Và họ đã đón nhận Người như thế

Trong mỗi thánh lễ hằng ngày của Mùa Vọng, Bài hát “Để Chúa đến” của nhạc sĩ Nguyễn Duy cứ thế được vang lên từ mỗi giáo dân giáo xứ Tuy Hòa:

“Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.

Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến.

Xin cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi…”


Và hình như mọi người đã thực sự đón Chúa đang đến trong những ngày nầy !

Thật vậy, có thể nói được rằng: không chỉ có người Công giáo mới mừng Chúa Giáng Sinh; mà trên khắp mọi nẻo đường từ thành thị đến thôn quê, từ những quán cóc vỉa hè khiêm tốn, cho đến những khách sạn, nhà hàng sang trọng… khắp nơi đều đón Giáng Sinh về vì đâu đâu cũng nghe vang lên những khúc nhạc Noel rộn rã:

“Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười. hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng”.

Và phải chăng đây là những cách mà người ta, những anh chị em chưa một lần là Kitô hữu, đã đón nhận Chúa đến với mình:

- Những cô giáo lương dân của trường mầm non Bích Du, dù chẳng hiểu gì về chữ “MARANATHA”, nhưng họ đã đón Chúa đến khi cùng hát thuộc lòng lời ca của linh mục Thành Tâm:

“Ngài ơi mau đến, Ngài đến mau đi. Trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm ban ơn thứ tha vì đời tội lỗi. Từ trên cao đó, Ngài ơi có thấu, tiếng con van nài xin cho dương thế người biết thương nhau”.

Vâng, có thể nói họ đã đón nhận Chúa bằng chính những điệu múa tâm tình để cho đêm “Ca mừng Giáng Sinh” của giáo xứ Tuy Hòa thêm hân hoan sống động.

- Cũng thế. Với chương trình “Canh thức ca mừng Giáng Sinh” của đêm 24, và sau đó là đêm văn nghệ đón Chúa Giáng Sinh của đêm 25 đã có sự góp mặt đặc biệt của rất nhiều thiếu nhi ngoại giáo. Tiết mục của các em đã chiếm lĩnh gần một nửa chương trình. Và sân khấu Giáng Sinh đã tưng bừng sôi nổi với vũ liên khúc Giáng Sinh của học sinh trường Nguyễn Huệ, đơn ca “Hang Bêlem” của học sinh trường Nguyễn Trãi, múa hiphop của giới trẻ thành phố…

Trong khi đó, toàn thể khán giả như trẻ lại, hồn nhiên lại cùng với nét mặt đơn sơ và nụ cười hồn nhiên trong các vũ khúc “Cùng vui Noel” và “Đồng dao Noel” của các em mẫu giáo trường mầm non Khai Sáng và “Mừng Giáng Sinh” của trường mầm non Bích Du. Các em đã thực sự “đón Chúa” mặc dù chưa hiểu gì về Chúa. Các em đón Chúa ngay từ khi được cha mẹ vui vẻ đưa đón đi tập dợt cho đến lúc biểu diễn.

Quả thật, những con người như thế đã đón nhận Chúa đến cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi với một công việc giản đơn nào đó.

Bên cạnh đó còn có những sinh viên không Công giáo tìm đến nhà thờ với các bạn “có đạo”, góp chút công sức vào công việc trang trí cây Noel, hang đá “Lữ quán Bêlem” hay cùng nhau phục vụ căn-tin, một sáng kiến ý nghĩa của nhóm sinh viên Công giáo trong dịp Giáng Sinh nầy. Và trong danh sách của những người “mở cữa đón Chúa đến” đó, cũng phải kể tới những nhân viên lo âm thanh, những chú cảnh sát gìn giữ an ninh trật tự ở các ngã đường cho ngày đại lễ Giáng Sinh; và đặc biệt phải kể đến hàng hàng lớp lớp người ngay từ các đêm 22,23, nhất là hai đêm 24,25…đã nối đuôi nhau tham quan, chiêm ngắm, đọc, tìm hiểu các hạng mục trang trí Giáng Sinh, cùng lắng nghe các khúc ca Giáng Sinh, cùng chen chúc với giáo dân tham dự Canh thức và Thánh lễ Giáng Sinh, hân hoan nhiệt tình với cộng đoàn Kitô hữu trong đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh...

Những anh chị em đó, cho dầu chưa bao giờ họ là Kitô hữu, nhưng qua những việc họ làm, hình như đã âm vang đâu đó trong sâu thẳm cõi lòng của họ chính lời mời gọi của Chúa:

“Nầy đây ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà…” (Kh 3,20)

Hy vọng rằng cứ mỗi dịp Giáng Sinh về càng có thêm nhiều người tìm đến với Chúa và mở rộng lòng đón nhận Người, và mong sao, họ không chỉ đón nhận Chúa qua dịp lễ Giáng sinh mà sẽ đón nhận Chúa trên mọi bước đường đời của họ.