
Trong lời tựa mới, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cảnh báo về những nguy hiểm của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần, vũ khí hạt nhân và mối đe dọa chết người của việc tái vũ trang toàn cầu.
Trên đây là ý chính trong bài viết của Anna Kurian trên Vatican Insight của tạp chí Aleteia ngày 21 tháng 7, 2026.
Theo cô, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt ra câu hỏi cấp tiến sau đây trong lời tựa mới được công bố vào thứ Ba, ngày 21 tháng 7:
“Liệu loài người có nhất thiết phải tiếp tục sinh sống trên Trái Đất?”. Trong văn bản, ngài xem xét kỹ lưỡng sự hội tụ của “lĩnh vực mạng và việc tái vũ trang toàn cầu”. Văn bản này có những dẫn chứng khác thường đối với một văn kiện của Giáo hoàng, bao gồm cả trích dẫn nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan và sĩ quan Nga Stanislav Petrov.
Vào thứ Ba, Nhà xuất bản Vatican đã phát hành một tuyển tập tiếng Ý về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về hòa bình. Có tựa đề “Lĩnh vực thực tại ảo và tái vũ trang hoàn cầu: Hòa bình là một món quà”, cuốn sách có lời tựa gốc của Đức Giáo Hoàng. Ngài than thở về một thế giới mà “có tới 103 quốc gia đang tham gia theo một cách nào đó vào một cuộc chiến trên Trái Đất”.
Nhắc đến các ca sĩ và những vị thánh tương lai
Đức Giáo Hoàng hy vọng sự thật sẽ “vượt qua” trước luận điệu hiếu chiến, khẳng định rằng “không phải vũ khí nguyên tử tạo ra hòa bình, mà là giải trừ quân bị.” Đối diện với cuộc chạy đua vũ trang “gây sợ hãi và kinh hoàng,” ngài trích dẫn ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan; trong bài hát “Go Away You Bomb” năm 1963, Dylan đã đề cập đến vũ khí nguyên tử, viết rằng, “Tôi ghét bạn vì bạn do con người tạo ra, do con người sở hữu và do con người sử dụng.”
Thay mặt Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau đó đặt ra một câu hỏi không khoan nhượng: “Loài người có nhất thiết phải tiếp tục sinh sống trên Trái đất không?” Ngài nói thêm, “Sự kết hợp giữa lĩnh vực mạng và việc tái vũ trang toàn cầu buộc người ta phải nghiêm túc đặt ra câu hỏi này.”
Tuy nhiên, trích dẫn Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI, vị Giáo Hoàng người Mỹ gốc Peru lưu ý rằng giữa những “vấn đề hiện tại,” “không ai được phép tầm thường nữa.” Đức Thánh Cha nêu lên một số hình mẫu, bao gồm Chân phước Floribert Bwana Chui, một người đàn ông Congo bị giết năm 2007 vì chống tham nhũng; cựu thị trưởng Florence, Tôi tớ Chúa Giorgio La Pira; và nhà hoạt động Công Giáo người Mỹ, Tôi tớ Chúa Dorothy Day. Đối với Đức Giáo Hoàng, hòa bình cũng được thể hiện qua “những nhân vật ít được biết đến” đã làm theo lương tâm của chính mình.
Lương tâm con người của Stanislav Petrov
Về chủ đề này, Người kế vị Thánh Phêrô đề cập đến câu chuyện về sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov (1939–2017), người vào ngày 26 tháng 9 năm 1983, “đã góp phần tránh được một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xảy ra”. Petrov đang làm nhiệm vụ tại một hầm trú ẩn gần Moscow khi các vệ tinh mà ông đang theo dõi phát ra cảnh báo: chúng đã phát hiện ra việc phóng năm tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Hoa Kỳ về phía Liên Xô. Tuy nhiên, sĩ quan này “đã không tuân lệnh và chọn không báo hiệu cuộc tấn công được cho là sắp xảy ra”.
“Đó là một quyết định được đưa ra với lương tâm của một người biết rằng cử chỉ đơn giản đó có thể gây ra hàng triệu cái chết,” Đức Giáo Hoàng nhận xét.
Lịch sử đã chứng minh Petrov đúng, vì đó thực chất là “sai sót của hệ thống phát hiện vệ tinh của Liên Xô,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắc lại. Ngài lên án viễn cảnh một thế giới “thực sự đáng sợ” trong đó máy móc “quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ.” Ngược lại, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng “lương tâm của một người có thể đáng giá hơn cả thế giới.”
Kêu gọi các tín hữu chống lại “cám dỗ tuyệt vọng,” Đức Giáo Hoàng khuyến khích mọi người “hãy biến hòa bình thành mục tiêu sống của mình.” Thật vậy, “hòa bình là một trách nhiệm” thuộc về mỗi người trong chúng ta. Ngài chỉ ra rằng thật dễ dàng để đổ lỗi cho người khác, nhưng “thay vào đó, hòa bình bắt đầu từ chính tôi,” ngài nhấn mạnh.
“Chúng ta không thể yêu cầu những người quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chúng ta không bắt đầu sống hòa bình ngay từ chính mình,” ngài giải thích. Điều này không đòi hỏi những hành động vĩ đại; thay vào đó, nó bắt đầu từ “các mối quan hệ hàng ngày” của chúng ta với những người xung quanh. Ngài nhận xét: “Hòa bình được xây dựng từ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày: một nụ cười, một sự tha thứ cho tổn thương, một lời nói tử tế.”