pope-leo-xiv-palm-sunday-march-29-2026. Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 29/03/2026 của Aleteia, nỗi khổ của các Ki-tô hữu tại Đất Thánh thách thức lương tâm của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Hoàng tử Hòa bình…

Trước khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV dẫn dắt các tín hữu đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa, ngài đã gửi lời chào ngắn gọn khi kết thúc Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu ở Đất Thánh, lưu ý rằng “trong nhiều trường hợp, [họ] không thể tuân giữ đầy đủ các nghi thức phụng vụ của những ngày lễ thánh này.”

Thực tế, sáng nay, Hồng Y và Giám quản Đất Thánh, hai viên chức cấp cao của Giáo hội tại đó, đã bị cảnh sát Israel ngăn cản tham dự Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá. Mặc dù cuộc rước kiệu truyền thống đã bị hủy bỏ từ nhiều ngày trước, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa và linh mục dòng Phanxicô Francesco Ielpo vẫn bị ngăn cản đến Nhà thờ Mộ Thánh.

Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến những người lao động hàng hải là nạn nhân của chiến tranh. "Đất, trời và biển đều được tạo ra cho sự sống và hòa bình!" ngài nói.

Đồng thời, ngài cầu nguyện cho những người di cư đã chết trên biển, "đặc biệt là những người vừa thiệt mạng ngoài khơi đảo Crete." Thứ Sáu tuần trước, cơ quan Frontex của châu Âu đã cứu một chiếc thuyền khởi hành từ Libya đến châu Âu và đã lênh đênh sáu ngày. Trong số những người được cứu sống, 22 người khác đã chết vì kiệt sức.

Sau đây là bản dịch đầy đủ những lời phát biểu ngắn gọn của ngài:

~

Anh chị em thân mến,

Vào đầu Tuần Thánh, hơn bao giờ hết, lời cầu nguyện của chúng ta hướng về các Kitô hữu ở Trung Đông, những người đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột tàn khốc và trong nhiều trường hợp, không thể tham dự trọn vẹn các nghi thức phụng vụ của những ngày thánh này. Trong khi Giáo hội chiêm niệm mầu nhiệm Cuộc Khổ nạn của Chúa, chúng ta không thể quên những người hôm nay đang thực sự chia sẻ nỗi đau khổ của Người. Nỗi khổ của họ thách thức lương tâm của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa, vị Hoàng tử Hòa bình, để Người nâng đỡ những dân tộc bị chiến tranh tàn phá và mở ra những con đường cụ thể dẫn đến hòa giải và hòa bình.

Tôi cũng muốn phó thác cho Chúa những người lao động hàng hải đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất, những người bị thương và gia đình của họ. Đất, trời và biển đều được tạo dựng cho sự sống và hòa bình!

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả những người di cư đã chết trên biển, đặc biệt là những người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây ngoài khơi đảo Crete.

Tôi chào mừng và cảm ơn tất cả anh chị em– cả người Rô-ma lẫn khách hành hương – đã tham gia vào phụng vụ này! Giờ đây, chúng ta cùng nhau hướng về Đức Mẹ Maria, phó thác mọi lời cầu nguyện của chúng ta cho sự cầu bầu của Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trong những ngày thánh này, để chúng ta có thể bước theo Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của chúng ta, với đức tin và tình yêu thương.