/2010 đến ngày 24/10/2010. Do Ban Mục Vụ Di Dân Giáo Phận Sài Gòn tổ chức.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19h00, Đức Hồng Y và quý Cha đã dùng cơm tại nhà sinh hoạt. Còn các anh chị di dân đến phòng ẩm thực ở phía bên trái của nhà thờ để nhận phần ăn và dùng cơm tại giữa sân nhà thờ, bữa ăn diễn ra trong bầu khí thân thiện vui tươi và đồng thời cũng giúp tinh thần đoàn kết giữa những anh em từ khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Đúng 17h30, chương trình văn nghệ bắt đầu gồm 2 phần chính:
Phần 1: chúng ta là anh em – cùng dòng máu Việt Nam.
Phần 2: chúng ta là anh em – một gia đình Giáo Hội và nhân loại.

Chương trình văn nghệ thật sôi động và hào hứng bằng những tiết mục trình diễn của các bạn trẻ di dân Giáo xứ Khiết Tâm múa: bản hùng ca chim lạc như nói lên rằng đất nước tôi mang tên Việt Nam, quyết cùng nhau tiến bước xứng danh nòi giống Tiên Rồng. Xen kẽ những tiết mục múa và ảo thuật, sổ xố, nhạc kịch, nhảy là phần trình diễn của các ca sỹ công giáo như: Thanh Sử, Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly…

Sau phần chương trình văn nghệ, Cha Giuse chánh xứ Khiết Tâm ban phép lành cuối ngày cho các anh chị di dân và toàn thể cộng đoàn trong tình yêu của Chúa.

Bế mạc tuần lễ Quốc Tế Di Dân lần 97, kết thúc tốt đẹp trong không khí hào hứng và tinh thần yêu thương.